The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 20/11]: Dành tặng cô Cao Hải Yến với toàn bộ tình yêu của tập thể lớp 9A (khóa 13-14)

Post by: ngocnt | 19/11/2014 | 5144 reads

Giáo sư Nguyễn Văn Lê từng viện dẫn lời một nhà tư tưởng nói về nghề dạy học: "Nếu người thợ kim hoàn làm hỏng một đồ vàng bạc thì anh ta có thể đem ra nấu lại. Nếu một viên ngọc quý bị hư thì có thể phá bỏ... Làm hư một con người là một tội lớn, một lỗi lầm lớn không thể nào chuộc được". Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời. Có lẽ, đối với mỗi thế hệ học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, có một điều mà chúng con luôn lưu giữ tự tận đáy lòng, một điều mà chắc hẳn chẳng thể nào quên ; đó là lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo giảng dạy trong nhà trường - những người lái đò đã có công dìu dắt chúng con bước đi trên đường đời.

Hôm nay, nhân ngày 20/11, con cảm thấy thật sự xúc động khi được gửi tặng bài viết này tới cô - cô Cao Hải Yến - người mẹ thứ hai của chúng con. Quãng thời gian ở Ams cấp 2 quả thực là một cuộc hành trình dài, đầy lưu luyến, vấn vương và chan chứa kỉ niệm trong cuộc đời con. Bởi con được sống dưới một mái nhà 9A yêu dấu, trong sự quan tâm và tình yêu thương ấm áp của người mẹ dịu hiền. Ấn tượng đầu của chúng con về cô giáo chủ nhiệm Cao Hải Yến là một cô giáo có mái tóc dài, đen nhánh và luôn nở một nụ cười rất tươi. Dù đã vượt qua ngưỡng tuổi ba mươi nhưng cô vẫn mang một vẻ đẹp rất dịu dàng và đằm thắm.

Cô có mái tóc dài, đen nhánh và luôn nở một nụ cười rất tươi

Là một giáo viên đã giảng dạy ở trường 15 năm, cô chia sẻ mỗi thế hệ học trò ở mỗi một giai đoạn khác nhau đều có một khác biệt nhất định. Song thế hệ Amser nào cũng để lại trong cô những ấn tượng khó phai. Cô tâm sự: "Qua thời gian, học trò Ams ngày càng tháo vát hơn, năng động hơn, sôi nổi hơn, tất nhiên cũng có những cái sành điệu hơn. Những thế hệ Amser trước đây, từ những ngày đầu mà cô bắt đầu về làm việc ở trường thì giản dị hơn. Mỗi một thế hệ đều có những điểm ưu và những điểm nhược. Song tất cả học sinh trường Ams đều là những đứa con hết sức tài năng, học giỏi và khiến cô rất vui và tự hào."

Sau khi trải qua kì thi phân chuyên đầy cam go cuối năm lớp 7, chúng con đã có "một kì nghỉ hè không ăn không ngủ" để rồi khi lên lớp 8, đón nhận kết quả kì thi xếp lớp với một nụ cười rạng rỡ và bản thân chỉ muốn nhảy cẫng lên mà hét rằng: "Bố mẹ ơi con đỗ lớp chuyên Anh rồi!". Đó là một niềm vui sướng, sự xúc động đến khó tả sau cả một quá trình học tập và phấn đấu. Và con đã đến với 8A như thế... Con đã may mắn được trở thành một thành viên nhỏ bé trong ngôi nhà mang tên 8A do cô chủ nhiệm như thế... Nhớ những ngày đầu tiên sống dưới một mái nhà mới, bên cạnh những người bạn mới, con thực sự rất bỡ ngỡ và tự ti về chính bản thân mình. Các bạn lớp chuyên Anh thực sự học rất giỏi và luôn tỏa sáng trong mọi lĩnh vực. Nhưng nhờ có sự quan tâm, bảo ban tận tình của cô, con chợt nhận ra rằng con yêu cái đại gia đình 8A ấy biết chừng nào. 8A- tập hợp những đứa học trò nghịch ngợm nhưng luôn đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.

Tập thể 8A (khóa 12-13)

Năm cuối cấp rồi cũng đến, 9A cũng bớt nghịch ngợm để dồn hết tâm trí cho kì thi lên lớp 10. Con biết, có những lúc chúng con còn mải chơi, còn lười học... 9A làm cô buồn. Chúng con xin lỗi cô! Nhưng cô biết không, trong 46 tâm hồn non nớt, ngây dại kia là cả một sự hối lỗi sâu sắc và kính trọng cô rất nhiều. Kể cả những lúc như thế, cô cũng không trách mắng chúng con mà thông qua đó, cô chỉ bảo chúng con những bài học quý giá, những đạo lí làm người.

Nụ cười luôn thường trực trên môi người mẹ hiền của tập thể 9A (khóa 12-13) 

Nhờ có cô, văn học không khô khan như con tưởng. Con nhớ cô từng nói: "Văn chương cũng là một lĩnh vực nghệ thuật. Những người mà theo đuổi một lĩnh vực nghệ thuật thì cần có một cái khiếu. Bởi có những lĩnh vực dù có cố gắng chăm chỉ đến mấy thì cũng khó lòng đạt được nếu không có một tố chất đặc biệt và sự đam mê cháy bỏng. Văn chương cần một trái tim mở rộng, một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế để đón nhận được mọi cảm xúc trước người khác, để gửi gắm thông điệp từ chính trái tim mình". Mỗi giờ lên lớp của cô là một niềm vui đối với chúng con. Cô có một chất giọng rất nhẹ nhàng, truyền cảm, mỗi tiết giảng bài của cô không chỉ truyền cho chúng con ngọn lửa của tình yêu Văn mà còn truyền cho chúng con sự hứng thú, say mê với môn học của mình. Chúng con thực sự rất hãnh diện khi có cô là giáo viên chủ nhiệm!

Cô Yến trong lễ khai giảng đầu năm với tà áo dài thanh lịch (áo tím ở giữa)

Bên cạnh sự tận tụy, tâm huyết đối với học sinh của mình, cô giáo Cao Hải Yến còn đảm nhận vai trò là một người mẹ rất chu đáo và hết lòng yêu thương chăm lo cho con cái. Cô có 2 bé gái rất xinh xắn, một em bây giờ đang học lớp 5 còn một em vẫn đang học mẫu giáo lớn. Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, cô còn dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ các em ở nhà. Dù cho cuộc sống có đôi chút vất vả, song con mong cô vẫn sẽ mỉm cười bởi bên cô luôn có 46 đứa con rất đáng yêu, những đứa con luôn sẵn sàng ôm lấy cô, chia sẻ cùng cô từng niềm vui nỗi buồn.

9A yêu cô Yến bởi muôn vàn lí do không kể hết. Tình yêu ấy cũng giống như yêu chính người mẹ ruột của mình. Chúng con yêu cô bởi cô rất hiền, cô hiền lắm lắm! Những lúc cô mắng, con vẫn cảm nhận trong đôi mắt cô ẩn chứa một tình thương ấm áp dành cho chúng con. Chúng con yêu cô bởi cô là một giáo viên đặc biệt tâm lí! Cô rất hay dành thời gian để trò chuyện cùng lớp, quan tâm đến từng đứa học trò nhỏ của mình. Chúng con yêu cô bởi  sự thân thiện, hòa đồng và cực xì-teen của cô! Và còn rất, rất nhiều những điều đặc biệt nữa ở cô giáo Cao Hải Yến đọng lại trong trái tim toàn thể học sinh 9A (khóa 13-14).

 Sự thân thiện, đáng yêu của cô Yến trong Ngày Hội Chụp Ảnh cùng với tập thể lớp 9A

"9A năm ngoái cô rất yêu. Thực sự đến thời điểm này, cô đã đón nhận một lớp mới nhưng cô vẫn rất nhớ về 9A. Cái mà cô yêu ở 9A không chỉ là các bạn học giỏi, đã có những bứt phá rất lớn trong cái giai đoạn thi lên lớp 10. Điều cô yêu nhất ở 9A đó chính là cái tình cảm chân thành. Dạy các con trong 2 năm, cô luôn cảm thấy rằng các bạn rất yêu thương và đoàn kết với nhau. Các bạn sống giản dị, chân thành và luôn tràn đầy tình yêu thương" - Cô Yến chia sẻ khi được hỏi cảm nhận về 9A năm ngoái.

Giờ đây, tập thể 9A - những đứa con nhỏ ngốc nghếch của cô không còn được sống chung dưới một mái nhà do chính bàn tay cô săn sóc nữa. Chúng con đã phải rời xa mái nhà ấy để đi tìm kiếm chân trời của riêng mình. Dẫu biết rằng còn nhiều thử thách, khó khăn còn đang chờ đợi chúng con ở phía trước, nhưng chúng con vẫn sẽ hi vọng, vẫn sẽ khát khao, vẫn sẽ đam mê theo đuổi ước mơ của mình, sải đôi cánh tự do bay lượn, bởi chúng con biết rằng khi ngoảnh lại khoảng trời ấy, vẫn có một người mẹ quan tâm chúng con, dõi theo từng bước trưởng thành của chúng con sau này.

Bác Hồ - người thầy vĩ đại của dân tộc - đã dạy: "Vì hạnh phúc mười năm trồng cây. Vì hạnh phúc trăm nay trồng người". Ánh sáng của lương tri luôn rọi chiếu, cùng với ngọn lửa trí tuệ và tình yêu thương của người làm nghề "trồng người" đã vun đắp cho các thầy cô giáo vững tin vào "nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, với tất cả lòng biết ơn và sự kính trọng vô bờ bến, con xin thay mặt tập thể 9A (khóa 13-14) gửi tới các thầy giáo, cô giáo đang giảng dạy trong trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam nói chung và tới người mẹ dịu hiền của chúng con nói riêng muôn vàn tình yêu thương cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung, xinh đẹp, gặt hái được nhiều niềm vui trong cuộc sống và mãi mãi nở nụ cười tươi dìu dắt từng thế hệ Amser nên người.

Lớp 9A (khóa 13-14) yêu cô rất nhiều!

Đại diện tập thể lớp 9Awesome (khoá 13-14): Nhật Linh - Văn 1417

 

Tags: 20/11