The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Lê Minh Anh: Hành trình từ cô gái nhút nhát đến Đại sứ học vấn và tấm vé vàng đến Mỹ

Post by: webams | 01/01/2018 | 13443 reads

Sắc sảo, bản lĩnh, và đầy tài năng – đó là những gì Amser hay nhận xét về Lê Minh Anh, “ Đại sứ học vấn” của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Mới đây, Minh Anh vừa nhận được thư trúng tuyển từ nhiều trường Đại học ở Mỹ với suất học bổng danh giá. Hãy cùng chúng mình trò chuyện với Minh Anh và lắng nghe cô bạn đa tài này chia sẻ về quá trình apply nhé!

Một số thông tin về Lê Minh Anh

- Thành tích học tập:

+ 2 lần đạt giải viết thư UPU cấp Quốc gia.

+ Giải Ba "Em yêu lịch sử" cấp Thành phố,  giải Khuyến khích môn Ngữ văn cấp Thành phố

- Hoạt động ngoại khoá:

+ Đại sứ học vấn trường THPT Chuyên HN – Amsterdam

+ Chủ tịch câu lạc bộ Ams Wide Web 2016 - 2017; sáng lập và là Chủ tịch Dong Da Global Connection

+ Giáo viên tình nguyện dạy tiếng Anh mùa hè tại trường thị trấn Phú Xuyên và trường Nguyễn Đình Chiểu cho học sinh khiếm thị; trợ giảng Tiếng Anh tại trại hè trường Quốc tế Saint Paul; giáo viên dạy văn chương trình Ams Advisor

+ Gương mặt trang bìa và được mời phỏng vấn báo Thiếu niên tiền phong, cộng tác viên báo Nhi đồng, Thiếu niên tiền phong,... Đạt giải “Cây bút triển vọng” báo Thiếu niên tiền phong

PV: Xin chào Minh Anh. Chúc mừng bạn vì chuỗi thành công đáng nể trong học kì vừa rồi. Mình được biết, apply là một quá trình vất vả, đòi hỏi rất nhiều sức lực. Vậy những khó khăn gì bạn đã gặp phải trong suốt thời gian apply và bạn đã vượt qua bằng cách nào vậy?  Có kỉ niệm gì đặc biệt bạn muốn chia sẻ với mọi người không?

Minh Anh: Xin chào và rất cảm ơn bạn đã cho mình cơ hội chia sẻ ngày hôm nay. Đối với mình, áp lực lớn nhất là các bài thi chuẩn hóa. Mình khá áp lực khi xuất phát điểm của mình không được xuất sắc như các bạn khác nên luôn tự nhủ “ cần cù bù thông minh”. Mình phải chật vật thi lại rất nhiều lần để đạt điểm như mong muốn.

Xuyên suốt giai đoạn apply, có lẽ mình sẽ không thể quên được thời gian thi vòng Tài năng Ams Ambassador. Hồi đó, mỗi ngày mình dành ra 5 tiếng liên tục tập luyện cho buổi biểu diễn và còn phải chuẩn bị cho 4 bài thi chuẩn hóa diễn ra ngay tháng sau nữa. Thời gian đó rất mệt, hầu như không ngày nào mình ngủ quá 3 tiếng. May mắn là những bài thi khác diễn ra rất suôn sẻ và mình được đăng kí thi ACT lại vào tháng 10. 

Lê Minh Anh duyên dáng trong tà áo dài trắng

PV: Trong cuộc thi Đại sứ Ams - Ams Ambassador 2017 vừa qua, bạn đã xuất sắc dành được danh hiệu Đại sứ học vấn danh giá. Điều này có tạo ra áp lực hay sức ép gì trong lúc bạn apply không?

Minh Anh: Danh hiệu “ Đại sứ học vấn” vừa là áp lực, vừa là động lực của mình khi nộp đơn xét tuyển. Mình càng tự tin và hãnh diện với danh hiệu ấy thì càng nhận thức được trách nhiệm chứng minh nó là xứng đáng qua hồ sơ xét tuyển. Rất nhiều trường Đại học bên Mỹ biết đến danh tiếng trường Hà Nội – Amsterdam nên mình luôn cố gắng làm nổi bật hồ sơ để tạo ấn tượng tốt về Amser trong mắt họ.

Lê Minh Anh tỏa sáng trong đêm chung kết Đại sứ Ams - Ams Ambassador 2017

PV: Ngoài bảng thành tích học tập thì hoạt động ngoại khóa cũng là một yếu tố quan trọng để có thể có được một hồ sơ nổi bật. Vậy làm thế nào để có thể cân bằng và hoàn thành tốt cả hai công việc này? Hoạt động ngoại khóa nào bạn tập trung đầu tư thời gian và công sức?

Minh Anh: Trong những ngày tháng đầu tiên học cấp 3, không chỉ riêng mình mà rất nhiều bạn cảm thấy khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập và ngoại khóa. Kinh nghiệm của bản thân mình là dốc toàn tâm toàn ý cho một việc. Khi bạn tập trung và cống hiến hết tâm huyết và chất xám cho một việc duy nhất, bạn sẽ hoàn thành nó rất nhanh và hiệu quả. Riêng với bản thân mình, mình còn cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thành quả sau đó nữa. Dần dần, mình học cách tìm niềm vui ở trong mỗi công việc, coi nó là “ bạn” để đồng hành chứ không còn là “ bài toán” để thực hiện nữa. Mỗi sáng thức dậy, mình được sống và làm việc với đam mê và hứng khởi, chẳng phải không tuyệt sao?

Công việc mang lại nhiều niềm vui nhất cho mình là đi làm từ thiện. Mình đã có cơ hội hỗ trợ lương thực cho bệnh nhân ở bệnh viện K, dạy Tiếng Anh cho học sinh nghèo ở thị trấn Phú Xuyên và học sinh khiếm thị tại trường Nguyễn Đình Chiểu,... Ban đầu, mình tham gia vì mình thích giúp đỡ người khác, thích đi đó đây để chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Nhưng những trải nghiệm quý giá đã giúp mình ý thức trách nhiệm của mình cho cộng đồng. 

PV: Rất nhiều bạn học sinh cũng đang ấp ủ giấc mơ đi du học và đạt học bổng, vậy Minh Anh có thể chia sẻ những kinh nghiệm với tư cách là một người đã apply thành công không nhỉ?

Minh Anh: Mình nghĩ cá nhân mình chưa đủ xuất sắc để có thể hướng dẫn hay chia sẻ quá nhiều kinh nghiệm apply. Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện nhỏ của mình: Cách đây 3 năm mình chỉ vừa đủ điểm sàn để đỗ Ams, bị trượt hai câu lạc bộ mình thích nhất, thi gì cũng thua (cười). Nhưng thật may mắn, xung quanh mình có rất nhiều người bạn tốt và yêu quý mình, thầy cô luôn sát cánh động viên, định hướng, giúp mình chinh phục những ước mơ. Mình được chọn vào đội tuyển Học sinh giỏi Ngữ văn thành phố, làm Chủ tịch một Câu lạc bộ trong trường, trở thành “ Đại sứ học vấn”, vào Top 8 Ams Got Talent, đặc biệt là có ba năm trải nghiệm với nhiều hoạt động. Điều mình muốn gửi gắm từ câu chuyện của mình là: đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy giữ lấy niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất. Chỉ cần bạn biết tin tưởng và bạn không ngừng cố gắng, bạn sẽ sớm gỡ được bụi gai và hái được bông hồng đẹp nhất!

PV: Bạn có thể bật mí một số dự định sắp tới của mình được không?

Minh Anh: Mình sẽ tiếp tục đi làm từ thiện như mình vẫn làm. Ngoài ra, mình muốn học một số kĩ năng như photoshop và nhiếp ảnh vì trước đây mình không có thời gian trau dồi. Đặc biệt, sắp tới mình sẽ ra mắt một dự án nghệ thuật đầu tay mà mình ấp ủ từ lâu. Các bạn hãy đón chờ và ủng hộ mình nhé!

Cảm ơn Lê Minh Anh vì cuộc trò chuyện vừa rồi! Chúc “Đại sứ học vấn” luôn thành công trong cuộc sống và tiếp tục làm rạng danh Amser dù ở bất kì nơi đâu!

PV: Nguyễn Minh Thư – Văn 1619