The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 20/11] Kính gửi thầy Bùi Hoàng Đàn – người luôn tận tâm với chúng con

Post by: ngocnt | 20/11/2014 | 4795 reads

Một nhà Cách mạng đã từng nói rằng: “Một thầy giáo tốt như một ngọn nến - ngọn nến cháy để soi đường cho những người khác”. Và đối với tôi, người ấy chính là thầy giáo Bùi Hoàng Đàn – giáo viên dạy môn tiếng Anh cho lớp tôi.

Ấn tượng đầu tiên về thầy trong mắt tôi là một khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu, đôi mắt sâu và nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. Tôi không biết chính xác thầy Đàn bao nhiêu tuổi, nhưng chắc thầy đã ngoài năm mươi. Thầy rất chất phác khi mặc áo sơ mi và quần âu – tuy giản dị nhưng cũng không làm giảm đi sự mẫu mực và nghiêm trang của một nhà giáo.

Thầy Đàn và các thầy cô giáo trong tổ Ngoại ngữ (thầy đứng thứ 3, bên trái)

Thầy Đàn còn là một người vô cùng có trách nhiệm và rất đúng giờ, đúng một cách tuyệt đối. Trong suốt ngần ấy ngày học, tôi chưa bao giờ thấy thầy đến muộn một giây, bất chấp cả những hôm thời tiết có mưa, hay quá lạnh. Nhiều khi tôi đến sớm năm phút đã thấy thầy ngồi đợi ở phòng giáo viên để chuẩn bị vào lớp rồi. Dường như sợ làm lãng phí từng giây phút của học trò, thầy luôn cố gắng đến đúng giờ, và cho chúng tôi ra chơi cũng rất đúng giờ nữa, vì thầy biết những đứa trẻ nghịch ngợm này cũng muốn được nghỉ ngơi đôi chút để chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

Mỗi tiết dạy của thầy với lớp tôi đều luôn là những khoảng thời gian sảng khoái, vui vẻ và thoải mái nhất cả tuần. Thầy chưa bao giờ nặng lời mắng mỏ chúng tôi mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Khi mà có tiếng ồn hoặc có bạn gây mất trật tự, thầy sẽ từ tốn nói: “Thôi các em tập trung nào!” với một nụ cười huề như để “đánh trống lảng”. Không chỉ vậy, thầy còn hay đùa và kể chuyện để kéo cả lớp trở lại bài học. Những mẩu truyện ngắn có khi bằng tiếng Việt, có khi bằng tiếng Anh, cảm tưởng như không liên quan và không có thực, nhưng có tính gây cười, độ “sát thương” rất cao. Đặc biệt hơn, thỉnh thoảng có hứng, tâm hồn nghệ sĩ trỗi dậy, thầy sẽ hát cho chúng tôi nghe các ca khúc nước ngoài từ nhiều năm về trước. Đừng nghĩ nhìn thầy như thế mà hát sẽ khô cứng nhé, thật ra thầy hát cực kì hay và truyền cảm. Khi thầy bắt đầu cất giọng, đôi mắt sâu sẽ khẽ nhắm như để cảm thụ bài hát, tâm hồn như bị cuốn đi cùng với những câu ca, hai cánh tay dang rộng ra như một ca sĩ opera chuyên nghiệp, mặc dù người ca sĩ “bất đắc dĩ” này đôi lúc hát sai nhạc làm chúng tôi cứ bò lăn ra cười. Đó chính là cách mà thầy Đàn giúp lớp tôi xả hơi sau những giờ học căng thẳng đấy!

Thầy ơi, chúng con biết vì thầy rất hiền, nên thỉnh thoảng lớp mình vẫn hay “bắt nạt” thầy, mất trật tự trong giờ học và không chú ý đến bài giảng của thầy, thầy hãy cố gắng tha thứ cho lỗi lầm ngốc nghếch của những đứa trẻ này nhé thầy. Nhìn bóng dáng thầy ngày ngày trên bục giảng, tay cầm phấn vừa viết vừa say sưa giảng bài, chúng con lại càng thêm kính trọng và biết ơn thầy và cả nghề giáo nói chung nữa – những “người lái đò thầm lặng” đưa chúng con đến những bến đỗ của tri thức phía trước. Những kiến thức thầy dạy sẽ mãi theo con không chỉ những ngày ở trong trường mà còn cả một con đường đời dài phía trước.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tập thể lớp 11 Hóa 1 tụi con xin kính chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, lạc quan, yêu đời như bây giờ và ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người!

PV: Nguyễn Phương Linh – Hóa 1 13-16