Gặp gỡ Đội tuyển IJSO
Kì thi Olympic khoa học trẻ Quốc tế (IJSO) là kì thi dành cho học sinh lớp 10 với 3 môn Hóa học, Vật lí và Sinh học sẽ dự kiến diễn ra vào tháng 12 sắp tới. Tiếp nối thành tích của đội tuyển thí sinh các năm trước, các học sinh năm nay đều đầy tiềm năng, nỗ lực hết sức mình chuẩn bị tốt nhất cho kì thi.
Phóng viên Ams wide web đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện ngắn với một số bạn học sinh trong đội tuyển: bạn Phan Minh Đức -10T1, Nguyễn Nga Nhi 10T1 , bạn Phan Hà Linh – 10H1
PV: Bạn cảm thấy thế nào khi mình được là 1 học sinh của đội tuyển IJSO ? Động lực nào thúc đẩy và giúp bạn được chọn vào đây và cố gắng nỗ lực trong vị trí này- học sinh tuyển?
Minh Đức: Là một học sinh chuyên Toán, tớ xác định đội tuyển IJSO là nơi để tớ dành thời gian cho các môn tự nhiên khác mà tớ yêu thích trước khi tập trung vào những mục tiêu tiếp theo về môn chuyên. Đây cũng là một cơ hội hiếm có để tớ được tiếp xúc với những trang thiết bị thí nghiệm quan trọng đối với các môn khoa học tự nhiên, giúp tớ hiểu được thêm về thực nghiệm khoa học và đưa ra lựa chọn tốt hơn, phù hợp hơn cho tương lai.
Hà Linh: Là một học sinh chuyên Hóa, tớ cũng được nghe đến kỳ thi IJSO qua lời kể của các thầy cô, và nhiều hơn nữa là qua các anh chị đi trước. Hồi lớp 9 ngưỡng mộ các anh chị khối trên lắm thấy các anh được những thành tích đáng nể phục như vậy, tớ cũng tham khảo, tìm hiểu rồi cuối cùng muốn thử sức mình với kỳ thi này! Kỳ thi nào mình chọn lựa cũng sẽ để lại nhiều dư âm, nhiều ký ức nhưng những trải nghiệm vẫn là những điều tiên quyết. Mong rằng tớ sẽ tích lũy được nhưng kinh nghiệm quý báu cho con đường học tập về sau.
IJSO là kỳ thi quốc tế đầu tiên tớ tham gia nên tớ hy vọng tớ sẽ có được những trải nghiệm, những kỹ năng và cả những kỷ niệm đẹp nhất sau cuộc hành trình này! Lần này đi thi không chỉ là thi vì đam mê mà còn thi vì thành tích chung của cả đội, vì màu cờ sắc áo nên mỗi cá nhân trong đội tuyển đều mang trọng trách rất quan trọng.
Nga Nhi: Cảm giác đầu tiên của mình khi được tham gia đội tuyển Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO, và cũng là cảm giác của mình ngay bây giờ là vô cùng vui sướng khi được dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu, rộng hơn các môn khoa học tự nhiên, vốn đã là niềm yêu thích của mình từ trước đến nay. Bên cạnh đó cũng có cả sự tự hào khi mình được là một trong sáu học sinh Hà Nội duy nhất tham gia đội tuyển. Nhờ vậy, mình luôn có thể tự tạo động lực cho bản thân cố gắng tiếp thu các kiến thức mà các thầy cô đã dạy cho đội tuyển, không chỉ vì thành tích cá nhân, thành tích chung của tuyển, của trường mà còn vì mong muốn được mở rộng hiểu biết của bản thân mình nữa.
Một giờ học thực hành của các học sinh đội tuyển IJSO
PV: Việc tham gia học đội tuyển IJSO các bạn có gặp khó khăn nào– đặc biệt là quá trình học ở trên lớp hay không?
Minh Đức: Bọn tớ được nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất.
Hà Linh: Để chuẩn bị cho một kỳ thi mang tính quốc tế như thế này, bọn tớ đều được giảm các tiết học trên lớp. Lượng kiến thức bọn tớ “nạp” vào trong một thời gian ngắn như vậy là khá lớn nên các thầy cô cũng hy vọng bọn tớ dồn hết sức lực cho việc học tập đội tuyển để đạt kết quả cao nhất.
Hà Linh ( bên phải ) đang cùng làm thí nghiệm mổ gián
PV: Có tấm gương anh chị nào đi trước khiến cậu ngưỡng mộ và cố gắng noi theo không? Các bạn có đặt ra mục tiêu gì cho kì thi lần này?
Minh Đức: Một trong những người tớ luôn ngưỡng mộ là anh Đào Vũ Quang Toán 1316 (HCB IJSO 2013, HCB IMO 2016 ) Theo lời kể của các thầy cô và các anh chị khác, anh Quang tuy là học sinh chuyên Toán/ nhưng vẫn dành thời gian học tập, tìm hiểu về các môn học khác, bao gồm các môn khoa học tự nhiên, cũng như tham gia các câu lạc bộ học thuật.. Điều tớ ngưỡng mộ nhất và muốn học tập nhất ở anh Quang chính là sự phân bổ thời gian hợp lý cho những mối quan tâm, yêu thích khác nhau để đạt được kết quả tốt trong tất cả các lĩnh vực.
Hà Linh: Nói về những tấm gương có ảnh hưởng đến tớ thì tớ cũng không ngại chia sẻ đâu!! Trước tiên thì phải nói đến Bạc IJSO 15-18 Đỗ Hoàng Duy. Đây là đàn anh đầu tiên tớ biết và anh Nguyễn Bằng Thanh Lâm ( Bạc 14-17). Bên cạnh đó tớ cũng biết 2 anh “Vàng” 14-17. Biết khá sớm là vậy nhưng đến tận khi lên cấp 3, các anh mới thành những tiền bối soi đường chỉ lối. Những đàn anh lúc nào cũng tận tâm và đặt hy vọng ở các hậu duệ như vậy. Không chỉ là người truyền kinh nghiệm về học tập mà các anh còn là những con người “từng trải” về các khía cạnh khác nữa. Nghe các anh nói về những “hồi ức tươi đẹp” các năm trước thì không chê vào đâu được (Cười)!
Và tất nhiên tất cả đội tuyển đều đặt kì vọng vào đợt thi lần này, mong rằng ai cũng có giải đó.
Bạn Phan Minh Đức
PV: Cậu thấy đội tuyển IJSO đã mang lại cho cậu điều gì ? Cậu có điều gì muốn chia sẻ thêm với chúng tớ hay không?
Minh Đức: IJSO cho tớ những người bạn đáng quý, đáng trân trọng luôn đồng hành trong suốt chặng đường của đội tuyển. Nhưng hơn cả, IJSO mang đến cho tớ cái nhìn tổng quan về các môn khoa học tự nhiên và thấy rõ được mối liên hệ, thống nhất chặt chẽ giữa các môn học này
Nga Nhi: Đầu tiên, đội tuyển đã mang lại cho mình rất nhiều kiến thực bổ ích và thực tế về các bộ môn mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, mình còn có cơ hội được biết và được hướng dẫn bởi các thầy cô có chuyên môn cao trong cả ba bộ môn, không chỉ ở trường mình, trường Nguyễn Huệ mà còn các thầy cô ở các trường đại học lớn. Các thầy cô đều rất nhiệt tình và tâm huyết, cố gắng giúp đỡ bọn mình tiếp thu một khối lượng kiến thức không hề nhỏ trong một khoảng thời gian không dài. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong ba năm cấp 3 của mình được học nhiều giáo viên chuyên ngành Lý, Hoá, Sinh đến như vậy.
Hà Linh: Đội tuyển IJSO, hay nói rộng hơn là kỳ thi IJSO đem đến cho tớ những trải nghiệm không chỉ trên sách vở mà còn cả những kinh nghiệm thực tế nữa. Đến với kỳ thi, tớ được mở mang tầm hiểu biết của mình hơn, nhưng điều mà từ trước tớ vẫn mong muốn được làm là thí nghiệm! Học tập trên sách vở là một chuyện, bâyh tớ được áp dụng những kiến thức trên sách vở vào thực tế! Đó là điều tớ thấy thích thú nhất. Các thầy cô đã dồn tâm sức của mình cho bọn tớ để bọn tớ được tiếp cận với những phương pháp học tập hiệu quả, thú vị nhất!
Điều đặc biệt nhất về IJSO năm nay có lẽ là đội tuyển có 2 bạn nữ! Những năm trước tuy là toàn các anh còn năm nay thì khác rồi! Hy vọng rằng các em đã, đang và sẽ theo đuổi các môn Khoa học sẽ nhìn nhận kỳ thi như một sân chơi, và cũng nhìn nhận các môn Tự nhiên với một cái nhìn bao quát, tổng thể hơn để có thể yêu và học chúng! Mong rằng các em sẽ biết đến kỳ thi nhiều hơn và sẵn sàng chinh phục những thử thách sắp tới!
Học sinh Nga Nhi
Thay mặt nhóm phóng viên Ams wide web, xin chân thành cảm ơn cô và hai bạn đã dành chút thời gian cho cuộc phỏng vấn. Mong rằng đội tuyển IJSO sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào, vinh danh ngôi trường Hà Nội Amsterdam không chỉ trên đất nước Việt Nam, mà còn trên đấu trường quốc tế.
PV: Nguyên Phương – Văn 1619