[MỪNG NGÀY 8/3] Tháng ba là để yêu thương
Tháng ba về! Tháng Ba về với gió xuân dạt dào như tiếng nói tình yêu, với nắng xuân ấm nồng, với mưa bụi êm êm. Tháng ba về đong đầy yêu thương và hạnh phúc. 8/3- ngày quốc tế Phụ nữ được cả thế giới tôn vinh- là ngày phái mạnh thể hiện tình cảm đến một nửa thế giới được gọi tên: phái đẹp- cũng là dịp để nam cán bộ công nhân viên và các thầy giáo, các nam sinh trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam chia vui và trao yêu thương gửi tới các chị em- các cô giáo, các nữ nhân viên, những người mẹ hiền, vợ đảm, những người chị, người em nhân hậu, những nữ sinh thanh lịch – những người xứng đáng được nhận yêu thương.
Trong lời phát biểu chào mừng Lễ kỉ niệm 8/3 đầy tình cảm và ân cần, Nhà giáo Hồ Quốc Việt- phó hiệu trưởng Nhà trường đã dẫn ra những câu thơ vô cùng ý nghĩa của Macxin Gorki:
Trời không ánh nắng hoa nào nở
Dạ vắng yêu thương cảnh những sầu
Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ
Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu?
Vốn là một thầy giáo dạy Toán uy tín, giờ làm cán bộ quản lý, thầy vẫn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, luôn quan tâm đến học sinh và nhân viên, giáo viên trong trường; vì thế nhân một ngày đặc biệt này, tình yêu và sự tri ân với “phái đẹp” của trường Hà Nội- Ams đã gợi thầy nhớ đến những câu thơ đẹp nhất, lãng mạn nhất. Những con số, công thức khô khan đã nhường ngôi cho một tâm hồn hào hoa, lãng mạn, nhường chỗ cho "tình yêu lại nảy nở ra tình yêu".
Giữa không gian hội trường của quần thể Sông Hồng Thủ Đô resort thoáng đãng, trong màn mưa lất phất và không khí ấm áp, giọng đọc thơ hào hoa của thầy đã khiến các cô giáo trong Ban giám hiệu, những nữ cán bộ nhân viên, giáo viên bồi hồi, xúc động. Thầy tâm đắc với câu nói của nhà tâm lý học người Anh Godwin: “Muốn hiểu thế nào về tình yêu và hạnh phúc- tình yêu mà ta dành cho người phụ nữ và hạnh phúc khi ta nhận được ở người phụ nữ- thì bạn phải sống cho gười khác,nghĩa là biết yêu.”. Thay mặt cho những “tài trai” của Hội đồng giáo dục trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam, thầy đã bày tỏ tình cảm “chúng tôi- những tài trai trường Ams đã sống cho người khác nghĩa là biết yêu. Bởi con người sinh ra là để yêu và Phụ nữ sinh ra là để được yêu”.
Lời phát biểu của thầy như động lực để các “tài trai” trường Ams trổ tài và gửi trao những yêu thương đến những chị em đã làm nên vẻ đẹp của cuộc sống, của mái trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam.
Nếu đặt chân đến ngôi trường bề thế đang viết tiếp từng trang trong chặng đường phát triển mới HN-Ams vào những ngày này, bạn sẽ thấy hạnh phúc ngập tràn khi đi đâu cũng thấy những nụ cười đầy tình yêu, những bông hoa tươi thắm, những cái ôm thật chặt và những ánh mắt rưng rưng niềm vui và xúc động. Nam sinh Ams ân cần và ga lăng lắm, các bạn đã “lên kế hoạch” từ tuần trước, kì công chuẩn bị và dành tặng những món quà bất ngờ và ý nghĩa dành tặng những nữ sinh đáng yêu của trường. Nếu đến 7D, các cô giáo, các nữ sinh sẽ không khỏi rung động trước trái tim lớn đối diện bục giảng được kết thành những chiếc nơ đỏ- hồng kì công. Lớp 10 sử tặng cho cô chủ nhiệm và các bạn nữ những niềm vui bất ngờ. Nam sinh 10 địa còn làm thiệp mời gửi tới cô giáo và nữ sinh đến tham dự lễ kỉ niệm ấm áp và nhiều niềm vui… Ở một góc nhỏ, có một cậu bạn mặc đồng phục trường Ams mang bông hoa hồng đỏ tặng bác lao công đang khẽ đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán. Hình ảnh đó làm ta bất giác xúc động. Sáng nay, tôi thấy một nhóm học sinh cấp 2 xúm lại và đồng thanh đứng quanh chị tạp vụ “chúc chị 8/3 ý nghĩa ạ”. Vậy đấy trong ngày 8/3, không cần bạn phải bỏ ra quá nhiều tiền mua những bông hoa đắt tiền, những món quà xa xỉ để tặng cho những người phụ nữ bạn yêu thương, họ chỉ cần bạn ở bên họ, nở một nụ cười ấm áp tỏa nắng thì ngày 8/3 năm đó, phụ nữ mới thực sự nên ngôi.
Tháng ba đến nhắc cho ta cảm giác ấm nồng khi được sống giữa tình yêu thương dịu dàng của bà, của mẹ, của chị. Tháng ba cho ta cơ hội được thổ lộ nổi lòng và giãi bày những yêu thương thầm kín, khó diễn đạt bằng lời đến với những người đã làm nên và nuôi dưỡng một phần tâm hồn ta. Tháng ba cho ta cơ hội nhìn lại và trân quý hơn thực tại, về những điều bình dị quanh mình và tháng ba về để bước đi trong những yêu thương, những nổi niềm xao động vấn vương…
Hà My (GV)