The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[NHAT 2014] NGÀY HỘI THỂ THAO – BƯỚC ĐỆM ĐẦU TIÊN CHO NGÀY HỘI ANH TÀI 2014!

Post by: anhph | 31/03/2014 | 4172 reads

Ngày Hội Anh Tài (NHAT) 2014 - Hoạt động thường niên được mong đợi nhất của các Amsers đã chính thức được khởi động. 

Sau bao ngày các khối chuyên luyện tập đến mỏi mệt, căng cơ, ngày thứ tư vừa qua (26/3/2014), Ngày Hội Thể Thao - tiền sự kiện đầu tiên của NHAT 2014 đã được diễn ra vô cùng thú vị, sôi động và tràn đầy nhiệt huyết.

>> Khởi động Ngày Hội Anh Tài 2014

Thời tiết khá chiều lòng tất cả Amsers, nắng rất đẹp nên Ngày hội thể thao được tổ chức ngay tại chính sân bóng của trường, với sự tham gia đầy đủ của 12 khối chuyên. Dường như ai ai cũng cảm thấy một sự hào hứng “nhẹ” khi được mặc đồng phục khối chuyên, được cùng nhau góp sức, hết mình vì màu cờ sắc áo của khối. Và có lẽ, niềm vui lớn nhất khi tham gia ngày hội thể thao không phải chỉ để chứng minh khối nào tài năng hơn, khỏe hơn mà chính là những giây phút các thành viên trong khối được đoàn kết, hợp sức để đem lại chiến thắng cho khối chuyên của mình.

Trước khi bắt đầu tiền sự kiện, các khối chuyên tinh nghịch đã mua sơn acrylic để vẽ mặt, rất đáng yêu và cá tính phải không? Không những vậy, một số khối chuyên còn mua ruy băng rồi những lá cờ rất lớn màu khối chuyên của mình, thật sáng tạo và đặc biệt nhỉ

Sau khi 12 đại diện khối chuyên đã bốc thăm, tất cả đã thống nhất chia 3 bảng chơi trong phần khởi động: Bảng  A: ANH – VĂN – TIN – LÝ sẽ chơi “đeo bao vượt rào” và “trâu cày trẻ trung”, bảng B với TOÁN – LÝ – SINH – TRUNG sẽ tranh tài với “lết lết” và “úp thìa” và bảng C với NGA – SỬ - PHÁP – ĐỊA sẽ chơi “vòng tròn sinh mệnh” và “bò bò”.

Với trò chơi “đeo bao vượt rào” này, một người chơi phải vừa đeo bao bố vừa cõng người trên lưng tiến về đích. Điều khó là người được cõng trên lưng phải giữ cho bao không được tuột xuống quá đầu gối.

 

Độc từ tên gọi đến cách thực hiện, trò chơi này có lẽ đã làm khó khá nhiều khối chuyên và khiến các khối chuyên tốn lượng không ít thời gian luyện tập. Người chơi đầu tiên nằm xuống theo tư thế chống đẩy (trâu). Người chơi còn lại nắm chân trâu sao cho trâu có thể di chuyển linh hoạt bằng hai cánh tay. Cứ như vậy, cặp đôi di chuyển cho đến khi đi tới vạch đích.

Không khí sân cỏ ngày càng nhiệt hơn bao giờ hết. Các cổ động viên không ngại mang trống, rồi cờ quạt, dùng banners, chai nước,… mọi vật có thể để cổ vũ cho người chơi.

Kết thúc bảng A, phần chiến thắng thuộc về khối Tin. Niềm vui không thể giấu trên gương mặt mỗi thành viên khối chuyên khi đội được tiến thẳng vào chung kết.

Những cô gái chuyên Văn tưởng như “liễu yếu đào tơ” đã đem đến bất ngờ khi về nhì tại bảng chơi này. 

 

Tiến đến bảng B, “bảng tử thần” cũng chính là bảng mạnh nhất đã đem đến một trận so tài hấp dẫn và kịch tính.

Chặng một với trò “lết lết”, hai người chơi cùng ngồi, người ngồi sau quặp chân vào bụng người đằng trước, hai chân phải chạm nhau. Hai người di chuyển ziczac và vượt qua các chướng ngại vật để về đích. Người chơi ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, cố gắng hết sức để hoàn thành chặng đua này.

Chặng 2 bảng B với trò “úp thìa”, hai người chơi đan tay vào nhau, đứng áp lưng vào nhau rồi một người nâng người còn lại lên cao và chạy càng nhanh càng tốt.Vài cặp đôi bị ngã nhưng vẫn tiếp tục làm chủ chặng đường và tiến về vạch đích.

Ở bảng B, chuyên Lí đã chiến thắng xuất sắc với tốc độ lết và chạy đáng nể, chẳng sai nếu nói những chàng trai chuyên Lí nhanh như gió!

Tiếp đến bảng C, bảng chơi đơn duy nhất, hai trò chơi đòi hỏi không chỉ sức mạnh mà còn sự khéo léo và nhanh nhẹn. Với trò “vòng tròn sinh mệnh”, người chơi được phát một chiếc vòng và phải di chuyển theo các bước: ném vòng về phía trước, nhảy bằng hai chân vào trong chiếc vòng, luồn vòng từ chân qua đầu rồi lại ném tiếp.

Trò “bò bò” cần người chơi nằm sấp, dùng bụng trườn về phía trước để tới đích, nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng khi bắt tay vào chơi lại rất khó khăn đấy nhé!

Xuất sắc vượt qua Nga - Sử - Địa, Pháp đã thắng bảng C.

 

Vòng đấu tiếp theo là vòng 12 khối chuyên cùng tham gia hai trò chơi, đó là “cặp đôi hoàn hảo”“siêu nhân thần chưởng”. Với trò “cặp đôi hoàn hảo”, hai thành viên khối chuyên sử dụng dây được ban tổ chức cho sẵn đã đánh dấu tay cầm để quay dây. Trong vòng 1 phút, khối chuyên nào có số cặp đôi nhảy dây qua nhiều nhất sẽ chiến thắng. Mỗi cặp đôi phải nắm tay nhau nhảy và phải nhảy 5 cái rồi mới được bước ra.

Dù đã trưa nắng chang chang nhưng tinh thần thể thao của cả 12 khối chuyên đều chưa hề giảm một chút nào. Vài khối chuyên vẫn cố gắng tập luyên lại trước khi vào vòng đấu thực sự. Cuối cùng, khối anh đã xuất sắc dành vị trí đầu tiên với 12 cặp đôi trong 1 phút. Bóng áo đồng phục đỏ tràn đầy hân hoan và niềm vui khó lòng diễn tả.

Kết thúc bảng đấu là trò “Siêu nhân thần chưởng” với chiến thắng của khối Toán. Các chàng trai cô gái với khẩu hiệu “Math is sexy it makes people crazy” đã thực sự “quẩy” hết mình!

Cuối cùng, sau vòng cứu và cộng điểm, bốn khối chuyên tiến vào chung kết là Pháp- Lí- Toán- Nga.

Chiến thắng được phân định bằng trò chơi “cướp cờ”. Với sự phối hợp ăn ý từ các thành viên, đội cổ động viên đầy nhiệt huyết, khối Toán đã vô địch Ngày hội thể thao, đem lại chiến thắng rực rỡ cho khối chuyên. Á quân Ngày hội thể thao thuộc về khối chuyên Nga.

Khối chuyên Nga - Á quân Ngày Hội Thể Thao 2014

Khối Toán đã vô địch Ngày Hội Thể Thao 2014

Tuy có người thắng, kẻ thua nhưng mục đích của “Ngày hội thể thao” là đem đến sự đoàn kết, tạo cơ hội để các khối chuyên giao lưu với nhau mà.

Ngày hội thể thao đã diễn ra khá thành công nhỉ? Các bạn hãy cùng đón chờ những tiền sự kiện tiếp theo của Ngày hội Anh Tài 2014 nhé!

PV. Thùy Linh (Văn 13 - 16)

Ảnh: Thanh Hải (Nga 12 - 15)

                                                      (Nguồn Hoahoctro)

Tags: NHAT 2014