The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

MALBORO MEN: BA CHÀNG TRAI BƯỚC RA TỪ QUẢ THỊ!

Post by: nhungvh | 24/02/2014 | 4096 reads

Chắc hẳn chúng ta không thể nào quên những chàng trai dẻo dai, tài năng, mang lại tiếng cười vô cùng sản khoái cho khán giả suốt thời gian AGT 6 vừa qua. Hôm nay, phóng viên Ams Wide Web chúng tôi có dịp gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với những huyền thoại này.

Được biết đến là một nhóm nhạc có rất nhiều thành viên (với 3 người biểu diễn chính là Cao Nam Anh, Nguyễn Kim Hoàng Phong và Nguyễn Hoàng Tuấn), trong thời gian qua, nhóm đã có những đóng góp vô cùng lớn cho sân khấu AGT, giúp cho AGT trở nên phong phú và đầy màu sắc.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1506630_10151819434052721_1148067485_n.jpg

(từ trái qua phải Hoàng Phong, Nam Anh, Hoàng Tuấn)

(nguồn ảnh: thachtv)

1.   Trước hết các anh có thể cho độc giả biết mọi người quen nhau như thế nào? Tại sao các anh có thể tìm ra điểm tương đồng trong bộ môn này để kết hợp cùng nhau tạo dựng nên tiết mục ấn tượng đến vậy?

 Trả lời: Nguyễn Kim Hoàng Phong (NKHP) : anh và Cao Nam Anh (CNA)  đã quen nhau được 5 năm rồi qua một sự kiện rất tình cờ thôi. Còn về tại sao bọn anh lại tạo dựng một tiết mục như thế này vì đây là việc duy nhất bọn anh có thể làm cùng nhau.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1545191_345355738937277_1555916434_n.jpg

2.   Trung bình một tiết mục các anh tập trong bao lâu? Có sự giúp đỡ của ai hay nhờ biên đạo chỉ giúp không?

Trả lời: thực sự một tiết mục bọn anh tập luyện rất dày công và cần nhiều sự cống hiến về thời gian và công sức. Mỗi tiết mục trung bình hết đến 1 tháng để hoàn thành với mong muốn gửi đến chương trình và người xem một tiết mục độc đáo nhất và lạ mắt nhất. Nếu như mọi người để ý kĩ thì sẽ thấy bọn anh hầu như không có kĩ thuật gì cả, nghệ thuật ở đây chỉ đơn giản là nghệ thuật hóa trang cũng như cách mang lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người. Và cũng khá may mắn là bọn anh được một “huyền thoại HAT” giúp dựng bài, anh xin giấu tên của chị này ;))

3.   Em được biết tiết mục của các anh nhận được sự ủng hộ và thích thú của khán giả và các vị giám khảo. Vậy, khi luyện tập để biểu diễn, các anh gặp phải những khó khăn hay trở ngại gì k ạ ?

Trả lời: Khó khăn à…anh nghĩ bọn anh vướng phải rất nhiều khó khăn từ khâu luyện tập đến khi chuẩn bị trang phục diễn. Thứ nhất do bọn anh là con trai, ở phần múa chỉ là mới làm quen, người thì khá là cứng. Lại do áp lực từ học tập nên cũng hay quên bài nên phải tập luyện rất lâu. Đến khi lựa chọn trang phục biểu diễn, mọi người chắc cũng nhớ Nam Anh phải giả gái rồi chứ? Chọn trang phục của con gái cho con trai cũng đâu có dễ, da thì ngăm, người hơi thô, không dc nhỏ nhắn như con gái… :P

4.   Tại sao các anh lại chọn một thể loại khó như dân gian để trình diễn chứ không phải các loại hình nghệ thuật được giới trẻ yêu thích như hip hop, breakdance,... Từ đâu mà các anh có nguồn cảm hứng cho một tiết mục độc đáo đến như vậy ?

Trả lời: đơn giản bọn anh chỉ thấy nó độc đáo và dễ khai thác :D Còn về cảm hứng, đó chỉ là một hôm tình cờ bọn anh gặp người dạy của mình, được xem chị ấy múa “Bèo dạt mây trôi”, bọn anh có cảm hứng với tình yêu lãng mạn và thể loại múa dân gian này. Hơn nữa, cũng tại bọn anh không biết khai thác tài năng gì trên sân khấu AGT, nên mượn dịp này để thử sức và thể hiện tài năng của mình một cách độc đáo nhất :D

5.   Các anh trình diễn rất tự tin và ăn ý trên sân khấu, không biết trước đây mọi người đã từng biểu diễn cùng nhau chưa? Anh nhận xét đối phương là người ntn?

 Trả lời: Biễu diễn trước đây? Đã từng trên sân cỏ :D

NKHP: À nhận xét à,… anh thấy Nam Anh là một người khá có nhan sắc vừa đẹp trai lại vừa xinh gái (??!) khá vui tính, cởi mở, hồn nhiên bay bổng và có một tâm hồn lãng mạn. Còn về Tuấn, anh và Nam Anh thấy cậu ấy là con người thẳng thắn, hơi thô, lại hay quên nhưng rất tốt bụng, nhiệt tình và hết lòng đối với đồng đội.

CNA: Bản thân a nhận thấy Phong là một con người có bề ngoài đẹp trai lạnh lung nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và nhiệt tình. Cậu ấy có tính sở hữu cao và là người chỉ đạo tốt ;)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1003921_416685225102092_624475874_n.jpg

6.   Theo nguồn tin được biết, các anh có niềm đam mê với bóng đá? Nghe hai điều này có vẻ khá trái ngược. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Cá nhân anh còn đam mê nào nữa không ?

Trả lời: Tuy mọi người có nghĩ đây là hai việc khá trái ngược nhưng bọn anh nhận thấy chúng có nhiều điểm tương đồng. Múa, võ hay đá bóng anh cho rằng đây đều là một môn nghệ thuật cần cống hiến rất nhiều thời gian công sức và tập luyện tận tụy và khổ công. Thứ hai, chúng đều yêu cầu sự sáng tạo rất lớn và đều cần sự dẻo dai của Cao Nam Anh :)). Rất nhiều lúc bọn anh còn có ý định áp dụng những động tác múa mình đã tập vào bóng đá =))

-NKHP: Anh thì vẫn đam mê võ thuật thôi. Tập luyện võ thuật giúp anh sống khỏe mạnh hơn, tâm trí trở nêm thư giãn, yêu đời và ung dung tự tại hiên ngang giữa trời. Tập võ cũng giúp anh có thể tự bảo vệ bản thân, bảo vệ những người mình yêu thương xung quanh và cao cả hơn là sau này góp phần bảo vệ Tổ quốc.

-CNA:  Anh thì lại có đam mê và cảm hứng với sự lãng mạn. Đó chính là một phần của cuộc sống và bản thân anh. Anh cảm thấy rất yêu thích sự bay bỗng lãng mạn này và rất tập trung khai thác thế mạnh này, dần dần nó trở thành đam mê tìm kiếm một cái gì đó mơ mộng như là một thiên đường giữa trần thế trong thơ Xuân Diệu vậy!

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/46576_300808710049184_1492200191_n.jpg

7.   Trong khi tập luyện và biểu diễn, hẳn các anh sẽ có những kỉ niệm và ấn tượng sâu sắc đối với anh. Anh có thể chia sẻ cho e và người đọc một trong số chúng được không ?

Trả lời: À thì bọn anh nhớ khi thực hiện một động tác khó, Cao Nam Anh bị trật chân, và được Phong cõng về nhà trên quãng đường dài 2 cây số :3 Rồi sau đó mặc dù chân rất đau nhưng Nam Anh vẫn tập luyện rất chăm chỉ để không phụ sự trông đợi của khán giả và lòng tin của đồng đội. Ai cũng cảm động trước nỗ lực của Nam Anh và quyết tâm tập luyện.

8.   Trong tương lai, mọi người có dự định xây dựng những tiết mục như thế này không ? Hay tập trung vào việc học và các mối quan hệ hơn?

Trả lời: Trong tương lai, chắc phải xem Nam Anh còn hứng thú mặc váy nữa không =)). Có thể là còn rất nhiều dịp để bọn anh biểu diễn nhưng không phải trên sân khấu AGT mà là trong cuộc sống sau này.

Thay mặt cho độc giả và những người hâm mộ, em xin cảm ơn các anh vì buổi phỏng vấn vô cùng thú vị ngày hôm nay, chúc các anh luôn thành công trong cuộc sống!

                                        CTV Bùi Diệu Anh – 10 Trung

                                                 (nguồn ảnh facebook)