The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[NHAT17 – Clip Khối Chuyên]: Khối chuyên Tin – Điểm bắt đầu hay kết thúc hành trình tình bạn của tớ đều là cậu!

Post by: webams | 08/09/2017 | 22314 reads

Mùa Clip Khối Chuyên đến, Ams dường như trở nên sôi nổi, nhộn nhịp hơn. Mỗi khối chuyên đều tất bật để đưa đến những clip hoàn hảo và ấn tượng nhất với chủ đề “Portulan – Hải đồ”. Hòa mình vào bầu không khí ấy, khối Tin đã vẽ nên một câu chuyện đầy chân thực về hành trình tình bạn của Trang – mang theo mình một gánh nặng tâm lý.

Trang luôn mang trong mình nỗi ám ảnh bị mẹ bỏ rơi

Từ bé, mẹ Trang đã quá bận nên không thể dành thời gian quan tâm cũng như chơi với em. Không chỉ vậy, mẹ đã bỏ em đi cùng câu hứa dở dang sẽ quay về thật sớm. Giữa nỗi cô đơn và sợ hãi, Ngọc đến bên Trang an ủi và bầu bạn như vực lại tinh thần giúp Trang.

 

Ngọc (áo đen trắng) đến cạnh làm bạn với Trang

Dần dần, cả hai “dính với nhau như hình với bóng”: chơi cùng nhau, học cùng trường, tuy có khác lớp xong tình bạn vẫn ngày thêm khăng khít. Trang ngỡ rằng: “Suốt cuộc đời này, tôi sẽ có và chỉ có duy nhất một người bạn như Ngọc mà thôi”.

Đôi bạn cùng bên nhau trưởng thành

Thế nhưng cuộc đời mỗi người khác nhau thì lại có những ngã rẽ khác nhau. Ngọc và Trang không thể cứ mãi mãi sánh đôi cùng nhau như vậy. Thời điểm đến, Ngọc cũng có cho mình lối đi riêng: du học nơi xứ người. Cảm giác người mình tin tưởng nhất, đưa tay giúp mình lúc khó khăn nhất lại quay lưng, để mình phía sau khiến Trang dần xa lánh Ngọc, đối với Ngọc như người xa lạ.

 

Nỗi sợ tâm lý níu chân Trang làm lành với Ngọc

Hành động ấy không phải là ích kỉ mà là do nỗi ám ảnh bị mẹ - người thân yêu của mình – bỏ rơi. Có lẽ Trang sẽ đánh mất đi một điều quý giá trong cuộc đời nếu như tình bạn thắm thiết của cả hai không soi đường dẫn lối cho Trang nhận ra rằng: Dù trên hành trình của mình, Ngọc sẽ phải đi đến những nơi khác nhau, nhưng Trang là điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng nên tới cuối hành trình, cả hai sẽ cùng gặp lại tại nơi tình bạn bắt đầu.

Tình bạn đưa Trang vượt qua mọi rào cản

Thông qua clip khối, chuyên Tin hy vọng mỗi người đều có 1 tấm hải đồ của riêng mình đưa bản thân vượt qua những khó khăn, gánh nặng tinh thần để không đánh mất những tình cảm thiêng liêng trong đời người mà gần gũi với học sinh nhất là TÌNH BẠN.

Đón xem clip khối Tin ở đây.

 PV: Lường Thục Uyên - Tin 1518

Đón xem clip khối Tin ở đây.

https://farm5.staticflickr.com/4385/36916959362_dc5be99bd0_b.jpg

Trang luôn mang trong mình nỗi ám ảnh bị mẹ bỏ rơi

 

Từ bé, mẹ Trang đã quá bận nên không thể dành thời gian quan tâm cũng như chơi với em. Không chỉ vậy, mẹ đã bỏ em đi cùng câu hứa dở dang sẽ quay về thật sớm. Giữa nỗi cô đơn và sợ hãi, Ngọc đến bên Trang an ủi và bầu bạn như vực lại tinh thần giúp Trang.

https://farm5.staticflickr.com/4383/37086903615_63fc0e5336_b.jpg

Ngọc (áo đen trắng) đến cạnh làm bạn với Trang

 

  Dần dần, cả hai “dính với nhau như hình với bóng”: chơi cùng nhau, học cùng trường, tuy có khác lớp xong tình bạn vẫn ngày thêm khăng khít. Trang ngỡ rằng: “Suốt cuộc đời này, tôi sẽ có và chỉ có duy nhất một người bạn như Ngọc mà thôi”.

https://farm5.staticflickr.com/4360/36273657853_0786307cd4_b.jpg

Đôi bạn cùng bên nhau trưởng thành

 

Thế nhưng cuộc đời mỗi người khác nhau thì lại có những ngã rẽ khác nhau. Ngọc và Trang không thể cứ mãi mãi sánh đôi cùng nhau như vậy. Thời điểm đến, Ngọc cũng có cho mình lối đi riêng: du học nơi xứ người. Cảm giác người mình tin tưởng nhất, đưa tay giúp mình lúc khó khăn nhất lại quay lưng, để mình phía sau khiến Trang dần xa lánh Ngọc, đối với Ngọc như người xa lạ.

https://farm5.staticflickr.com/4388/36251804164_daa8c8b973_b.jpg

Nỗi sợ tâm lý níu chân Trang làm lành với Ngọc

 

Hành động ấy không phải là ích kỉ mà là do nỗi ám ảnh bị mẹ - người thân yêu của mình – bỏ rơi. Có lẽ Trang sẽ đánh mất đi một điều quý giá trong cuộc đời nếu như tình bạn thắm thiết của cả hai không soi đường dẫn lối cho Trang nhận ra rằng: Dù trên hành trình của mình, Ngọc sẽ phải đi đến những nơi khác nhau, nhưng Trang là điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng nên tới cuối hành trình, cả hai sẽ cùng gặp lại tại nơi tình bạn bắt đầu.

https://farm5.staticflickr.com/4366/36273711413_217142deb6_b.jpg

Tình bạn đưa Trang vượt qua mọi rào cản

Thông qua clip khối, chuyên Tin hy vọng mỗi người đều có 1 tấm hải đồ của riêng mình đưa bản thân vượt qua những khó khăn, gánh nặng tinh thần để không đánh mất những tình cảm thiêng liêng trong đời người mà gần gũi với học sinh nhất là TÌNH BẠN.

 

PV: Lường Thục Uyên (Tin 1518)