The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM- HÀNH TRÌNH VỀ VỚI QUẢNG BÌNH

Post by: webams | 11/11/2016 | 4307 reads

Tháng 10 năm 2016, trận mưa lớn kéo theo cơn lũ lịch sử ở miền Trung đã đi qua, biết bao đau thương đã ở lại. Đồng bào miền Trung ruột thịt đang phải gồng mình trong cái đói, cái khát trước những hậu quả nghiêm trọng của thiên tai. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, hòa trong tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào và tuổi trẻ cả nước đang hướng về nhân dân các tỉnh miền Trung, tập thể cán bộ- giáo viên, nhân viên và cha mẹ và các em học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam hưởng ứng chương trình từ thiện, chung tay quyên góp, ủng hộ và có một chuyến đi từ thiện tới Quảng Bình- một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn lũ vừa qua.

>> Ảnh Hành trình về với Quảng Bình của các thầy cô giáo trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Sau hai tuần phát động, tập thể cán bộ- giáo viên, nhân viên và cha mẹ, các em học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã quyên góp được tổng số 350 triệu đồng cùng quần áo, cặp sách mới, bánh kẹo để sẵn sàng cho chuyến đi về với Quảng Bình. Đoàn chúng tôi chọn xe hỏa làm phương tiện di chuyển. Trong đoàn có Nhà giáo Lê Thị Oanh – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường, Nhà giáo Dương Tú Anh – Phó hiệu trưởng nhà trường, Nhà giáo Triệu Lê Quang – Chủ tịch công đoàn nhà trường, cùng các thầy cô các tổ chuyên môn, chi Đoàn giáo viên. 6 giờ sáng 5/11 chúng tôi đã tới Quảng Bình. Các thầy cô trong đoàn rất xúc động khi được thầy Hoàng Thanh Cảnh - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, và các thầy cô trong trường đến ga từ rất sớm để đón đoàn. Các thành viên trong đoàn nhanh chóng chuyển các thùng đựng bánh kẹo, quần áo, cặp sách và các đồ cứu trợ khác xuống sân rồi nhanh chóng đi về điểm tập kết. Theo lịch trình đầu tiên, chúng tôi sẽ về Quảng Thanh- Quảng Bình.

Nhìn qua cửa sổ chúng tôi thấy đường đã sạch, không còn cảnh hoang tàn của lũ nhưng những dấu tích thì vẫn còn đó. Trên cánh đồng đã gặt, phù sa do lũ phủ đầy, nhuộm cả cánh đồng một màu nâu vàng loang lổ- màu của sự đói nghèo- màu của xót xa nhuốm đầy nước mắt của bà con miền Trung. Đoàn xe đi khoảng hơn 1 giờ nữa thì đến trường THCS Quảng Phương – Quảng Trạch, điều làm chúng tôi thấy đặc biệt xúc động là gần 300 học sinh đã xếp hàng trật tự đứng đợi từ bao giờ. Trên khuôn mặt của các em lộ rõ sự vui mừng, sự mong ngóng, háo hức chờ đợi. Không để các em đợi chờ lâu, thầy hiệu trưởng giới thiệu với đoàn về tình hình của nhà trường cũng như thiệt hại mà lũ đã gây ra. Nhà giáo Lê Thị Oanh – Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam phát biểu động viên và tặng phần quà trị giá 100 triệu đồng cùng với cặp sách mới cho các em học sinh trong nhà trường. Nhìn thấy những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu nhưng đang phải cùng gia đình chịu bao khó khăn làm chúng tôi không khỏi xúc động và thầm cầu mong các em sẽ nhanh vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống và học tập.

Nhà giáo Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường trao quà cho trường THCS Quảng Phương – Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình

Niềm vui của các em học sinh trường THCS Quảng Phương khi được nhận quà

Rời Quảng Phương đoàn chúng tôi đến Quảng Thanh, một ngôi trường THCS cũng của huyện Quảng Trạch. Theo như các thành viên trong đoàn được biết trường THCS Quảng Thanh và nhân dân trong xã cũng đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại trong đợt lũ vừa qua. Tâm sự với đoàn cán bộ- giáo viên, nhân viên trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam Thầy Nguyễn Văn Bình – Hiệu trưởng trường THCS Quảng Thanh kể: “Trường có 8 lớp với 212 học sinh. Lũ về và nước lên rất nhanh, chỉ sau 2h nước đã lên cao 1,6m. Nước nhấn chìm bàn ghế và nhiều trang thiết bị trong nhà trường. Vì lũ về lúc nửa đêm nên không kịp vận chuyển bàn ghế nên nhiều bàn ghế bị phồng rộp và hư hỏng không thể sử dụng được. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 150 triệu đồng. Trong đợt lũ này các con học sinh phải nghỉ hai lần với tổng cộng 1 tuần. Sau lũ nhiều gia đình trong xã và các xác lân cận gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình đang phải vật lộn để chống chọi với cái đói, cái rét khi mùa đông đến và rất cần sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của đồng bào cả nước.” Nhà giáo Lê Thị Oanh - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, đại diện cho Hội đồng giáo dục Nhà trường, quyết định trao 100 triệu đồng cho THCS Quảng Thanh để khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong đó, 50 triệu đồng để giúp nhà trường khắc phục thiệt  hại sau bão, 50 triệu đồng ủng hộ cho toàn thể học sinh trong nhà trường.

Cũng trong kế hoạch trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam quyết định dành tặng cho các gia đình chịu thiệt hại nặng và đặc biệt khó khăn sau lũ số tiền 50 triệu. Bà con được báo từ trước nên đến từ khá sớm để trực tiếp nhận quà từ các thành viên trong đoàn.

Thầy Triệu Lê Quang - Chủ tịch công đoàn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trao quà cho các gia đình chịu thiệt hại nặng và đặc biệt khó khăn sau lũ

Sau khi rời Quảng Thanh theo kế hoạch chúng tôi đến Vũng Chùa – Đảo Yến nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn được sự hướng dẫn tận tình của các đồng chí bộ đội được giao nhiệm vụ bảo vệ phần mộ đại tướng nhanh chóng lên thắp hương viếng Đại tướng. Chúng tôi cảm nhận được không khí linh thiêng nơi đây và thầm biết ơn người anh hùng dân tộc, vị tướng văn võ song toàn Võ Nguyên Giáp.

Chặng cuối của cuộc hành trình chúng tôi đến với trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Mặc dù trong đợt lũ vừa qua trường không thiệt hại nhiều nhưng khi nghe lời kể của thầy Hoàng Thanh Cảnh hiệu trưởng nhà trường chúng tôi thấy được sự khó khăn của nhà trường trong chặng đường dài 20 năm kể từ khi thành lập. Thầy cũng rất vui mừng kể với đoàn về những thành tích đáng tự hào mà nhà trường đã đạt được trong các năm học vừa. Đặc biệt là năm học vừa qua em Nguyễn Thế Quỳnh lớp 11 chuyên lý đã đạt huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc Tế. Thầy hi vọng năm học này em Quỳnh sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để mang về cho Quảng Bình, cho trường Võ Nguyên Giáp một tấm huy chương vàng nữa.

Các thầy cô giáo trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô giáo trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - tỉnh Quảng Bình

Về với Quảng Bình, về với đồng bào miền Trung, về với những người bạn lâu ngày không gặp chúng tôi cảm nhận được hết sự ấm áp của tình người, sự mộc mạc chân tình và đặc biệt là sự chu đáo mà mọi người đã dành cho đoàn. Ai nấy đều xúc động trong giây phút chia tay khi nói lời tạm biệt miền Trung.

Miền Trung, thương lắm miền Trung ơi, hẹn ngày gặp lại!

Theo ghi chép của các thầy cô giáo trong đoàn

Nguồn ảnh: Cô giáo Hoài Thanh

Thầy giáo Quang Anh