The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

MỘT NGÀY KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

Post by: webams | 30/06/2016 | 2641 reads

Sáng nay, buổi sáng không thể nào quên – ngày 30/6/2016, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội diễn ra lễ viếng và truy điệu 9 quân nhân trên máy bay Casa 212 hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện nghi thức cuối cùng tiễn đưa các anh đi - Ảnh: NAM TRẦN (Nguồn Báo Tuổi trẻ)

Không khí tại Nhà tang lễ trang nghiêm nhưng đầy xúc động, nghẹn ngào khi người thân, bạn bè, đồng đội và cả những người chưa một lần biết mặt, biết tên các chú, các anh không kìm được những giọt nước mắt, quặn lòng bên những chiếc linh cữu phủ quân kỳ quyết thắng.

Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, các thầy cô giáo trong Chi Đoàn Giáo viên, Công đoàn Nhà trường và nhóm học sinh chúng tôi hoà trong dòng người ấy lặng lẽ tiễn biệt các chú, các anh - 9 liệt sỹ phi công, thành viên tổ bay trên máy bay Casa 212, số hiệu 8983 làm nhiệm vụ bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Các chú, các anh với cấp bậc, chức vụ, trình độ chuyên môn khác nhau, nhiều anh tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đều có chung một nhiệm vụ quan trọng: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa tình đồng chí, đồng đội cao cả. Các chú, các anh đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn.

Cô trò chúng tôi rưng rưng nước mắt nhưng chẳng làm được gì. Xin chia buồn cùng gia quyến các anh. Chúng tôi tự nhủ  phải sống, học tập và làm việc sao cho không hổ thẹn với sự hy sinh của các chú, các anh - những người đã không tiếc máu xương hy sinh vì Tổ quốc.

Sự hy sinh của các chú, các anh hôm nay, cùng với máu đào của những người lính năm xưa trong các cuộc chiến tranh vệ quốc giành độc lập, tự do cho dân tộc, càng làm thắm tươi thêm màu cờ Tổ quốc.

Trời Hà Nội vẫn mưa. Hình ảnh lá quốc kỳ thêu hai chữ “quyết thắng” còn in dấu mãi trong tôi trên suốt chặng đường về. Lá cờ ấy ôm trọn hình hài các chú, các anh trong giờ phút thiêng liêng nhất, cũng là lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ chúng tôi luôn mạnh mẽ, vững vàng để “quyết thắng” trên những con đường mà chúng tôi đang đi tới.

Nguyễn Hà Thu – 12 Anh1