The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Green Life 2016: Tiếng gọi từ loài tê giác

Post by: webams | 03/01/2016 | 3208 reads

Green Life - tên gọi một sự kiện thường niên được tổ chức bởi các Amsers câu lạc bộ GHA (Green Hanoi Amsterdam). Cách thức đổi giấy vụn lấy đồ handmade xinh xắn, sáng tạo đã thu hút đông đảo học sinh tham gia quyên góp. Quan trọng hơn, chương trình còn muốn truyền tải cho các Amsers ý thức hành động vì môi trường, qua chủ đề năm nay (Call from rhino), các thành viên câu lạc bộ muốn dấy lên hồi chuông báo động về nạn săn bắn loài tê giác, kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ một trong những loài động vật quý hiếm nhất hành tinh.

GHA là một trong những câu lạc bộ lâu đời và có số lượng thành viên lớn nhất trong trường, chuyên tổ chức các chuỗi hoạt động về xã hội và môi trường. Trong đó, Green Life qua 7 năm  diễn ra đã gây được những tiếng vang lớn, trở thành sự kiện thường niên được nhiều Amsers đón chờ.


Các bạn học sinh háo hức đổi giấy vụn mỗi dịp Green Life hàng năm

Hoạt động truyền thống chính của Green Life hàng năm là học sinh cùng nhau quyên góp giấy vụn, sách vở đã qua sử dụng để đổi lấy những món đồ thủ công xinh xắn do các thành viên câu lạc bộ làm như dream catcher, vòng tay, bookmark, bờm tai mèo…  Cách đổi thú vị và mới mẻ này không chỉ cổ vũ, lôi cuốn nhiều học sinh tham gia mà còn góp phần truyền tải những bức thông điệp ý nghĩa thông qua chủ đề chương trình. Ai ai cũng đều muốn tham gia đóng góp và mang về những món đồ sáng tạo, dễ thương.

Những đồ vật khéo tay tự làm mang đầy màu sắc luôn tạo nên sự hấp dẫn của Green Life

Tiếp nối thành công của Green Life 2015 – “Save Sơn DDooong” , Green Life 2016 trở lại với chủ đề “Call from rihno” mang “Tiếng gọi từ loài tê giác” đến với trường Ams, mong muốn được là một phần nhỏ trong chiến dịch bảo vệ loài thú hoang dã này, nhắc nhở chúng ta hãy hành động để bảo vệ môi trường sống - mái nhà của nhân loại. Một điểm mới của năm nay, những sản phẩm handmade không phải do ban tổ chức mà là các cộng tác viên đồng hành cùng sự kiện. Sự khéo léo là một chỉ tiêu nhưng trên hết là tinh thần cùng sự nhiệt huyết do đó Green Life đã thu hút được số lượng lớn thành viên tham gia.

Vấn đề thời sự về tê giác trở thành tâm điểm chú ý năm nay

Sự kiện diễn ra từ 12h -14h các trưa 4 ngày cuối cùng của năm 2015 từ ngày 28/12/2915 – 31/12/2015 tại sảnh B,C trường Hà Nội – Amsterdam. Bên cạnh việc đổi đồ truyền thống, năm nay ban tổ chức có thêm những hoạt động bên lề. “Nail it for rihnos” – xuất hiện lần đầu tiên và duy nhất. Theo đó, các bạn sẽ được sơn móng tay thành bất kể màu sắc, hình thù mà mình thích, thực chất hành động này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó thể hiện tiếng nói của học sinh, khẳng định mạnh mẽ quan điểm “Sừng tê giác giống như móng tay người” nhằm phản đối nạn săn bắn trái phép.  Bên cạnh đó, Free Hug cũng là một điều mới, những cái ôm thân thương của GHA-ers dành cho các bạn đến xem làm xóa nhòa khoảng cách, người gần người hơn. Đó cũng là một cách thay lời cảm ơn, niềm cảm kích chân thành của ban tổ chức gửi đến các bạn đã ủng hộ và quan tâm sự kiện.

Free Hug

Bên cạnh những hoạt động thường niên, “Nail it for rhino” lần đầu xuất hiện

Móng tay được sơn với hình thù ngộ nghĩnh vừa đẹp vừa nêu lên tiếng nói “Không” với việc tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam

Ngày đầu khởi động, tuy số kg giấy thu về chưa nhiều song Green Life đã có tầm ảnh hưởng lớn đến nhiều học sinh trong trường. Những ngày tiếp theo số giấy thu về tăng lên nhanh chóng, đặc biệt ngày 30/12/15 có sự ‘bùng nổ” khi thu được 353,3 kg và còn chuyển biến tích cực vào ngày cuối cùng 31/12/15. Tổng số giấy thu về chỉ trong 4 ngày cán mốc 920kg - một kỉ lục chưa từng có từ trước đến nay.  Tuyệt vời hơn, sự kiện đã góp phần tuyên truyền và nâng cao ý thức của các Amsers về tình trạng báo động của loài tê giác hoang dã, khi nguồn tài nguyên giá trị này tuyệt chủng tại Việt Nam vào năm 2010, cảnh báo về sự mất cân bằng sinh thái tự nhiên đến mức nghiêm trọng. Tô điểm thêm cho chủ đề năm nay là vô vàn thông điệp, chữ kí của các bạn gửi tới cho Green Life, tất cả đều nói lên tình yêu thiên nhiên, sự đồng tình chung tay bảo vệ món quà của tạo hóa. Từ đó, các thành viên của ban tổ chức cũng muốn cổ vũ, khích lệ chúng ta- những học sinh trung học, rằng những hành động dù nhỏ bé thôi nhưng đủ để làm nên những thay đổi lớn, đủ sức để ngăn chặn biến đổi khí hậu, trả lại cho Trái Đất một màu xanh.

Mỗi chữ kí là một hành động đẹp lên tiếng ủng hộ cho loài tê giác đang cần được bảo vệ trên khắp thế giới

PV: Mỹ Duyên – Sử 14-17

Nguồn ảnh: FB Page GHA