The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Phỏng vấn Thầy giáo Mai Thành Sơn – “Ams là kí ức, là mái ấm và sự sống”

Post by: webams | 30/11/2015 | 10162 reads

Thầy giáo Mai Thành Sơn là một trong những giáo viên dạy Tiếng Anh của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thầy hiện đã trở về công tác và giảng dạy tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sau khi theo học bằng thạc sĩ ở Vương quốc Anh. Với cách giảng dễ hiểu, chi tiết cho học sinh, mà rất sinh động, hấp dẫn luôn tạo được hiệu quả cao cho học sinh. Nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập trường, phóng viên AWW chúng tôi đã được phỏng vấn thầy – một cựu Amser và được biết thêm nhiều điều thú vị trong quãng thời gian học sinh của người thầy tâm lý và gần gũi này.

PV: Con chào thầy. Trước hết, thầy có thể giới thiệu đôi nét về lớp thầy ngày ấy được không ạ?

Thầy Sơn: Lớp thầy ngày xưa là: cấp 2 lớp 6D-9D. Trong đó lớp 6 có cô Phạm Việt Hương dạy Anh và cô Nguyễn Kim Dung dạy Sử làm chủ nhiệm, lớp 7 thầy Vũ Quốc Bảo chủ nhiệm; lớp 8 cô Băng chủ nhiệm, lớp 9 thầy Lân. Lớp cấp 2 thì chủ nhiệm đổi nhiều như thế nhưng cấp 3 thì chỉ có cô Trần Phương Nam dạy Văn làm chủ nhiệm thôi. Anh 2 04-07 nhé.

(Tập thể Anh 2 04 – 07. Ảnh: HAO)

PV: Vậy là thầy là cựu học sinh chuyên Anh khóa 2004 -2007. Trong 7 năm gắn bó vs trường Ams trên cương vị là học sinh, chắc chắn thầy có rất nhiều kỉ niệm với thầy cô, bè bạn. Xin thầy hãy chia sẻ cho con kỷ niệm sâu sắc nhất của với thầy?

Thầy Sơn: Có lẽ kỉ niệm sâu sắc nhất là liên quan đến thể thao. Tuy là lớp chuyên Anh nhưng thầy cùng con trai lớp thầy lại lập được một kỳ tích là vào đến trận chung kết giải bóng đá trường và đoạt giải Nhì.

PV: Theo như con biết lớp thầy ngày ấy nhiều nữ hơn nam, mà người ta nói “âm thịnh dương suy”. Học cùng số đông bạn nữ, thầy có những thuận lợi gì và gặp “khó khăn” gì trong môi trường đặc biệt đó?

Thầy Sơn: Thật ra môi trường nào cũng có thuận lợi hay bất lợi riêng. Ở trong lớp nhiều nữ nhiều khi con trai thấy hơi lép vế nhưng bù lại, con trai đoàn kết và cũng tạo được khá nhiều niềm vui cho các bạn nữ trong một số ngày kỉ niệm của các bạn như 8/3, 20/10 chẳng hạn.

(Thầy Sơn - ở giữa - hồi còn đi học. Ảnh: HAO)

PV: Thưa thầy, chúng con tò mò không biết điều gì đã khiến thầy quay lại Ams và tiếp tục gắn bó với Ams trên cương vị một thầy giáo?

Thầy Sơn: Có lẽ, 7 năm gắn bó với trường trên cương vị học sinh đã khiến thầy cảm thấy Ams như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Đã là nhà của mình thì dù có đi đâu xa cũng luôn hướng về. 4 năm học đại học và giờ học cao học, với thầy đây là khoảng thời gian tạm xa vừa đủ để chờ ngày trở về trong niềm háo hức đáng chờ đợi nhất.

Thầy Mai Thành Sơn – ngoài cùng bên trái - chup ảnh cùng các thầy cô giáo trong trường  (Ảnh: Facebook)

PV: Thầy đã gắn bó với Ams tổng cộng là gần 10 năm. Những năm qua thầy thấy Ams thay đổi như thế nào?

Thầy Sơn: Nói chung Ams đang ngày càng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Học sinh ngày càng giỏi hơn, đội ngũ giáo viên ngày càng có chất lượng hơn. Điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta đều phải nỗ lực phấn đấu hết mình để duy trì truyền thống của trường.

PV: Thế nếu được chọn ra 3 từ để miêu tả Ams và 3 từ nói về Amser, thầy sẽ dùng những từ gì ạ?

Thầy Sơn: Amser: Năng động, sáng tạo, hết mình . Ams: kí ức, mái ấm, sự sống

PV: Thầy có thể chia sẻ cho con một chút cảm xúc về Ams trong thầy được không ạ?

Thầy Sơn: Ams trong thầy là những giờ phút được sống trong hạnh phúc với những người bạn - đồng nghiệp thân thiết, học sinh yêu quý.

PV: Con xin cảm ơn thầy về những chia sẻ này ạ. Chúc thầy sức khỏe và hạnh phúc!

PV: Mai Trang – Lý 2 1417