The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 20/10]: Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Oanh - ” Đừng bao giờ quên giá trị cốt lõi nhất của người phụ nữ, đó là xây dựng hạnh phúc gia đình.”

Post by: webams | 19/10/2015 | 5713 reads

Là một giáo viên bộ môn Ngữ văn, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Oanh được học sinh biết đến với lối giảng văn cuốn hút, không gò ép làm học sinh cảm thấy hứng thú và yêu môn Văn hơn. Không những thế, trong mắt những Amsers đã từng là học trò của cô, cô còn là một “biểu tượng thời trang” bởi phong cách ăn mặc sành điệu nhưng không kém phần sang trọng và lịch sự. Trong không khí của ngày phụ nữ Việt Nam sắp đến gần, hãy cùng trò chuyện một chút với cô Ngọc Oanh để hiểu thêm những cảm nhận và suy nghĩ của cô về ngày này nhé!

PV: Sắp đến ngày 20/10 – ngày phụ nữ Việt Nam rồi, cô có thể chia sẻ với độc giả của website HN - Ams những kỉ niệm đáng nhớ đối với ngày này trong suốt khoảng thời gian cô giảng dạy ở ngôi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam không ạ?

Trong suốt gần 20 năm giảng dạy dưới mái trường Hà Nội – Amsterdam thân thương, cô có rất nhiều kỉ niệm về những ngày lễ này. Cụ thể là đối với các anh chị các khóa trước, hay các con cũng vậy, cô chỉ có một cảm nhận rằng các con vô cùng chu đáo. Ở độ tuổi của các con,các con có thể nghĩ ra và làm được những việc mà ở thế hệ trước như của cô không thể làm, các con có những ý tưởng sáng tạo gây bất ngờ, kèm theo cả những món quà nữa, tuy giá trị vật chất không đáng là bao nhưng giá trị tinh thần đem lại thì rất lớn. Mỗi khi có tiết cô mà trùng vào những dịp lễ như vậy, các con thường nghĩ ra một cách gì đó để làm những món quà cho cô, không năm nào giống năm nào mà không lớp nào giống lớp nào cả, cô thực sự rất cảm động. Có lẽ chính bởi vì thế mà những ngày lễ như 20/10,20/11, 8/3,… đối với cô, đó là những ngày đến trường mà cô cảm thấy vui nhất. Có một số bạn lại cho rằng những ngày này các con làm những việc này để “câu” giờ, nhưng cá nhân cô lại không nghĩ như vậy. Cô lại cho rằng đó là những ngày tưng bừng nhất, vui vẻ nhất, vì đó là tình cảm mà các con dành cho cô và cô thấy rằng ở các con, những thế hệ khác nhau đều tổ chức, thể hiện những tình cảm ấy vô cùng chân thành.

Cô Ngọc Oanh (bên phải) trong lễ khai giảng năm học 2015 - 2016

PV: Có câu danh ngôn “Đằng sau sự thành công của người đàn ông, luôn có hình bóng của người phụ nữ.” Cô nghĩ sao về điều này ạ?

Cô thấy rằng câu danh ngôn này hoàn toàn đúng và cô đã sống như vậy. Có một số bạn nữ hỏi cô rằng: “ Theo cô, cô nên cho chúng con những lời khuyên gì trong cuộc sống?” và cô đã khuyên các bạn rằng, thế hệ các con bây giờ khác thế hệ của cô nhiều và còn khác thế hệ ông bà các con nhiều hơn nữa, những quan niệm, giá trị cuộc sống của các con bây giờ cũng khác rất nhiều. Trong thời đại ngày nay, nam nữ đã bình đẳng như nhau, con gái cũng như con trai, cũng học hành, cũng đi làm, cũng có bằng cấp và các vị trí nhất định trong xã hội. Cô cũng muốn nói rằng các con vẫn nên cố để học, để thi và có một vị trí nhất định trong xã hội nhưng các con đừng bao giờ quên giá trị cốt lõi nhất của người phụ nữ, đó là xây dựng hạnh phúc gia đình.

Cô Ngọc Oanh cùng các cô giáo trong ngày lễ khai giảng 2015 – 2016

Người phụ nữ giỏi không phải là người phụ nữ ra xã hội ngoài kia làm được điều gì quá to lớn, mà người ta nhìn người phụ nữ giỏi bằng cách nhìn gia đình của người đó như thế nào. Cô thấy câu danh ngôn này luôn luôn đúng ở mọi thời và mọi người. Quan điểm cá nhân cô cho rằng mình là người phụ nữ thì nên về với gia đình, chăm sóc chồng con, đó mới là người phụ nữ thực sự. Cô quan niệm rằng niềm hạnh phúc của mình, giá trị của mình và việc mình làm là chăm sóc con cái, đó là điều quan trọng. Mình ở đằng sau người chồng của mình mà người chồng mình thành đạt, đó mới là người phụ nữ giỏi, vì cô cho rằng người phụ nữ giỏi là người làm cho người đàn ông của mình thành đạt, còn người phụ nữ thành đạt chưa chắc đã hoàn toàn là người phụ nữ giỏi, vì thành đạt mới chỉ là một trong hai yếu tố mà thôi.

 

Cô Ngọc Oanh bên con trai trong ngày lễ khai giảng

PV: Cô có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn nữ trong ngày đặc biệt này không ạ?

Đầu tiên, một điều rất rất quan trọng, mình là phụ nữ phải biết làm đẹp, mình có đẹp thì mình mới làm cho mọi người xung quanh mình đẹp lên được. Cô thường nói đùa một câu rằng “Sợ xấu còn hơn sợ chết” (cười), nhưng câu này cô thấy không hề thái quá. Vì phụ nữ mình tượng trưng cho phái đẹp nên đầu tiên mình phải đẹp, điều này hoàn toàn đúng ở mọi thời. Đối với các con bây giờ, cũng qua câu danh ngôn vừa nói trên, cô chỉ muốn nhắn nhủ các con rằng các con hãy học và phấn đấu để có một vị trí trong xã hội để hợp với thời bây giờ, nhưng các con cần nhớ đến giá trị cốt lõi, giá trị cần có của một người phụ nữ, đó chính là giá trị gia đình. Nếu như con cân đối được giữa giá trị của con ở ngoài xã hội và giá trị của con trong hạnh phúc gia đình thì đó là điều tốt nhất. Chúc các bạn nữ của cô thật thành công!

Con xin chân thành cảm ơn cô đã dành cho chúng con chút thời gian để chia sẻ những điều thật quý báu. Con kính chúc cô luôn có sức khỏe và một ngày Phụ nữ Việt Nam sắp tới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

PV: Thanh Hằng – Sinh 1417

Nguồn ảnh: Facebook Nguyen Thi Ngoc Oanh