The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

ĐÔI LỜI GỬI CÁC SĨ TỬ: BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ CHIẾN THẮNG

Post by: webams | 02/07/2016 | 5294 reads

Dù đã trải qua ngày đầu tiên của kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia, nhưng ban biên tập Ams Wide Web vẫn luôn muốn dành những lời nhắn nhủ, những lời động viên, và lời chúc tốt đẹp nhất dành cho những “sĩ tử” nói chung, và những người con 13-16 của mái trường Hà Nội Amsterdam nói riêng.

Mới ngày nào tất cả chúng ta vẫn còn đang là những học sinh lớp 1, những em bé xinh xắn nhất trường, rồi thời gian nhanh như thoi đưa, bẵng đi lúc nào, qua mấy kì thi đã lớn phổng phao, đã là học sinh lớp 12, là anh cả, là chị cả của biết bao em nhỏ khác. 12 năm đi học, chúng ta mang trong mình thật nhiều ước mơ và hoài bão. Tất cả cùng học thật chăm, dùi mài kinh sử suốt nhiều tháng trời, thậm chí là nhiều năm để đánh đổi trong 2 ngày thi – một cuộc thi vô cùng quan trọng trong con đường tương lai ở phía trước – Kì Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia.

Bước vào cuộc thi nào, dù là bất cứ ai cũng có đôi phần hoang mang, lo sợ và đè nặng lên vai những áp lực từ chính bản thân mình và kì vọng của thầy cô, của mẹ cha. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tớ cũng mong rằng các bạn luôn giữ được bình tĩnh, sáng suốt làm bài và những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt các bạn đã bỏ ra để kiên trì theo đuổi ước mơ và con đường học vấn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Cuộc chạy đua đầy cam go này không cho phép chúng ta được dừng lại và nghỉ ngơi. Hãy luôn đặt niềm tin vào bản thân mình và đừng lo ngại thất bại! Kiến thức các bạn đã lĩnh hội từ thầy cô và ngày ngày mài dũa, trau dồi sẽ là một loại vũ khí sắc bén song hành cùng các bạn trên mọi nẻo đường.

Các bạn cũng đừng cảm thấy những nỗi lo thầy cô và mẹ cha dành cho bạn là áp lực và thật nặng nề quá nhé. Bởi vì trên hết thảy nỗi lo âu là một tình thương, một tình yêu vô bờ bến. Cha mẹ và thầy cô sẽ mãi là hậu phương vững chắc để các bạn tin tưởng dựa vào và tình yêu thương của họ sẽ là sức mạnh soi sáng con đường mà bạn đang đi. Và xin bạn hãy nhớ, nếu bạn có ngã cũng chẳng có một ai rời xa bạn, họ sẽ vẫn mãi ở đây, che chở bạn dù có bất điều gì xảy ra chăng nữa.

Chúc điều ước mọi người thành hiện thực!

Lời cuối cùng xin gửi tới toàn bộ sĩ tử 13-16, những ngày này các bạn hãy ăn thật khỏe và đi ngủ sớm, đừng căng thẳng quá nhé! Mong rằng những ngày sau trời vẫn luôn tươi mát xanh xanh để giúp đỡ phần nào tinh thần cho mọi người, để ai cũng yên tâm làm bài một cách trọn vẹn và xuất sắc nhất. Chúc các bạn luôn thành công và gặp thật nhiều may mắn!

Gửi những người con 13-16 của mái trường Hà Nội Amsterdam,

Các anh, các chị mãi luôn là tấm gương sáng để chúng em noi theo. Còn 3 ngày thi đầy cam go và khắc nghiệt nữa, nhưng dù kết quả thế nào, các anh chị hãy luôn bình tĩnh, tự tin, giữ vững tinh thần của một Amser và làm bài thật cẩn thận. Mong rằng ai cũng có một kết quả thật tốt đẹp, như “anh vũ vượt vũ môn” để làm rạng danh ngôi trường của chúng mình.

PV: Dịu Ngân – Anh 2 1417