The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Từ thiện tháng Giêng: Mang niềm vui đầu Xuân đến với các bệnh nhân kém may mắn

Post by: webams | 09/02/2017 | 2986 reads

Vào ngày 8/2/2017, các thầy cô trong Ban giám hiệu Nhà trường, công đoàn, chi đoàn giáo viên cùng với các em học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhân tại hai bệnh viện 108 và bệnh viện trường Đại học Y Hà Nội. 

Hoạt động thiện nguyện là hoạt động được tổ chức hàng năm của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm là bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, đoàn đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đầu tiên là thương binh Nguyễn Huy Nhung. Bác đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc giành lại độc lập cho dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, chiến tranh đã khiến bác bị tổn thương ¼ sức khỏe. Giờ đây, bác may mắn được các y bác sĩ tại bệnh viện chữa trị. Các thầy cô và học sinh của trường đã chung tay đóng góp 1 khoản tiền nhỏ nhằm giúp đỡ bác trong quá trình điều trị và mong bác sẽ sớm phục hồi trong thời gian tới.

Bệnh nhân vui mừng trước sự giúp đỡ, chia sẻ của nhà trường

Bệnh nhân thứ 2 đoàn có dịp tiếp xúc là chị Nguyễn Thị Mười. Bệnh nhân tuổi đời còn rất trẻ nhưng không may đã gặp tai nạn, khi ấy chị còn đang mang thai 20 tuần tuổi. Các bác sĩ nơi đây đã tích cực điều trị cho chị. Hiện giờ, tình trạng của chị đang khá hơn, thai nhi cũng được an toàn. Mong chị sẽ sớm bình phục hoàn toàn để có thể viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở của mình!

Các thầy cô giáo trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đến thăm hỏi các bệnh nhân tại bệnh viên TW Quân đội 108

Bệnh nhân cuối cùng đoàn thăm hỏi là anh Tăng Thành Minh, hiện đang làm việc tại bệnh viện 354. Anh đã bị bệnh suốt 15 năm nay nhưng giờ mới phát hiện và được các bác sĩ kịp thời điều trị nên tình trạng sức khỏe của anh cũng đã có rất nhiều tiến triển. Cùng với sự giúp đỡ từ phía nhà trường, hi vọng anh sẽ sớm lấy lại được sức khỏe và tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khác tại nơi mình làm việc.

Nhà giáo Dương Tú Anh – Phó hiệu trưởng nhà trường gửi sự hỗ trợ tới bệnh nhân

Đoàn tiếp tục hành trình tới bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tại đây, Ban giám hiệu Nhà trường có cuộc gặp gỡ thân mật với Ban điều hành bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đoàn đã được các bác sĩ chia sẻ câu chuyện về 2 bệnh nhân gặp tai nạn, phải phẫu thuật chỉnh hình tại bệnh viện. Đây đều là 2 trường hợp chữa bệnh với chi phí lớn. Cùng với số tiền của nhà trường, 2 trường hợp trên đều có thể tiếp tục điều trị tại đây. Các y bác sĩ đã gửi lời cảm ơn tới thầy và trò trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã có tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ 2 bệnh nhân kém may mắn trên.

Nhà giáo Dương Tú Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường có đôi lời chia sẻ

Bệnh nhân đầu tiên đoàn tiếp xúc tại đây là em Hoàng Văn Sơn, hiện vẫn là một học sinh. Do một tai nạn đáng tiếc xảy ra, em hiện đang phải ở bệnh viện để nối các vi mạch máu tổn thương. Nhà trường giúp đỡ em với mong muốn em sẽ được tiếp tục phẫu thuật, sớm hồi phục và quay trở lại trường học và tiếp tục học tập.

Nhà giáo Bùi Văn Phúc - Phó hiệu trưởng Nhà trường trao quà cho bệnh nhân Hoàng Văn Sơn

Bệnh nhân thứ 2 là anh Phùng Tó Hừ. Anh là người dân tộc ở tỉnh Mai Châu. Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, anh có thể không thể tiếp tục phẫu thuật nếu không có sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Bệnh tình của anh hiện giờ rất trầm trọng. Đoàn mong trong tương lai không xa, anh sẽ được phẫu thuật thành công và lấy lại được sức khỏe tốt.

Tấm lòng hảo tâm của thầy cô trò trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đầu xuân, các thầy cô giáo và học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã có một chuyến đi đáng nhớ. Hi vọng các bệnh nhân sẽ sớm lấy lại được sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho đất nước và tô điểm cho cuộc đời này!

PV: Hà Mi – Trung 1619

(Ảnh: Thục Uyên – Tin 1518)