The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

TẾT NÀO VUI HƠN TẾT ĐOÀN VIÊN: GẶP MẶT TẤT NIÊN- XUÂN ĐINH DẬU 2017

Post by: webams | 23/01/2017 | 2800 reads

 Cơn mưa cuối năm lắc rắc khắp dọc đường làm cho người ta thấy dễ chịu hơn hẳn. Mưa ướt át trên khắp ngõ phố, nhẹ nhàng đánh thức mầm xuân. Đã thành một nét đẹp truyền thống HN- Ams, vào những ngày giáp tết, trong tiết trời con vương hơi lạnh của mùa đông, trong cơn mưa dịu dàng chớm xuân, Hội đồng Giáo dục trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam qua các thế hệ  lại hân hoan gặp mặt để cùng nhau tiễn một năm cũ nhiều thành công và chào đón một năm mới nhiều hứa hẹn. Thứ bảy, ngày 21/1/2017 (tức 24 tháng Chạp, Năm Bính Thân), cuộc gặp mặt Tất niên đã diễn ra ấm áp, hạnh phúc và thân tình giữa các thế hệ Giáo viên, Nhân viên trong toàn hội đồng giáo dục HN- Ams.

Tham gia vào buổi gặp mặt vẹn tròn niềm vui, Nhà trường hân hạnh được đón tiếp các thầy cô Cựu giáo chức cùng toàn thể Hội đồng Giáo dục trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam. Sự hội ngộ đông đủ của các vị khách quí, của các thầy cô trong không khí thân mật, ấm áp chính là sự thành công lớn của chương trình.

Mở đầu buổi đoàn tụ, cả khán phòng chứng kiến những giây phút thành kính và đầy yêu thương của màn mừng thọ các Nhà giáo cao niên- những người đã chứng kiến những bước thăng trầm trong chặng đường trưởng thành của THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam. Trong Văn hóa Việt, Lễ mừng thọ là một nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc trọng nghĩa tình. Trong không khí ấm áp khi năm mới đã đến gần, Ban giám hiệu Nhà trường cùng toàn thể Hội đồng Giáo dục Nhà trường đã gửi tới các thầy cô cao niên những lời chúc và món quà mừng thọ ý nghĩa. Hơn ai hết, chúng tôi đều hiểu thời gian là tuần hoàn- có mùa xuân tươi đẹp hôm nay nhờ phần lớn ở những mùa xuân của sự cống hiến, hi sinh bền bỉ trong quá khứ. Trân trọng thế hệ cha anh là trân trọng kho kinh nghiệm sống được tích luỹ qua bao năm tháng, là nối sợi dây gắn kết giữa quá khứ- hiện tại và tương lai.

Xuân đang dạo bước trên từng con phố trầm mặc của Hà Nội, xuân gieo mầm lên những tán cây tươi tốt trên sân trường HN- Ams và xuân tưng bừng trong lời ca tiếng hát của các thế hệ giáo viên Nhà trường. Những tiết mục văn nghệ độc đáo, bất ngờ và đặc sắc như mang tới buổi gặp mặt cả một mùa xuân viên mãn. Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ của các thầy cô cựu giáo chức, những người mang mùa xuân đầu tiên đến cho Nhà trường.

Tiết mục văn nghệ của các cô giáo tổ Văn

Một năm bắt đầu bằng mùa xuân. Mùa xuân quá khứ gieo mầm cho mùa xuân hiện tại. Mùa xuân hiện tại tiếp nối mạch sống từ mùa xuân xưa. Như một điều tất lẽ, mỗi năm, mỗi mùa xuân cứ gieo mầm và kế thừa để xây dựng nên một diện mạo của HN- Amsterdam- vừa mang vẻ đẹp truyền thống, vừa có sự cách tân phù hợp yêu cầu của thời đại. Dù ở thời điểm nào thì những người cầm lái- những thầy cô Ban giám hiệu cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Hà Nội- Ams hôm nay được đánh dấu bằng sự gắn kết, đồng lòng của năm thầy cô trong Ban giám hiệu- những người mang trên vai những vinh dự và trách nhiệm để có những mùa xuân đầy hứa hẹn mùa thành tích, mùa quả ngọt thành công. Trong buổi gặp mặt đầm ấm, các thầy cô đã trở thành những ca sĩ nhiệt huyết, là những người “chúng tôi hát về chúng tôi” với tiết mục tốp ca “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”.

Mùa xuân tương lai của Hà Nội- Amsterdam được xây dựng từ những điều thật giản dị, đó là sự gắn bó, đoàn kết một lòng như những bông hoa nở cùng một cội, là những ước mơ chung của thế hệ thầy và trò, cha và con. Tiếp nối chương trình là tiết mục song ca của thầy giáo Lương Tất Đạt và cô giáo Lương Thùy Dương “I have a Dream”. Cả khán phòng chìm trong ngọn lửa nhiệt huyết và niềm tin mà các thầy cô giáo truyền giữ, tạc khắc vào lòng con cháu của mình, để HN-Ams mang sức sống trường tồn “ngày hôm nay được bắt đầu từ hôm qua”.

Với âm điệu du dương, các cô giáo Tổ Ngữ văn đã mang cả mùa xuân về theo cánh én, nhành hoa trong bài hát “Mùa xuân đầu tiên”. Tổ Văn có số lượng thành viên đông nhất, nhì trường nên thường giành được giải cao trong các hoạt động văn thể của Nhà trường. Đây là một trong những tổ chuyên môn vững mạnh và đã đóng góp nhiều thành tích cho trường.  Đây là nưoi hội tụ nhiều giáo viên đạt danh hiệu lao động giỏi, chiến sĩ thi đua trong mỗi năm học, đào tạo được nhiều học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia. Với nụ cười rạng rỡ, với sức tươi mới của tuổi thanh xuân, các cô đã gieo vào lòng mỗi khán giả một niềm bồi hồi “Mùa xuân mơ ước ấy đã đến đầu tiên…”

Tiết mục ấn tượng, gây bất ngờ nhất có lẽ là tiết mục của Nhà giáo Lê Thị Oanh- hiệu trưởng Nhà trường. Mùa xuân không chỉ có chồi non, lộc biếc, không chỉ hòa vào nhịp rộn ràng của lòng người, xuân còn thắm trong những câu hát chèo dân gian. Bài hát chèo “Đào liễu” trữ tình với giọng tâm tình của cô giáo đã làm dậy lên cả một nét đẹp truyền thống của nghệ thuật văn hóa xưa. Sách dạy rằng: "xuân bất tái lai" (tuổi xuân đi không trở lại), bài chèo duyên dáng, đằm thắm như một lời thổn thức nhắn gửi mùa xuân, gọi về tâm hồn xuân. Để rồi bài hát thứ hai, cô trò chuyện “câu chuyện đầu năm” khéo léo nhắn gửi : “Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần”. Với đội múa phụ họa chuyên nghiệp- chính là các thầy cô giáo trẻ của trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam, tiết mục trở nên trẻ trung, sinh động.

Đầu xuân nhiều may mắn, các thầy cô đến với một phần chơi vô cùng hấp dẫn: “chương trình xổ số may mắn” với 5 giải khuyến khích, 3 giải Ba, 2 Giải Nhì, 1 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt.

Chương trình “Gặp mặt Tất niên- Xuân Đinh Dậu, 2017” khép lại trong không khí đầm ấm, vui tươi. Ngay sau đó, các thầy cô đi tham quan những gian hàng Hội chợ Xuân do cựu học sinh HN- Ams tổ chức đầy sôi động.

Nhân dịp năm mới,  xin kính chúc  các Cán bộ Giáo viên, Nhân viên trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam đón chào một năm mới thật vui, thật nhiều tiếng cười. Năm mới sức khỏe dồi dào, gặp được nhiều may mắn, thuận lợi,  gặt hái được nhiều thành công mới!

 GV Hà My