The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Chung kết Ams’ Got Talent 9: Cá tính bùng nổ, tài năng chắp cánh

Post by: webams | 29/12/2016 | 3227 reads

Chiều ngày 28/12/2016, tại hội trường 700 của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã diễn ra vòng Chung khảo Ams’ Got Talent mùa 9 (AGT9). Vượt qua hàng trăm thí sinh ở vòng loại, chương trình đã chọn ra 12 tiết mục xuất sắc để tham gia vào vòng thi này: Lưu Thùy Trang (7E), The Dazzle, G’Spot, DBC, Lê Tú Anh (11 Anh 1), L’Fvoluzione, Mint.K, HDC, Le Déchet, Life’s So Drama, Tống Quang Huy (11 Tin) và HDG.

Chiều ngày 28/12/2016, tại hội trường 700 của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã diễn ra vòng Chung khảo Ams’ Got Talent mùa 9 (AGT9). Vượt qua hàng trăm thí sinh ở vòng loại, chương trình đã chọn ra 12 tiết mục xuất sắc để tham gia vào vòng thi này: Lưu Thùy Trang (7E), The Dazzle, G’Spot, DBC, Tú Anh Lê, L’Fvoluzione, Mint.K, HDC, Le Déchet, Life’s So Drama, Tống Quang Huy (11 Tin)  và nhóm HDG.

Ams’ Got Talent là sự kiện diễn ra hàng năm được tổ chức bởi tập thể lớp 11 Anh 1 của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Chương trình lập ra với mong muốn phát huy tài năng của học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam ở mọi lĩnh vực.  Trải qua 8 mùa thành công, năm nay, Ams’ Got Talent mùa 9 trở lại với chủ đề Aquilae, có nghĩa là “Thiên ưng”. Lấy cảm hứng từ chòm sao Thiên Ưng của câu chuyện thần thoại cổ hàng ngàn năm về trước, ban tổ chức mong cuộc thi sẽ trở thành một điểm hẹn chắp cánh cho ước mơ kiếm tìm và hoàn thiện bản thân được vút bay.

https://farm1.staticflickr.com/500/31936488175_d65e1525df_z.jpg

Trưởng BTC Nguyễn Thị Minh Phương phát biểu cảm nghĩ

Sau vòng loại với sự tham gia của hơn 100 tiết mục, 12 tiết mục đã được chọn để tham gia vòng chung khảo. Ban giám khảo lần này có sự góp mặt của vũ công Vũ Ngọc Quang, ca sĩ Phương Nga, nhạc sĩ Quốc Trung, NSND Lê Khanh và ca sĩ Tùng Dương. Chương trình mở đầu bằng tiết mục nhảy đương đại của “vũ công một bàn tay” – Vũ Ngọc Quang. Anh đã hâm nóng không khí khán phòng với những bước nhảy sôi động và mạnh mẽ của mình. Dù có khiếm khuyết về cơ thể nhưng điều đó không ngăn anh đạt được những thành công trên con đường mình đã chọn. Anh chính là nguồn động lực thúc đẩy các bạn trẻ theo đuổi đam mê của mình.

https://farm1.staticflickr.com/530/31822176951_a4a39c1c7e_z.jpg

Màn trình diễn vô cùng ấn tượng của giám khảo Vũ Ngọc Quang

Tiết mục đầu tiên đến từ các thí sinh được trình diễn bởi thí sinh nhỏ tuổi nhất của AGT9 – em Lưu Thùy Trang học lớp 7E. Trang mang đến chương trình một làn gió mới với chiếc đàn tranh cùng làn điệu dân gian. Tiếp đến là tiết mục nhạc jazz của nhóm L’Fvoluzione với bài hát “Feeling good” đã đem lại sự sôi động cho khán giả. Tất cả như được sống lại những năm 90 khi nhạc Jazz rất thịnh hành ở các nước phương Tây.

https://farm1.staticflickr.com/417/31789226542_183508a2b5_z.jpg

Thí sinh nhỏ tuổi nhất của AGT9 – Lưu Thùy Trang

https://farm1.staticflickr.com/707/31936506125_5e8e2e1ebd_z.jpg

Những thành viên của nhóm L’Fvoluzione

Tiết mục thứ 3 của chương trình đến từ câu lạc bộ khiêu vũ HDC. Lấy cốt truyện từ bộ phim hoạt hình Rio, các bạn trẻ muốn gửi gắm qua phần trình diễn thông điệp hãy bảo vệ môi trường thiên nhiên xung quanh ta. Chương trình tiếp tục với bản phối 3 bài hát của nhóm Tú Anh Lê và những người bạn. Ba con người đã phối hợp ăn ý để tạo nên một tiết mục để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

https://farm1.staticflickr.com/637/31127466963_ae1fbb7a9d_z.jpg

Những bước nhảy uyển chuyển đến từ HDC

https://farm6.staticflickr.com/5540/31820043351_d6a5f2bc30_z.jpg

Giọng ca trong trẻo của Tú Anh Lê – cô bạn đến từ lớp 11 Anh 1

Tiết mục thứ 5 không là một tiết mục hát hay nhảy mà là một tiết mục ảo thuật. Ca sĩ Tùng Dương đã bất ngờ trước màn trình diễn khéo léo và tinh tế của bạn Tống Quang Huy (11 Tin). Mint.K là nhóm nhảy thứ hai biểu diễn trong vòng chung khảo. Đến với vòng này, nhóm mang đến màu sắc ma mị nhưng cũng không kém phần sôi động cùng các bước nhảy gợi cảm.

https://farm1.staticflickr.com/275/31127487833_2a060b4f5d_z.jpg

Ca sĩ Tùng Dương “bối rối” trước màn ảo thuật của em Tống Quang Huy

https://farm1.staticflickr.com/737/31789271672_3fa352542d_z.jpg

Những cô gái dễ thương đến từ nhóm nhảy Mint.K

Nếu giám khảo Ngọc Quang có một tiết mục nhảy thì ca sĩ Tùng Dương đã xóa tan căng thẳng, mệt mỏi của khán giả bằng tiết mục “Chiếc khăn Piêu”.  Sau giờ nghỉ, chương trình trở lại với nhóm Le Déchet, mang theo sự sôi động của nhạc rock và sức trẻ tràn đầy trong mình. Tiết mục thứ bảy chính là tiết mục kịch từ LSD. Điều đặc sắc ở đây chính là tiết mục này là tiết mục kịch câm – một loại hình nghệ thuật chưa mấy phổ biến ở Việt Nam nhưng đã được các bạn thể hiện hết sức xuất sắc qua biểu cảm chân thực.

https://farm1.staticflickr.com/386/31936529895_cc894b080b_z.jpg

Ca sĩ Tùng Dương cháy hết mình với bản hit “Chiếc khăn Piêu”

https://farm1.staticflickr.com/639/31822171951_d39c1c5338_z.jpg

Nhóm Le Déchet chăm chú nghe nhận xét từ ban giám khảo

https://farm1.staticflickr.com/302/31096859484_bb62b42fc3_z.jpg

Cảnh đấu kiếm trong vở kịch câm của LSD

Cả khán phòng đã tan chảy với những giọng hát ngọt ngào và ngón đàn điệu nghệ của các thành viên nhóm The Dazzle cùng bài hát “Em về tinh khôi”. Lần này, DBC trở lại sân khấu với một chủ đề rất gần gũi với các Amsers: Làm thế nào để mời một cô gái đi dự dạ hội?. Kết hợp hòa hợp giữa âm nhạc và các bước nhảy, DBC đã khiến các ban giám khảo thán phục. Ba cô gái đến từ nhóm HDG  mang đến cho khán giả ca khúc “Tình yêu màu nắng”, mang một màu sắc hết sức trẻ trung. Khép lại chương trình là tiết mục đến từ G’Spot. Các vũ công của nhạc kịch Glams giờ trở lại dưới cái tên G’Spot đã đem đến cho chúng ta câu chuyện về những con búp bê đầy bí ẩn.

https://farm1.staticflickr.com/357/31096866434_d60cf305c7_z.jpg

Những tài năng âm nhạc đến từ The Dazzle

https://farm1.staticflickr.com/540/31098938044_07c1099b27_z.jpg

Bước nhảy điêu luyện của các chàng trai DBC

https://farm1.staticflickr.com/721/31791264562_e32da71afe_z.jpg

Đội hình đồ sộ của G’Spot

Vòng chung khảo đã khép lại với kết quả top 5: LSD, Lưu Thùy Trang (7E),  G’Spot, The Dazzle và DBC. Xin chúc mừng các tiết mục đã vào được vòng chung kết! Hẹn tất cả mọi người tại vòng chung kết Ams’ Got Talent 9 (14/1/2017)  để cùng khám phá người thắng cuộc AGT9  năm nay là ai nhé!

PV: Hà Mi – Trung 1619

Ảnh: Quỳnh Anh – Anh 2 1518

Jason Han – Văn 1619


Ams’ Got Talent là sự kiện diễn ra hàng năm được tổ chức bởi tập thể lớp 11 Anh 1 của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Chương trình lập ra với mong muốn phát huy tài năng của học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam ở mọi lĩnh vực.  Trải qua 8 mùa thành công, năm nay, Ams’ Got Talent mùa 9 trở lại với chủ đề Aquilae, có nghĩa là “Thiên ưng”. Lấy cảm hứng từ chòm sao Thiên Ưng của câu chuyện thần thoại cổ hàng ngàn năm về trước, ban tổ chức mong cuộc thi sẽ trở thành một điểm hẹn chắp cánh cho ước mơ kiếm tìm và hoàn thiện bản thân được vút bay.

Trưởng BTC Nguyễn Thị Minh Phương phát biểu cảm nghĩ

Sau vòng loại với sự tham gia của hơn 100 tiết mục, 12 tiết mục đã được chọn để tham gia vòng chung khảo. Ban giám khảo lần này có sự góp mặt của vũ công Vũ Ngọc Quang, ca sĩ Phương Nga, nhạc sĩ Quốc Trung, NSND Lê Khanh và ca sĩ Tùng Dương. Chương trình mở đầu bằng tiết mục nhảy đương đại của “vũ công một bàn tay” – Vũ Ngọc Quang. Anh đã hâm nóng không khí khán phòng với những bước nhảy sôi động và mạnh mẽ của mình. Dù có khiếm khuyết về cơ thể nhưng điều đó không ngăn anh đạt được những thành công trên con đường mình đã chọn. Anh chính là nguồn động lực thúc đẩy các bạn trẻ theo đuổi đam mê của mình.

Màn trình diễn vô cùng ấn tượng của giám khảo Vũ Ngọc Quang

Tiết mục đầu tiên đến từ các thí sinh được trình diễn bởi thí sinh nhỏ tuổi nhất của AGT9 – em Lưu Thùy Trang học lớp 7E. Trang mang đến chương trình một làn gió mới với chiếc đàn tranh cùng làn điệu dân gian. Tiếp đến là tiết mục nhạc jazz của nhóm L’Fvoluzione với bài hát “Feeling good” đã đem lại sự sôi động cho khán giả. Tất cả như được sống lại những năm 90 khi nhạc Jazz rất thịnh hành ở các nước phương Tây.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất của AGT9 – Lưu Thùy Trang

Những thành viên của nhóm L’Fvoluzione

Tiết mục thứ 3 của chương trình đến từ câu lạc bộ khiêu vũ HDC. Lấy cốt truyện từ bộ phim hoạt hình Rio, các bạn trẻ muốn gửi gắm qua phần trình diễn thông điệp hãy bảo vệ môi trường thiên nhiên xung quanh ta. Chương trình tiếp tục với bản phối 3 bài hát của nhóm Tú Anh Lê và những người bạn. Ba con người đã phối hợp ăn ý để tạo nên một tiết mục để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Những bước nhảy uyển chuyển đến từ HDC

Giọng ca trong trẻo của Lê Tú Anh – cô bạn đến từ lớp 11 Anh 1

Tiết mục thứ 5 không là một tiết mục hát hay nhảy mà là một tiết mục ảo thuật. Ca sĩ Tùng Dương đã bất ngờ trước màn trình diễn khéo léo và tinh tế của bạn Tống Quang Huy (11 Tin). Mint.K là nhóm nhảy thứ hai biểu diễn trong vòng chung khảo. Đến với vòng này, nhóm mang đến màu sắc ma mị nhưng cũng không kém phần sôi động cùng các bước nhảy gợi cảm.

Ca sĩ Tùng Dương “bối rối” trước màn ảo thuật của Tống Quang Huy


Những cô gái đến dễ thương nhưng không kém phần cuốn hút từ nhóm nhảy Mint.K

Nếu giám khảo Ngọc Quang có một tiết mục nhảy thì ca sĩ Tùng Dương đã xóa tan căng thẳng, mệt mỏi của khán giả bằng tiết mục “Chiếc khăn Piêu”. Sau giờ nghỉ, chương trình trở lại với nhóm Le Déchet, mang theo sự sôi động của nhạc rock và sức trẻ tràn đầy trong mình. Tiết mục thứ bảy chính là tiết mục kịch từ LSD - CLB kịch của trường. Điều đặc sắc ở đây chính là tiết mục này là tiết mục kịch câm – một loại hình nghệ thuật chưa mấy phổ biến ở Việt Nam nhưng đã được các bạn thể hiện hết sức xuất sắc qua biểu cảm chân thực.

Ca sĩ Tùng Dương cháy hết mình với bản hit “Chiếc khăn Piêu”

Nhóm Le Déchet cực "chất" trên sân khấu 

Cảnh đấu kiếm trong vở kịch câm của LSD

Cả khán phòng đã tan chảy với những giọng hát ngọt ngào và ngón đàn điệu nghệ của các thành viên nhóm The Dazzle cùng bài hát “Em về tinh khôi”. Sau đó, nhóm nhảy DBC đã trở lại sân khấu với một chủ đề rất gần gũi với các Amsers: "Làm thế nào để mời một cô gái đi dự dạ hội?". Kết hợp hòa hợp giữa âm nhạc và các bước nhảy, DBC đã khiến các ban giám khảo thán phục. Còn ba cô gái đến từ nhóm HDG  mang đến cho khán giả ca khúc “Tình yêu màu nắng”, mang một màu sắc hết sức trẻ trung. Khép lại chương trình là tiết mục đến từ nhóm nhảy G’Spot. Các vũ công của dự án nhạc kịch G'lams giờ trở lại dưới cái tên G’Spot đã đem đến cho chúng ta câu chuyện về những con búp bê đầy bí ẩn.

Những tài năng âm nhạc đến từ The Dazzle

Bước nhảy điêu luyện của các chàng trai DBC

Đội hình đồ sộ của G’Spot

Vòng chung khảo đã khép lại với kết quả top 5: LSD, Lưu Thùy Trang (7E),  G’Spot, The Dazzle và DBC. Hẹn tất cả mọi người tại đêm trao giải Ams’ Got Talent 9 (14/1/2017) để cùng khám phá người thắng cuộc AGT9  năm nay là ai nhé!

PV: Hà Mi – Trung 1619

(Ảnh: Quỳnh Anh – Anh 2 1518

Vũ Ngọc – Văn 1619)