The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Mở màn Francoloris - Pháp ngữ đa sắc cùng 11P2

Post by: Vũ Khánh Linh | 01/04/2012 | 2738 reads

Mở đầu chuỗi sự kiện sự kiện nghệ thuật của khối Tiếng Pháp chào mừng ngày hội Pháp ngữ 20/3, lớp 11 Pháp 2 trường THPT Hà Nội-Amsterdam ngày 30.3 vừa qua đã tổ chức đêm diễn Francoloris - Pháp ngữ đa sắc, gặt hái nhiều thành công và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Buổi diễn thu hút rất nhiều khán giả đến xem từ những amser trong trường, đến các thầy cô giáo; các bác phụ huynh và thậm chí là cả học sinh từ các trường đến xem để cùng giao lưu và học hỏi lẫn nhau; cũng như những giáo viên tiếng Pháp từ rất nhiều trường đến tham dự đấy nhé!

Rất đông các bạn học sinh, các thầy cô giáo cùng các phụ huynh đến xem.

BTC rất nhiệt tình và thân thiện

Ai cũng rất hào hứng

Các bạn khối Pháp đón tiếp khán giả rất nhiệt tình nhé ^^

Rất nhí nhảnh và vô cùng đáng yêu ^^

Cả hội trường rất đông khán giả; tuy nhiên chỉ giới hạn số vé để đảm bảo chất lượng của buổi biểu diễn

(do buổi diễn không sử dụng mic)

Và cuối cùng, giờ G đã điểm; xuất hiện đầu tiên trên sân khấu là hai Giáo viên Tiếng Pháp với hai bộ váy vô cùng "Coloris" chẳng khác nào cái tên của buổi diễn.

2 giáo viên tiếng Pháp của 2 lớp 11 Pháp

 Nhưng thực sự sân khấu của 11 Pháp 2 chỉ được màn khi hai MC xinh xắn cùng dàn diễn viên chính vô cùng hấp dẫn xuất hiện.

Với “Francoloris”, 11P2 mong muốn đưa quý khán giả đến với chuyến khám phá nghệ thuật kịch cổ điển Pháp, qua các tác phẩm của những soạn giả nổi tiếng: Molière, Victor Hugo, Georges Feydeau và Jean Giraudoux.

Bốn vở diễn bao gồm:

« Dom Juan » (Molière) – câu chyện về anh chàng trăng hoa nổi tiếng Tây Ban Nha

« Lucrèce Borgia » (Victor Hugo) – bi kịch giữa tình mẫu tử và thù hận

« Le Dindon » (Georges Feydeau) – hoạt cảnh thú vị về tình yêu và các âm mưu

- Vở kịch cuối là một tác phẩm của Jean Giraudoux, sẽ là một bất ngờ dành cho các khán giả đến tham dự chương trình.

 « Dom Juan »  đỏm dáng trong chiếc áo lụa đỏ

« Lucrèce Borgia » với bộ váy xanh lá đậm kiều diễm cùng chiếc mắt nạ đầy bỉ ẩn

« Le Dindon » Lucienne đỏng đảnh cùng chiếc váy hồng và đôi tất "Hồng Beeline"

Vở kịch cuối là một tác phẩm của Jean Giraudoux

 

Câu chuyên đầu tiên: 

Hồi 1 của Lucrèce Borgia đầy bí ẩn với sự tức giận của Don Alfonse. Chẳng có ai hiểu vì sao "Công tước đất Ferrare" lại tức giận đến nhường ấy. Và sự giận dữ của Lucrèce cũng khiến khán giả chờ đợi câu trả lời. Cuộc đối thoại của hai người xuất hiện một người đàn ông bí ẩn, mà Alfonse gán cho cái mác "Người tình của Lucrèce", và mong muốn anh ta phải chết. Người đàn ông ấy là ai? Anh ta có thực sự đơn thuần là "Người tình của Lucrèce" hay không? Khán giả chỉ được biết điều ấy vào hồi 2. Qua hồi 1, ta có thể thấy được Lucrèce là một người đàn bà chẳng mấy tốt đẹp gì, khi đã tự tay giết chết ba người chồng của bà ta. Vậy cuối cùng bà ta có phải trả giá cho những gì mình đã làm hay không? Chẳng ai biết được cho đến khi câu chuyện kết thúc.

Lucrèce Borgia và  Don Alfonse

Sự tức giận của "Công tước đất Ferrare" 

Lucrèce  và người bị gán cho cái mác là người tình của nàng.

Tay thuộc hạ thân tín của nàng.

Hồi 1 của Lucrèce Borgia khép lại, và một nhân vật với chiếc balô đỏ, và giầy cũng đỏ xuất hiện một cách vô cùng lớ ngớ và đáng yêu khiến ai cũng phải cười. Hai MC của chúng ta đã phải ngăn cậu bé lại để giới thiệu phần tiếp theo. Don Juan xuất hiện.

"Nhân vật với chiếc balô đỏ và giầy cũng đỏ" bạn thân hay cũng là người hầu cận của Don Juan.

Don Juan xuất hiện

Ta có thể thấy sự lăng nhăng của anh ta khi lừa dối không chỉ hai, mà tận ba cô gái khác nhau. Và điều quan trọng là, anh ta dường như chỉ lấy tình yêu ra làm trò đùa. Phụ bạc một người vợ trên danh nghĩa, để yêu hai cô gái khác nhau và lừa dối cả hai người. Vụ rằng co xảy ra từ đầu đến cuối hồi 1 của Don Juan.

Người vợ trên danh nghĩa của Don Juan

1 trong 2 người tình của anh chàng. 

Don Juan quả đúng là 1 tên lăng nhăng đúng không nào?

Kết thúc vụ rằng co của Don Juan là sự mở đầu của Le Dindon, mà nhân vật đại biểu là Lucienne. Cô nàng õng ẹo chạy ào ra sân khấu, rượt phía sau là một "Monsieur" với đôi kính râm và chiếc khăn bảy màu. "Monsieur" đó là ngài Ponctagnac. Anh chàng này, yêu Lucienne đến phát điên. Dù là đã có vợ rồi, và cho dù, anh ta lúc đầu còn không biết tên thật của Lucienne. Lucienne đã có vẻ cảm thấy anh ta rất là đáng phiền ấy, và nàng ta đã gọi Crépin, chồng mình. Ai mà ngờ được Crépin lại là bạn của ngài Ponctagnac. 

Ponctagnac xuất hiện "lòe loẹt"

Ponctagnac theo đuổi Lucienne.

Crépin - chồng của Lucienne thật không ngờ lại là bạn thân của Ponctagnac

 Câu chuyện tiếp diễn với vụ lừa lọc Crépin của Ponctagnac, rằng vợ anh ta thì bị thấp khớp và anh ta thì đến đây một mình, còn Lucienne thì cứ phàn nàn về việc có thằng nào đó theo đuôi nàng, và, người mà ai cũng biết chỉ có mình Crépin không biết, đó là Ponctagnac. Vụ việc lại vô cùng rắc rối khi xuất hiện thêm "bạn thân" của Lucienne, và vợ của Ponctagnac "đã hết thấp khớp"....

Mỗi câu chuyện mỗi hoàn cảnh các tác giả đều lồng ghép cho nó những sự kiện, những cao trào riêng mang đến những dư vị khác nhau cho khán thính giả. Và cuối cùng, kết cục sẽ ra sao?

Người đàn ông bí ẩn trong Lucrèce Borgia, bị gán cái danh "Người tình của Lucrèce" thực sự chính là con trai nàng. Và, thật nhẫn tâm khi nàng giết chết những người bạn của con trai mình, chỉ để che giấu sự thật ấy. Nàng không muốn con nàng biết nàng là một Lucrèce, một người đàn bà giết chết cả 3 người chồng để chiếm đoạt tài sản. Đau lòng hơn khi, chính con trai nàng lại giết chết nàng vì nàng đã giết những người bạn của chàng. Lucrèce đã chết trong tay con trai mình. Nàng đã phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm trước đây.

Lucrèce Borgia đau khổ khi bị buộc phải hạ độc chính con trai nàng.

Đau đớn biết nhường nào; nhưng nàng sẽ không làm như những gì Alfonse ép buộc.

Nàng đã ra lệnh để giết những người bạn của con trai mình chỉ để giữ một bí mật.

Nhưng cuối cùng, nàng lại chết ngay dưới tay chính con trai mình vì đã giết chết những người bạn của con.

Nàng đã phải trả giá cho tất cả những gì mình gây ra. Một kết cục thật bi thảm biết nhường nào.

Don Juan cũng chết. Chết vì hắn không tin vào tình yêu, và cũng không tin vào Chúa trời. Một kẻ dám thách thức với chính người hắn đã giết chết. Và bị thiêu cháy trong ngọn lửa địa ngục. Nhưng, thật kinh khủng khi chẳng ai ngờ rằng: Người nguyền rủa cho Don Juan phải chết lại chính là bạn thân và người hầu cận của hắn.

Bức tượng của kẻ Don Juan đã giết chết; thách thức Don Juan dùng  bữa cùng mình và cuối cùng thay mặt chúa trời trừng phạt con người này.

Sẽ không còn được thấy một Don Juan như thế này.

Hắn cũng đã phải chết do những gì mình gây ra - 1 sự trả giá - 1 kế thúc đau thương.

 

Hai nhân vật chính trước đều chết cả? Vậy số phận Lucienne, nhân vật chính của Le Dindon sẽ thế nào nhỉ? Mọi người thực sự sẽ phải phá ra cười vì sự trớ trêu của nó, khi mà Lucienne nói với Ponctagnac rằng nàng ta chỉ ngoại tình khi chồng nàng ngoại tình, và thực sự thì chồng nàng -Crépin, đang ngoại tình với một cô gái đến từ London, Maggy. Và Crépin lại ngu ngốc đi kể chuyện ấy với Ponctagnac, nên Ponctagnac quyết định dắt Lucienne đến chỗ hẹn để bắt gian tình. Nhưng, chồng của Magy cũng lại là bạn của Crépin. Anh ta đã kể với Crépin, rằng anh thấy bức thư trong túi áo Maggy hẹn về địa điểm hẹn hò gian díu của nàng ta, và quyết định mời cảnh sát đến tóm hai kẻ "gian phu dâm phụ". 

Crépin và chồng của Maggy.

( không ngờ rằng cũng là 1 đôi bạn thân)

Cảnh "hot" nhất trong vở kịch. 

Maggy trốn dưới gầm giường trong khi Crépin tưởng người năm trên giường chính là Maggy... 

...nhưng đó lại là người vợ của cặp gia đình mới chuyển đến và cô đang nằm chờ chồng về.

Chồng của Maggy đến chỗ hẹn của Maggy và Crépin đúng lúc Maggy ra ngoài, và anh ta chẳng thế bắt được kẻ gian. Và, càng hài hước hơn nữa khi căn phòng mà Maggy và Crépin đặt lại bị trùng với căn phòng của một cặp vợ chồng mới chuyển nhà. Sau một màn lắm điều trớ trêu khó có thể diễn tả xảy ra, thì kẻ bị bắt vì nghi là "gian phu" là Monsieur Ponctagnac, và "dâm phụ" thì vẫn là Maggy. 

Và rồi cả hai người phụ nữ xuất hiện trong câu chuyện, là Lucienne và vợ của Ponctagnac đều đồng ý ngoại tình với cái kẻ "bạn thân của Lucienne" được nhắc đến lúc trước.

Một kết thúc thật trớ trêu nhưng lại vô cùng hài hước, đem đến cho khán giả những tiếng cười xả hơi sau một ngày làm việc vất vả.

 

 

Nhưng buổi diễn vẫn chưa dừng lại tại đây. Vẫn còn một vở diễn đến giờ vẫn chưa bắt đầu, và đó là Électre.

Électre mở ra khung cảnh của La Mã cổ, và sự xuất hiện của một vị tướng quân, người hầu của gã và một lão già say khướt. Câu chuyện kể về những âm mưu của Électre để cướp đoạt vương quyền, để có tiền bạc và sức mạnh. Nàng ta đã biết về kế hoạch của mẹ nàng và vị tướng quân kia, kế hoạch về việc giết hại anh trai nàng và chiếm ngôi, vì hai người ấy yêu nhau và muốn có quyền lực. Nàng có lẽ cũng biết rằng anh trai nàng đã thoát chết sau kế hoạch thâm độc ấy. Vậy là nàng đã sắp đặt âm mưu của riêng mình, để anh trai nàng trở về, giết chết mẹ ruột của nàng và người yêu bà là vị tướng quân kia, và nàng cũng để anh trai mình phải chết. Nhưng, nàng đã không ngờ được rằng, người hầu của vị tướng quân, người mà nàng nhờ sự trợ giúp trong âm mưu này, đã phản bội lại nàng, để kẻ thù tiến vào trong thành. Vậy là cuối cùng, Électre, tưởng rằng mình đã có tất cả, nhưng thực ra lại chẳng còn gì.

Électre đã kết thúc buổi biểu diễn. Tất cả diễn ra thật thành công và để lại nhiều ấn tượng. Tất nhiên, trong lòng mỗi học sinh 11P2 cũng đã có những kỉ niệm riêng vô cùng đặt biệt; tất cả đều hướng đến Ngày hội Pháp ngữ thành công rực rỡ.

Những tác phẩm cổ điển này, dưới sự dàn dựng sáng tạo của thầy Quentin DELORME, đã được các học sinh lớp 11P2 trình diễn theo phong cách hiện đại và hoàn toàn mới mẻ. Mỗi vở kịch đều mang những đặc trưng nổi bật của trang phục và âm nhạc, hứa hẹn những hiệu quả riêng về thị giác và thính giác.

11P2 đã "Tự tin tỏa sáng" trong đêm nay.

Vui mừng và hạnh phúc khi hoàn thành tốt buổi biểu diễn.

Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của thầy Quentin DELORME - đạo diễn của chương trình.

Sau 5 tháng luyện tập và chuẩn bị của tập thể 11P2 dưới sự hỗ trợ của Ban Phụ huynh và sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trường THPT Hà Nội – Amsterdam, 11P2 đã đem đến cho quý vị những phút giây vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Một số ảnh hậu trường:

"Chúng ta đã sẵn sàng"

Có những con người không trực tiếp "tỏa sáng"trên sâu khấu nhưng lại là những thành phần không thế thiếu phía sau.

Tất cả cùng nghe thầy dặn dò trước giờ biểu diễn.

Hãy cùng chờ đón xem 2 buổi diễn nữa của 11P1 và 2 khối 10 Pháp nhé!

P.s: Các buổi biểu diễn của khối Pháp đều sử dụng giọng thật và không dùng míc, hi vọng các bạn khán giả đến xem nhớ tắt chuông điện t hoại và không làm ồn khi chương trình diễn ra nhé!

Khánh Linh (sử 11-14)

Với sự giúp đỡ của bạn Nguyễn Bùi Phương Thảo lớp 10P2

Nguồn ảnh: A. Kiên 11P1