Cuộc thi IJSO 2017: Tinh thần tự học là chìa khóa thành công
Kỳ thi Olympic các môn Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) lần thứ 14 đã diễn ra tại Arnhem, Hà Lan. Đội tuyển IJSO của Việt Nam đã xuất sắc giành 3 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.
Huy chương Bạc thuộc về các học sinh: Lương Hiền Nga lớp 10 Hóa 1 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam; Đỗ Cao Minh Châu lớp 10 Sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và em Nguyễn Trọng Khải lớp 10 Hóa 1 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Ba Huy chương Đồng thuộc về học sinh: Nguyễn Đức Hiếu, Lê Hoàng Minh, Trần Khánh Vy. Cả 3 em đạt Huy chương Đồng đều là học sinh lớp 10 Hóa 1 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Sau đây là những chia sẻ của các thầy cô giáo và các bạn thành viên đội tuyển IJSO 2017 về quá trình ôn luyện và tham gia cuộc thi lần này:
Đoàn Việt Nam tại Hà Lan
Thành quả cho sự tâm huyết của các thầy cô giáo dẫn dắt, giảng dạy đội tuyển
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam là cô giáo hướng dẫn, đồng hành cùng các bạn học sinh trong suốt hơn 3 tháng từ lúc ôn luyện cho đến khi các bạn học sinh được lên bục danh dự chia sẻ cô cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc vì những nỗ lực của các thầy cô và học sinh đều được đền đáp xứng đáng. Giây phút đó, các thầy cô ở Việt Nam cũng đang dõi theo đội tuyển trực tiếp trên trang chủ của Ban tổ chức. Các thầy cô đã gửi nhiều lời chúc mừng đến đội tuyển. Cảm xúc rất đặc biệt và khó quên với bản thân cô. Theo cô, việc cả đoàn Việt Nam đều nhận huy chương tại một cuộc thi tầm cỡ như IJSO là điều vô cùng quý giá.
Cô Nguyễn Thị Hồng cũng đánh giá cao chủ đề của cuộc thi năm nay khi đây là lần đầu tiên các bài thi tại kì thi IJSO có một chủ đề cụ thể “Nước và tính bền vững” (Water and sustainability). Nước cũng là thế mạnh của nước chủ nhà Hà Lan và cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của thế giới. Qua cuộc thi này, các thầy cô giáo còn có cơ hội học hỏi cách tiếp cận kiến thức, cách chấm điểm và đánh giá học sinh. Ngoài ra, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học của các giáo sư, các thầy cô giáo giỏi đến từ các nước cũng là một điều rất đáng học tập.
Phần quà vô giá cho những nỗ lực không ngừng của các bạn học sinh
Xin chào các bạn. Đầu tiên mình xin được gửi lời chúc mừng đến các thành viên của đội tuyển đã xuất sắc vượt qua kì thi vừa rồi. Các bạn có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi biết kết quả cuộc thi được không?
Hiền Nga (lớp 10 Hóa 1 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam): Thật sự chúng mình cảm thấy rất vui mừng,hạnh phúc và tự hào vì cả 6 bạn trong đoàn đều có huy chương mang về. Kết quả này là thành quả xứng đáng cho sự cố gắng của tất cả các bạn trong đội tuyển, của các thầy cô đã tham gia giảng dạy, cộng tác cùng đội tuyển trong thời gian qua . Mình nghĩ rằng kết quả này đã không phụ lòng công ôn luyện, bồi dưỡng tận tình của các thầy cô trong suốt ba tháng ròng rã vừa qua.
Trong quá trình ôn luyện các bạn có gặp khó khăn gì không? Nếu có thì các bạn đã làm gì để giảm thiểu những khó khăn đó?
Hoàng Minh (lớp 10 Hóa 1 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam): Để đi được đến ngày hôm nay, mình đã vấp ngã không ít lần. Khó khăn thì muôn vàn: lượng kiến thức trải dài trong chương trình cấp 3, lượng bài tập khá nhiều, và cũng chẳng hề dễ. Tuy nhiên, để giải toả những khó khăn này, mình tìm cách chia sẻ những khó khăn ấy với các anh chị của những khoá trước, để nhận lại được những lời khuyên bổ ích, cũng như những kinh nghiệm quý báu. Mình còn đem những vấn đề chưa hiểu hỏi các thầy cô trực tiếp dạy mình.
Các thầy cô và các bạn học sinh trong lễ tuyên dương của Sở GD và ĐT Thành phố Hà Nội
Đối với chúng tôi, đó là những kết quả đáng ngưỡng mộ. Các bạn có bí quyết gì trong học tập không?
Đức Hiếu (lớp 10 Hóa 1 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam): Thật ra, bí kíp học tập của mình thì cũng không nhiều lắm đâu. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải đề cao tinh thần tự học lên đầu tiên, ví dụ như đọc thêm nhiều tài liệu, tìm hiểu sâu thêm về một số mảng kiến thức trọng tâm… Ngoài ra, ý thức tự giác cũng là một điều quan trọng,bạn phải có trách nhiệm của một người học sinh.
Sau kì thi IJSO này, các bạn có dự định nào trong khoa học và đời sống?
Minh Châu (lớp 10 Sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam): Trong kì thi này, mình có dịp được tiếp xúc với nhiều bạn học sinh đến từ những quốc gia khác nhau, mang đến nhiều nền văn hoá khác nhau. Mình đặc biệt ấn tượng với các bạn học sinh đến từ các nước Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông – các bạn không những giỏi mà còn rất hoà đồng, thân thiện. Vì vậy, sau cuộc thi này, mình sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được học bổng du học tại Trung Quốc – quốc gia với nền giáo dục độc đáo và mới lạ. Trong tương lai, mình cũng mong muốn được trở thành kĩ sư nông nghiệp để giúp đỡ người nông dân Việt Nam, đưa nền nông nghiệp của đất nước mình ra quốc tế.
Ams wide web xin chúc mừng các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy, rèn luyện cho đội tuyển gần 3 tháng liên tục và các bạn học sinh với thành tích ấn tượng vừa qua. Mong rằng trong tương lai sẽ được chứng kiến những bước tiến xa hơn của các bạn trên đấu trường quốc tế.
Phóng viên: Khánh Vi – Văn 1720
Ảnh: Mai Nhật Minh - Sử 1619