The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Văn - Sử - Địa bùng cháy ở Tuyên Quang

Post by: trangdh | 22/10/2014 | 3877 reads

Tục ngữ có câu: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Trong hai ngày 18 và 19 vừa qua, liên minh ba lớp 10 Văn - Sử - Địa đã có một chuyến đi tham quan hết sức ý nghĩa và lí thú diễn ra tại Tuyên Quang. Thông qua việc tham quan những di tích lịch sử, đến thăm trung tâm bảo trợ xã hội - nơi nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa, khám phá nhà máy sản xuất chè, các bạn học sinh của ba lớp đã thực sự tích lũy cho mình thêm nhiều "sàng khôn" trong cuộc sống - những trải nghiệm quý giá và những bài học bổ ích mà chỉ một cuộc hành trình đầy cảm xúc mới đem lại được.

Ngày 18 tháng 10 năm 2014

6h sáng, sân trường nổi bật với ba sắc màu chủ đạo: cam chói lóa của Sử, hồng rực rỡ của Văn và tím nổi loạn của Địa. Mặc dù phải tập trung từ khá sớm nhưng dường như không khí chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài đã xóa tan đi mọi sự mệt mỏi. Thay vào đó, sự háo hức, mong chờ một chuyến đi diễn ra trong hai ngày hiện rõ trên nét mặt của các bạn học sinh. 

6 giờ 30 sáng

Những chiếc xe chở hơn 100 học sinh của ba lớp bắt đầu lăn bánh. Trên mỗi chiếc xe, những cuộc trò chuyện sôi nổi, những tiếng nói, tiếng cười cùng sự hóm hỉnh của các anh hướng dẫn viên đã tạo nên một bầu không khí vui vẻ trong suốt 3 tiếng đồng hồ của chặng đường từ Hà Nội đến Tuyên Quang.

9 giờ 30 sáng

Địa điểm đầu tiên đoàn chúng tôi đặt chân đến là khu di tích lịch sử Tân Trào - nơi đây đã ghi lại những sự kiện lịch sử hào hùng của ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Qua sự giới thiệu của cô hướng dẫn viên du lịch, các Amser được biết thêm về "Lán Nà Lừa" - nơi Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đã từng sống và làm việc. 

Sau đó, đoàn chúng tôi đi tham quan "Cây đa Tân Trào", "Đình Tân Trào" và "Đình Hồng Thái". Tất cả những di tích lịch sử kể trên đều mang một dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt có giá trị to lớn trong lịch sử nước nhà. Các bạn học sinh đều rất chăm chú lắng nghe lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên để có thể tìm hiểu những điều mới mẻ và trau dồi thêm kiến thức lịch sử của mình.

Cây đa Tân Trào sừng sững xum xuê rợp xanh cả một vùng trời

Với chất giọng truyền cảm, những câu chuyện của cô hướng dẫn viên du lịch thực sự đã cuốn hút các bạn học sinh, đưa các bạn trở về những năm tháng kháng chiến hào hùng của dân tộc

Di tích lịch sử Đình Tân Trào

Sau một buổi sáng tham quan các di tích lịch sử, đoàn dừng chân nghỉ ngơi và ăn trưa tại một nhà hàng trong khu di tích. Bữa trưa dù không được chuẩn bị quá thịnh soạn nhưng đã mang được hương vị của thành phố Tuyên Quang và niềm vui giản dị gửi tới các bạn học sinh của ba lớp.

Mọi người cùng ăn cùng trò chuyện rất vui vẻ

2 giờ 30 chiều

Chúng tôi đến gặp gỡ, giao lưu và tặng quà từ thiện cho trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tuyên Quang - nơi nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ em mồ côi của toàn tỉnh.  Chương trình được tổ chức mang một thông điệp rất ý nghĩa :"Hạnh phúc sẻ chia".

Những món quà nhỏ dù nhưng mang giá trị tinh thần rất lớn

Mở đầu chương trình là lời phát biểu của đại diện Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tuyên Quang và cô Đinh Lê Thiên Nga - đại diện trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Tiếp theo chương trình, mỗi lớp đã đem đến một tiết mục văn nghệ đặc sắc như một món quà tinh thần nho nhỏ gửi tặng những em nhỏ, cụ già nơi đây.

Ba bạn nữ lớp Văn trình bày ca khúc "Sống như những đóa hoa"

Màn trình diễn violon hết sức chuyên nghiệp đến từ lớp Sử

Mọi người đều cổ vụ rất nhiệt tình cho các tiết mục văn nghệ

Ở đây, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh và cảm thấy mủi lòng trước những hoàn cảnh con người khó khăn vẫn còn tồn tại trong cuộc sống. Danh họa nổi tiếng người Hà Lan Vincent Van Gogh đã từng nói: "Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành." Mỗi người không thể tự lựa chọn bố mẹ hay điều kiện sống tốt đẹp, nhưng họ có thể tự tạo nên số phận của riêng mình. Đó là điều không chỉ các bạn học sinh, mà còn cả các bậc phụ huynh tham gia chuyến đi, những thầy cô giáo, cô chú trong đoàn du lịch trân trọng và cảm phục nhất ở những con người sống ở đây.

Một cậu bé cầm kẹo mút nở một nụ cười rất tươi

Một cụ già ngồi xe lăn dù năm nay đã gần 80 tuổi nhưng cụ vẫn rất khỏe mạnh và đẹp lão

Chúng tôi đã có một buổi chiều thực sự lắng đọng khi được nghe những câu chuyện hết sức cảm động của các bác ở trung tâm bảo trợ xã hội. Có những người thì đã mất con cái, những em bé mồ côi cha mẹ, những người bị xã hội ruồng bỏ hay gặp hoàn cảnh éo le, dòng đời xô đẩy...tất cả đều đã được nơi đây cưu mang và nhận về. Dù cho mỗi người một hoàn cảnh khác nhau song khi sống chung dưới một mái ấm tình thương, tất cả đều yêu thương đùm bọc lẫn nhau như một đại gia đình.

Trên gương mặt mỗi bạn học sinh đều hiện lên một niềm cảm thông sâu sắc và một nỗi buồn khó tả

Những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi trên gương mặt một bạn học sinh

Mọi người cùng xúm lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của cụ

Kết thúc chương trình từ thiện, cả đoàn lên xe di chuyển về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Các bạn học sinh đã được trải qua một buổi sáng với những trải nghiệm thú vị và những phút giây vui vẻ bên nhau. Nhưng cuộc hành trình chưa dừng lại ở đó...

8 giờ 30 tối

Tối đến, sau khi ăn xong, chúng tôi được hòa mình vào chương trình lửa trại trong một không khí náo nhiệt và tưng bừng. Có lẽ đây là khoảng thời gian Văn Sử Địa chơi vui nhất. Những thanh củi to, dài được các bác nhân viên xếp cẩn thận theo vòng tròn. Trên gương mặt các bạn học sinh hiện rõ sự háo hức, hồi hộp bởi hiếm khi chúng tôi được quây quần cùng nhau bên ánh lửa trại như thế này. 

Âm nhạc vang lên, lửa cũng dần cháy, chúng tôi, không ai bảo ai cùng nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn xung quanh ánh lừa hồng, đồng thanh hát theo tiếng nhạc sôi động. Ngọn lửa trại bập bùng không chỉ hâm nóng không khí ở Tuyên Quang mà còn luôn hừng hực trong trái tim mỗi bạn học sinh. Dường như không có khoảng cách giữa ba lớp chúng tôi kể từ đầu chuyến đi và cho tới bây giờ. Chúng tôi hòa vào nhau, nhảy cùng nhau, khoác vai nhau. Những tiếng nói, tiếng cười rộn rã. Tất cả những điều đó đã làm nên một đêm lửa trại thật tuyệt vời. Khồn chỉ có chúng tôi mà thầy cô cũng nhiệt tình hưởng ứng, mọi người thực sự "cháy hết mình" trong không gian của âm nhạc và ánh lửa.

Sau tiết mục lửa trại, ba lớp đã được giao lưu văn nghệ cùng nhau qua chương trình "The Voice Ams". Các đại diện "thí sinh" đều rất tài năng, các bạn đã trình diễn những tiết mục rất hay, khoe được chất giọng trong trẻo của mình. Đồng thời các đại diện "giám khảo" của ba lớp cũng có những nhận xét rất hóm hỉnh, đem lại nhiều tiếng cười đến cho "khán giả" - toàn thể học sinh 10 Văn, Sử, Địa. Phần thi giữa các thí sinh thật gay cấn khi ai cũng tài năng như nhau và ai cũng muốn được tôn vinh là "Quán quân The Voice Ams". Cuối cùng, phần thắng thuyết phục đã thuộc về bạn Việt Hoàng - một anh chàng khá điển trai đến từ khối Sử. Dù cho chương trình kéo dài suốt đêm nhưng các bạn học sinh vẫn "bùng cháy" hết mình, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và gắn bó giữa các tân Amsers.

Ngày 19 tháng 10 năm 2014

8 giờ sáng

Xe đưa đoàn chúng tôi đi tham quan nhà máy sản xuất chè ở Tuyên Quang. Tại đây, các bạn học sinh đã được tìm hiểu về quy trình trồng chè, chăm sóc và thu hoạch chè...

Mọi người cùng nhau di chuyển đi khám phá đồi chè và thưởng ngoạn không khí trong lành ở đây. Các bạn học sinh đã được hướng dẫn cách hái chè, sao cho chọn được lá chè ngon, tập cách sao chè... Tất cả đều là kinh nghiệm bổ ích mà chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ ghi nhớ và tích lũy được sau chuyến đi.

"Cánh đồng" chè bạt ngàn một màu xanh 

Cuộc hành trình nào rồi cũng đến hồi kết. Hai giờ chiều, chiếc xe lại lăn bánh chở chúng tôi từ Tuyên Quang về Hà Nội. Đối với các bạn học sinh nói chung và chúng tôi nói riêng thì chả ai muốn "dừng cuộc chơi" tại đây cả. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi nhưng liên minh ba lớp Văn - Sử - Địa đã thực sự có những giây phút vui vẻ, những kỉ niệm đáng nhớ, những kĩ năng, kinh nghiệm mới trong cuộc sống. Thông qua chuyến đi này, chúng tôi cũng thêm hiểu hơn về thành phố Tuyên Quang - thủ đô kháng chiến của dân tộc, đồng thời cũng được tận mắt chứng kiến những số phận hẩm hiu, kém may mắn, được một lần nghẹn ngào trào dâng trong lòng một nỗi xúc động, cảm thông và chia sẻ với họ. Và điều cuối cùng, quan trọng nhất chính là tình cảm giữa ba lớp Văn - Sử - Địa đã thêm gắn bó, bền chặt với nhau hơn. Đó là một cơ sở tình bạn vững chắc để các Amser chúng tôi luôn lưu giữ trong mình những kí ức đẹp đẽ về ngôi nhà chung "Hà Nội - Amsterdam" trong quãng thời gian ba năm cấp 3 tiếp theo.

PV: Nhật Linh - Văn 1417 và Quang Minh - Sử 1417