The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Tôi yêu...

Post by: admin | 12/11/2011 | 4103 reads

Bài dự thi: "Viết về trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu"

Chính xác thì giờ tôi đã ra trường được 5 tháng hai mốt ngày! Cũng gần được nửa năm rồi nhỉ? Hic, thời gian trôi đi nhanh quá, nhanh hơn những gì tôi từng nghĩ. Nó cứ đến và buộc con người ta phải tiến lên phía trước, hối hả trong vòng xoáy nhộn nhịp của cuộc sống. Đó dường như là một quy luật tồn tại tất yếu…

Một tối yên tĩnh, tôi chìm đắm với những nỗi niềm riêng, trong giai điệu quen thuộc đã nghe hàng trăm lần mà không chán “Dòng thời gian”. Và hơn bao giờ hết, tôi nhớ mái trường Hà Nội – Amsterdam, nhớ lớp 12V đáng yêu, nhớ cô Thủy, thầy Thuận, thầy Hùng, nhớ cô Hằng dạy lý… Nhớ tới tê tái những nụ cười, những cái ôm, những sẻ chia, những trò đùa, những giọt nước mắt chân thành ấy… Nhớ nhiều lắm kể sao cho hết đây, vì mỗi ký ức ấy đã được tôi cất giấu kỹ vào một ngăn kéo trong trái tim mình, để mỗi khi mệt mỏi tôi lại đặt tay lên ngực và nhận lấy sức mạnh tuyệt vời từ tình yêu ấy… nhằm xoa dịu mọi vết thương lòng, giúp tôi đứng lên đi tiếp cũng như ngẩng cao đầu đối diện với những thử thách phía trước!

 

 

 Chưa bao giờ tôi thấy mình yêu Ams đến thế, tự hào về những thế hệ Amsers vô cùng tuyệt vời. Ams biến thành một thứ tôn giáo của riêng tôi, thành đức tin tới mức chỉ cần nghe hay thấy bất cứ thứ gì liên quan tới Ams là tôi lại hò hét phấn khích. Tôi vẫn thích xem lại yearbook của 08-11, ngắm nhìn những cô cậu học sinh mặc bộ đồng phục đầy rạng rỡ trong ngày xếp chữ, ngày thả bóng, vẫn mỉm cười vì sự duyên dáng chết người của lũ con gái trong ngày áo dài cùng nụ cười chiến thắng của tụi con trai trong "ngày thầy trò". Chả biết bạn xem lại đĩa MI12 bao lần rồi nhưng tôi đã xem tới 6 lần và luôn xúc động để rồi tự mình ngồi thu lu, ngẩn ngơ, rồi lặng lẽ khóc vì những năm tháng cấp 3 đã qua…

Tôi rất nhớ… nhớ thật nhiều và và tôi là chưa bao giờ đủ cho một nỗi nhớ…!!!

 

MY AMS

 Khóa 08-11 là khóa ra trường đầu tiên ở ngôi trường mới, là một trong những khóa được học ở cả 2 ngôi trường: Ams cũ và Ams mới. Đó cũng là một điều khác biệt của 08-11. 08-11 thật sự là một gia đình lớn với mỗi cá nhân là một bản sắc vô cùng riêng. Song tôi tin chắc tất cả chúng tôi đều yêu Ams, đều tự hào về mái trường giàu truyền thống ấy và tự hào rằng mình là một AMSER!

 Tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành tới những thầy cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Cám ơn các thầy cô đã dìu dắt, đã yêu thương, quan tâm chúng con nhiều như thế. Dù đôi lúc chúng con nghịch ngợm, không học bài, vi phạm nội quy khiến các thầy cô giận, bắt chũng con viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh… nhưng chúng con vẫn yêu các thầy cô nhiều nhiều lắm. Sắp 20.11 rồi, con chúc các thầy cô mạnh khỏe, công tác tốt, tiếp tục dìu dắt dạy dỗ những thế hệ Amsers chúng con nên người.

Còn đây là mấy dòng tôi muốn gửi riêng tới cô Thủy - cô giáo chủ nhiệm của lớp Văn chúng tôi: Cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm cho chúng con. Giờ ra trường rồi con mới mong làm sao được quay lại học những tiết Văn cô dạy, nghe cô kể chuyện cười, và lại ôm cô như thế… Vậy mà ngày xưa sao con lại sợ môn Văn, toàn lấy cớ để không phải học và nếu có học toàn lôi Toán ra làm lén lút. Nếu có thể đánh đổi thứ gì đó thì con luôn sẵn sàng cô ạ, chỉ cần con được học với lớp mình một lần nữa… Con yêu cô nhiều lắm, “mẹ bản năng” của bọn con.

 

 Cấp 3 luôn là những năm tháng đẹp nhất trong đời mỗi người. Và tôi đã thật may mắn khi được làm một thành viên của mái ấm 12V, của đại gia đình 08-11. Ams dạy cho tôi nhiều thứ, không chỉ là tri thức mà còn là những bài học lớn của cuộc sống, về cách yêu thương, sẻ chia với người khác, về cách biết sống là chính mình và luôn cố gắng theo đuổi những hoài bão của bản thân… Cảm ơn nhiều nhé, my AMS!

 

 

 Gửi tới tất cả mọi Amsers một câu nói: “Có những người đã ra trường rồi vẫn yêu Ams như thế”. Đó là câu nói của anh trai tôi - một Amser 06-09 với đứa em 08-11. Phải, tất cả chúng ta, dù đang ở bất cứ đâu, đang làm gì thì đều chảy trong mình dòng máu Ams… Chúng ta sẽ không gục ngã vì chúng ta là Amser - luôn kiên cường, mạnh mẽ và nhiệt huyết cháy hết mình với những đam mê riêng… Và “Once Amser, Forever Amser”… tôi luôn tin là thế!

 

 Chỉ là một chút giãi bày nỗi lòng… những kỷ niệm đẹp năm cấp 3 xin cho tôi được giữ cho riêng mình… Có lẽ không thừa lúc này tôi muốn nói rằng: “Vì tôi đã yêu Ams, và tôi đã yêu Ams…yêu Ams nồng nàn, yêu Ams chứa chan…”


Đinh Khánh Ly (Chuyên Văn khóa 08 - 11)

* Cuộc thi được tài trợ bởi trung tâm tiếng Anh RES:

 

* Cơ cấu giải thưởng:

- 01 Giải thưởng Giải nhất tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 500.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 3.000.000đ của RES. 

- 02 Giải thưởng Giải nhì tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 300.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 1.500.000đ của RES.

- 02 Giải thưởng Giải ba tháng:  Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 200.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 1.000.000đ của RES.

Và còn nhiều giải khuyến khích tháng khác.

* Những bài dự thi đạt giải trong tháng sẽ:

- Có cơ hội lọt vào vòng chung khảo để nhận giải thưởng năm với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn hơn.

- Có cơ hội xuất hiện trong tập sách "Tuyển tập các bài viết hay cuộc thi "Viết về trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu"".

* Bài dự thi xin gửi về hòm thư: info@n-ams.edu.vn, thuanducle@ymail.com,hanhninh.history@gmail.com