The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đôi lời chúc gửi các sĩ tử: “Đủ sức khỏe – Đủ tự tin – Đủ quyết tâm – Đủ khát khao chiến thắng”

Post by: webams | 30/06/2015 | 3489 reads

Vậy là chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa thôi, các sĩ tử sẽ chính thức bước vào kì thi THPT Quốc Gia – một kì thi vô cùng quan trọng trong con đường tương lai phía trước. Ban biên tập nhóm xin thay mặt toàn thể các bạn học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam gửi tới các bạn đôi lời nhắn nhủ chân thành nhất.

Chuyến bay mang tên “Kì thi THPT Quốc gia” sẽ chính thức mang bao công sức học tập suốt 12 năm rèn luyện của các bạn học sinh cất cánh bay lên bầu trời cao vợi. Suốt nhiều tháng trước kì thi, toàn thể các bạn học sinh đã cố gắng thật nhiều để tích lũy kiến thức, các bạn không ngừng luyện tập thâu đêm, suốt sáng để có thể vững vàng bước vào thử thách gian truân lớn nhất trên con đường học vấn. Và những công sức học tập ấy chính là thứ vũ khí mạnh nhất song hành cùng các bạn trên mọi nẻo đường.

Có lẽ nếu các “sĩ tử” lo lắng một, thì thầy cô và cha mẹ là những người sẽ lo lắng gấp bội lần. Chắc hẳn giờ này các bạn vô cùng lo lắng, hồi hộp trước thềm kì thi, nhưng các bạn hãy cố giữ vững tinh thần chiến đấu cao nhất cho bản thân, vì cha mẹ và thầy cô sẽ mãi là hậu phương, dành tình yêu thương và đặt hy vọng lên bạn, và sẽ mãi chở che cho các bạn dù thế nào đi nữa.

Chúc các bạn luôn gặp may mắn

Cổng trường đại học sẽ không còn xa nữa bởi từng ngày, từng ngày qua, chúng ta đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ, trong cuộc chạy đua này chúng mình không được phép dừng lại. Hãy tin rằng không có sự thất bại, con người luôn luôn có đủ khả năng để chinh phục những đỉnh cao! Hãy bình tĩnh, cẩn thận, và làm bài một cách thông minh như các bạn vẫn vậy. Chúng mình xin gửi tới các bạn những lời chúc từ các Amsers:

Chị Phạm Ngọc Mai (Văn 11-14) chia sẻ: “Chị muốn nhắn nhủ một chút các em, kinh nghiệm thì với môn toán và tiếng anh thì làm những câu dễ trước, vừa làm vừa soát kĩ đáp án xong rồi làm tiếp các câu khó hơn. Môn văn thì đọc đề xong nên gạch chân những phần câu hỏi quan trọng trong đề rồi gạch ý ngắn ra nháp, không nên viết dàn ý mà chỉ gạch ý với những từ khoá quan trọng để khi viết bài vừa viết vừa nhìn nháp để không quên luận điểm. Cuối cùng là vào phòng thi thì đừng nhìn xung quanh, tập trung nhìn bài của mình thôi!”

Bạn Trần Linh Chi (Văn 12-15): “Mình xin chúc các bạn thi Tốt nghiệp như mình sẽ đạt điểm đủ để đỗ, các bạn thi Đại học sẽ đạt điểm thật cao, còn mình tin rằng các Amsers chúng mình đã thi là chắc chắn sẽ thắng!”

Bạn Nguyễn Thu Phương (12 Anh 2 ) lại có những lời chúc : “Ngày mai là ngày đầu tiên các sĩ tử sinh năm 97 bước vào phòng thi quốc gia, em xin gửi mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất! Mong mọi người hãy bình tĩnh, tự tin, cẩn thận kiểm tra các đáp án thật kĩ lưỡng. Chúc tất cả các anh chị sẽ thành công rực rỡ trong kì thi quan trọng này.”

Bạn Trần Nguyệt Hà (12 Pháp 2) nhắn nhủ : “Chúc các anh chị ngày mai sẽ thi thật tốt, làm bài bình tĩnh, tự tin hết mình, không cay cú. Và mình mong những ngày diễn ra kì thi trời sẽ mát hơn giúp tâm trạng các anh chị thoải mái, có thể tập trung làm bài đạt kết quả cao nhất!”

"Chúc điều ước của mọi người thành hiện thực"

Chúng mình xin thay mặt toàn bộ các thầy cô, các Amsers gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thí sinh. Đêm nay các bạn đừng lo lắng mà hãy đi ngủ thật sớm để có tinh thần cao nhất bước qua thử thách cam go ngày mai nhé! Các Amsers, các bạn hãy thật bình tĩnh, tự tin và giữ vững quyết tâm, chúng mình sẽ mãi song hành và chờ những kết quả tốt nhất từ các bạn.

Chúc tất cả các bạn “Đủ sức khỏe – Đủ tự tin – Đủ quyết tâm – Đủ khát khao chiến thắng”.

PV: Thanh Hải – Văn 1316