The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3] Lời chúc ý nghĩa đến từ thầy giáo Nguyễn Quang Anh

Post by: webams | 08/03/2017 | 6686 reads

Vậy là đã đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 – ngày gửi trao yêu thương tới phái đẹp. Hãy cùng phóng viên Ams Wide Web trò chuyện với thầy giáo Nguyễn Quang Anh để lắng nghe lời chúc 8/3 ý nghĩa mà thầy gửi gắm.

PV: Hôm nay là Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - một ngày vô cùng đặc biệt đối với phái đẹp. Nếu chọn một vật biểu trưng cho phái nữ thì thầy sẽ chọn vật gì ạ?

Thầy cảm ơn câu hỏi thú vị của con. Câu hỏi này khá khó đấy. Trái đất này dù thật rộng lớn nhưng không có vật gì đủ mỹ lệ và tinh tế để biểu trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Không loài hoa nào, không báu vật nào, cũng chẳng có kì quan nào đủ sức làm việc đó. Khi tìm hiểu tâm tư phái nữ, chúng ta không ngừng khám phá được những điều mới mẻ, và quan trọng hơn, những điều chúng ta thấy đôi khi chẳng tuân theo quy luật nào cả. Có người từng nói: “Phụ nữ không phải không có tính cách; mà là mỗi ngày họ đều có một nét tính cách mới”. Nếu có thứ đủ tinh tế, bí ẩn và mang vẻ đẹp diệu kì xứng tầm với người phụ nữ thì đó chỉ có thể là vũ trụ. Dù một ngày nào đó con người có khám phá được gần như mọi bí mật của vũ trụ thì phụ nữ vẫn mãi mãi là bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Nói chỉ vũ trụ mới đủ sức biểu trưng cho phái đẹp tuy đúng, nhưng trong thực tế, ta sẽ chẳng thể tìm thấy thứ nào sánh được với vẻ đẹp và đức hi sinh của người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam.

Thầy giáo Nguyễn Quang Anh

PV: Thầy nghĩ gì về vai trò và trách nhiệm của người phụ nữ trong xã hội ngày nay?

Chúng ta có đủ bằng chứng lịch sử để khẳng định: Những gì đàn ông có thể làm được thì phụ nữ cũng có thể. Nếu cho rằng phụ nữ là phái yếu thì bạn đã sai lầm nghiêm trọng, bởi phụ nữ chính là động lực tạo dựng nên nền văn minh nhân loại. Nhìn ra thế giới, chúng ta thấy có rất nhiều nguyên thủ quốc gia là nữ như thủ tướng Đức Angela Merkel, thủ tướng Anh Theresa May… Ngoài ra, nhìn lại lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc – dựng xây đất nước Việt Nam, ta quá đỗi tự hào khi nhắc đến Hai Bà Trưng – bậc nữ vương uy quyền, Nguyên phi Ỷ Lan – vị mẫu nghi thiên hạ tài sắc vẹn toàn, bà Nguyễn Thị Định... và còn biết bao nữ anh hùng, bà mẹ Việt Nam khác. Bác Hồ đã dành tặng tám chữ vàng: Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang để khẳng định và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam.

Ngày nay, phụ nữ đã thể hiện vai trò quan trọng của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Người phụ nữ đảm nhiệm rất nhiều vai trò cùng một lúc, vừa làm mẹ - sinh thành dưỡng dục con cái; vừa lao động tạo ra thu nhập; vừa sắp xếp, tổ chức công việc; vừa là người giữ lửa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Theo thầy, phái đẹp luôn là một nửa quan trọng của thế giới: “Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì người phụ nữ chính là hạt nhân của tế bào ấy”. Tuy vậy, gánh nặng gia đình và xã hội luôn đè nặng lên vai họ, khiến họ không có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Thêm vào đó, bạo lực gia đình cũng đã và đang là một mối đe dọa.

Thầy nghĩ để thực hiện tốt hơn vai trò và trách nhiệm của mình, người phụ nữ cần trang bị cho bản thân tri thức, văn hóa, kĩ năng sống độc lập, khả năng đối mặt với áp lực, tự giành lấy cơ hội học tập, nâng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân để tạo lập cho mình một sự nghiệp riêng. Hãy luôn nhớ rằng yếu tố tự thân của mỗi người phụ nữ là rất quan trọng. Xã hội cũng cần tạo điều kiện giúp đỡ phái đẹp. Chỉ khi nào tính tích cực, chủ động của người phụ nữ được khơi dậy thì họ mới có thể vừa đảm đương tốt công việc xã hội, vừa duy trì được hòa khí gia đình.

PV: Theo thầy, phải làm gì để những người phụ nữ cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng trong ngày đặc biệt này?

Những người đàn ông hãy dành cho phụ nữ sự trân trọng và biết ơn. Nếu phụ nữ cảm thấy họ được trân trọng thì cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Với phụ nữ, đôi khi không cần nói những lời hoa mĩ bay bổng, chỉ cần thật tâm, chân thành là đủ. Hãy bày tỏ tìm cảm với phái đẹp bằng những hành động hết sức cụ thể như tự chuẩn bị một bữa cơm gia đình ấm cúng, tự cắm một lọ hoa, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa… Đó chính là thông điệp yêu thương tuyệt vời nhất. Ngôn ngữ của hành động bao giờ cũng dễ dàng chạm tới trái tim hơn. Thêm nữa, sự thấu hiểu cũng rất quan trọng, hãy cố gắng lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông với người phụ nữ của bạn.

Thầy Quang Anh bên học trò

PV: Có một hiện tượng phổ biến trong xã hội ngày nay, đó là mọi người thường thu mình lại, ngại ngùng trong việc bày tỏ tình cảm với những người xung quanh, cụ thể ở đây là với bà hay mẹ của mình. Thầy có suy nghĩ gì ạ?

Đúng là đối với nhiều người, việc tự nhiên nói “Con yêu mẹ” hay “Cháu yêu bà” khiến họ cảm thấy lúng túng và ngại ngùng vì đó không phải là thói quen của họ, cho dù ngày đó có là mùng 8/3 - một ngày rất đặc biệt đi chăng nữa. Theo kinh nghiệm của thầy, điều gì khó nói thì hãy mạnh dạn viết ra giấy. Chúng ta nên viết bưu thiếp, tặng những món quà tự tay làm để thể hiện tình yêu, lòng biết ơn với bà, với mẹ. Hãy nghĩ đến đôi mắt hạnh phúc của bà và mẹ khi nhận được chúng, bạn sẽ thấy mình có thêm thật nhiều động lực. Đối với bà và mẹ của chúng ta, cách trao gửi yêu thương ấy là vô giá. Nó sẽ mang đến cho họ thật nhiều cảm xúc trong ngày đặc biệt này. Hãy cố lên vì ngày hôm nay là dịp để chúng ta thể hiện tình cảm yêu thương với bà, với mẹ mà. Chúc mọi người thành công!

PV: Nhân ngày 8/3, thầy có điều gì nhắn nhủ tới các cô giáo, các cán bộ, nhân viên nữ và các bạn học sinh nữ trong trường không ạ?

Thầy chúc các cô giáo, các cán bộ, nhân viên nữ, các nữ sinh của nhà trường luôn đẹp, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và đạt nhiều thành tựu mới. “Đẹp” ở đây là vẻ đẹp về tâm hồn, bởi vẻ đẹp này là không có tuổi, trường tồn qua thời gian và có ý nghĩa nhân bản. Một tâm hồn, nhân cách đẹp sẽ lan tỏa và tạo ra nhiều tâm hồn, nhân cách đẹp. Có người đã từng nói với thầy như thế này: “Một nửa thế giới này đang cần bạn, hãy là cảm hứng để chúng tôi hành động, để chúng tôi yêu thương”.

Con xin cảm ơn thầy vì bài phỏng vấn và lời chúc đầy ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mà thầy gửi gắm. Chúc thầy mạnh khỏe, nhiều niềm vui và luôn gắn bó, tâm huyết với nghề giáo!

PV: Hà Linh – Địa 1619