[Mừng ngày 8/3] Cô Hà Thanh Thủy – người truyền lửa đam mê Văn học
Mustafa Kemal Ataturk từng nói: “Một giáo viên tốt như một ngọn nến - ngọn nến cháy để soi đường cho những người khác”. Càng đọc, em lại càng suy nghĩ, thấu hiểu về trọng trách lớn lao cũng như những khó khăn mà các thầy, cô giáo gặp phải trên con đường trồng người vĩ đại. Chính sự hi sinh âm thầm, những nỗ lực lao động không mệt mỏi của thầy cô đã giúp chúng em trưởng thành lên mỗi ngày trong cả suy nghĩ và hành động. Nhân ngày 8/3, em xin được gửi tặng cô Hà Thanh Thủy – giáo viên dạy Văn yêu quý, người truyền lửa đam mê Văn học của chúng em, những lời tri ân sâu sắc nhất!
Đầu học kì II năm lớp 10, cô Thủy tới với tập thể lớp Pháp 2 (15-18) như một cái duyên, một sự may mắn dành cho 39 học sinh còn ngây ngô.Thấm thoắt hơn một năm trôi qua, cô đã trở thành một phần không thể thiếu, một giáo viên đầy thú vị, một người luôn khiến em mong chờ mỗi tiết Ngữ Văn.
Cô Thủy tại lễ Kỉ niệm 30 năm thành lập trường
Em nhớ rằng đã có lúc mình từng thấy môn Văn đáng ra phải lãng mạn mà sao lại khô khan đến thế, đáng ra phải bay bổng nhưng từng câu chữ cứ kìm nén, giữ chân em trong một chiếc hộp kín chẳng có nổi một lối ra. Rồi cô tới với lớp, mang một luồng gió mới lạ. Cô say mê trong từng tác phẩm, giải thích cặn kẽ từng ý văn trong "Bình Ngô đại cáo", từng câu thơ "Truyện Kiều". “Nghệ thuật dạy học chính là nghệ thuật giúp ai đó khám phá” và cô Thủy chắc chắn đã làm như vậy với tình yêu Văn học của mình: nhắc tới Hàn Mặc Tử cô sẽ nói về cả Thơ Điên với những điều chúng em chưa từng biết, nói về Xuân Diệu cô như đang là chính nhà thơ, vội vàng, say mê, cuống quýt.. Không chỉ vậy, là Thủ khoa kép Đại học Sư Phạm Hà Nội với tuổi đời còn rất trẻ, những đề văn cô cho thường rất phong phú, vừa mới mẻ lại đậm tính nhân văn làm học sinh vô cùng hứng thú. Mối quan hệ thầy - trò giữa cô và chúng em dường như được thu ngắn lại qua những câu đùa thân thiện, những nụ cười tươi tắn, những bài giảng say sưa... Cô hiểu và tôn trọng chúng em, cho chúng em được thể hiện những suy nghĩ và cá tính của riêng mình.
Những năm cấp ba tưởng dài mà ngắn quá, thời gian học tập cùng cô cũng từng ngày trôi qua và kỉ niệm cứ thế xếp chồng lên nhau, đầy ắp cả vui lẫn buồn. Em không thể quên được một buổi sáng oi bức năm lớp 10, cô tới lớp và biết rằng chưa ai hoàn thành hết bài tập về nhà. Gương mặt phúc hậu của cô cúi xuống, đôi mắt tươi vui ngấn lệ và giây phút đó, chúng em biết mình đã làm cô thất vọng. Sẽ không có cách nào khác để sửa sai ngoài việc cố gắng học tốt hơn, và 39 đứa trẻ còn ngây ngô, thơ dại đã tự nhủ rồi cùng nhau cố gắng. Cô Thủy đã tin vào chúng em, tiếp tục chèo lái con đò tri thức này đến bến bờ thành công. Mặc dù con thuyền đó có lúc chao đảo, đường đi có gập ghềnh, bão tố, cô Thủy vẫn luôn sát cánh cùng chúng em, luôn tạo cơ hội cho chúng em được sáng tạo. Quên sao được những lần đóng phim "Chí Phèo", vẽ tranh thuyết trình "Chữ người tử tù", "Hai đứa trẻ", rồi cả buổi tranh luận căng thẳng mà hiệu quả với bài "Thao tác lập luận bác bỏ" về ca sĩ Sơn Tùng MTP…
Tiết học vẽ tranh thuyết trình "Chinh phụ ngâm khúc" dưới sự hướng dẫn của cô Thủy
Trong mắt em, cô Thủy thật đặc biệt, thật tuyệt vời và cũng thật hiếm có: một giáo viên còn trẻ tự tin hết mình và truyền cảm hứng bất tận cho học sinh đắm chìm trong từng câu chữ văn thơ. Dạy bằng cả trái tim, cô cho em thấy được môn Văn đẹp và hay theo cách riêng mà em chưa từng có thể cảm nhận được, cho em một cái nhìn mới và sâu hơn về văn học nước ta từ trung đại tới hiện đại. Từ tận đáy lòng mình, em xin cảm ơn cô đã luôn cố gắng, nỗ lực gieo mầm tri thức, cảm ơn cô vì đã đồng hành cùng chúng em những tháng ngày vừa qua, cảm ơn cô vì những tiết học thú vị, bổ ích.
Nhân ngày 8/3, em xin kính chúc cô sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trên con đường truyền lửa đam mê!
Bảo Minh – Pháp 2 1518