The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 8/3]: Bước chân đi và gửi những món quà tuyệt vời nhất

Post by: webams | 07/03/2016 | 2536 reads

( Nhan đề phỏng theo Bestseller “Xách ba lô lên và đi”- Tác giả Huyền Chip)

Trong không khí mừng ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3 đang đến gần, thầy và trò trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam đang hân hoan tổ chức những buổi lễ, chuẩn bị những món quà tri ân tới tất cả người phụ nữ đang sống và làm việc tại nơi đây. 

Ngày 8/3, có lẽ đây là ngày đã quá đỗi quen thuộc đối với mỗi chúng ta, đi sâu vào tiềm thức vào thủa tấm bé đến khi trưởng thành. Cứ mỗi độ Tết qua thì chờ vài tuần ngắn ngủi thôi đã đến ngày lễ tôn vinh những người phụ nữ đang miệt mài ngày đêm hi sinh cho gia đình và xã hội.

Đó là những người bà cả đời cống hiến, hết mình vì chồng vì con, là hậu phương vững chắc trong những năm tháng đất nước đối mặt với nhiều thách thức.

Đó là những người mẹ, luôn bận trăm công nghìn nghìn việc nhưng lúc nào cũng một tay chăm lo tươm tất cho cả gia đình.

Đó là những người chị không ngừng phấn đấu làm gương cho các em, học hành chăm chỉ và là điểm tựa cho bố mẹ.

Đặc biệt hơn, đối với những con người đang sống dưới mái nhà Hà Nội - Amsterdam, đó là những nữ Nhà giáo tận tâm, tận tụy, hết lòng chở chuyến đò này đến chuyến đò khác bằng trái tim của người mẹ, người thầy. Bằng đôi bàn tay nhẹ nhàng, khéo léo, các cô đã ươm mầm chúng con thành những công dân có ích cho Tổ quốc, biết bay cao, bay xa để thực hiện hoài bão của mình.

Các cô giáo luôn rạng rỡ với nụ cười trên môi

“Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...”

Bên cạnh đó, ngày 8/3 còn tôn vinh những nữ sinh trường  Ams- những con người tạo nên bản sắc Amser xinh đẹp, rạng rỡ, năng động và thông minh. Chỉ cần tìm từ khóa Amser trên mạng, ta bắt gặp hàng trăm bài báo viết về nữ sinh Ams đạt học bổng toàn phần, tham gia cuộc thi trong nước và Quốc tế, đem huy chương về cho đất nước,…Hình ảnh một Amser “tài sắc vẹn toàn” ngày càng được khẳng định rõ nét trong mắt nhân dân cả nước, một phần công lao lớn chính là từ các bạn.

BTV Mai Ngọc – Cựu Amser chuyên Địa, cô gái dự báo thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam

Amser duyên dáng trong Ngày hội áo dài

Thiết nghĩ, những người phụ nữ quả thực là một mảnh ghép không thể thiếu của cuộc sống. Nếu đàn ông ở tiền tuyến thì phụ nữ ở hậu phương, nếu đàn ông là trụ cột gia đình thì phụ nữ là người thổi hồn vào mái ấm ấy,… Người phụ nữ ngày hôm nay, so với nhiều năm về trước đã có sự thay đổi. Họ không còn bị tư tưởng “ trọng nam khinh nữ” đè nặng nữa, trái lại, họ được sống bình đẳng, làm chủ cuộc sống của mình. Họ thành đạt, thông minh, quyết đoán, có suy nghĩ, chính kiến riêng của mình. Thế nhưng, những người phụ nữ Việt nói chung hay ở Ams nói riêng đều vẫn một lòng giữ cho mình “công, dung, ngôn, hạnh”. Đó thực sự là điều rất đáng quý, đáng trọng.


Cô Phan Hồng Anh – giáo viê bộ môn Toán xuất sắc đạt giải Nhì “Giáo viên tài năng duyên dáng” cấp Thành phố

Người phụ nữ xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất từ những người thân yêu của họ. Vậy, còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy thể hiện tình cảm của mình bà, với mẹ, với người chị, người em thân yêu và người cô đang miệt mài ngày đêm chăm lo cho mình.

Nhóm phóng viên Website trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam xin chúc  những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời chúng con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn nữ luôn vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi, nhưng vẫn luôn giữ được những nét duyên của mình và xứng danh một Amser thực thụ nhé !

PV: Lê Minh Anh - Văn 1518