[MỪNG NGÀY 20.10] Gặp gỡ cô giáo Đoàn Lan Hương – Người biến những con số khô khan thành niềm đam mê bất tận
Với vóc người nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng và nụ cười ấm áp, cô giáo Đoàn Lan Hương đã gây ấn tượng khó phai trong lòng mỗi học trò ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp… Trong những tiết Toán của cô, học sinh không tiếp thu kiến thức theo cách thụ động, cứng nhắc mà được khơi dậy niềm đam mê, sự hứng khởi với môn học tưởng chừng rất “khó nhằn” này qua những bài giảng sinh động, dễ hiểu. Nhân ngày 20-10, hãy theo chân phóng viên Ams Wide Web trò chuyện cùng cô và lắng nghe đôi điều thú vị mà cô chia sẻ nhé!
PV: Con chào cô ạ! Xin cảm ơn cô vì đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay! Thưa cô, tại sao cô lại lựa chọn đi theo con đường Sư phạm và trở thành một giáo viên dạy bộ môn Toán ạ?
Trở thành một giáng viên là ước mơ từ thuở bé của cô. Hồi nhỏ, cô hay chơi trò “đóng giả” làm cô giáo với các em của mình. Những lúc ngồi một mình, cô thường tự làm một danh sách (giống như danh sách lớp bây giờ) rồi tự cho điểm, tổng kết và đọc cho "học sinh" của mình nghe. Còn lí do cô lựa chọn thi vào Đại học Sư phạm và trở thành giáo viên dạy Toán là vì hồi đó cô rất ngưỡng mộ và biết ơn cô giáo Toán đã dạy cô trong những năm cấp ba.
PV: Nhiều học sinh nghĩ rằng Toán là một môn học rất khô khan, hàn lâm. Cô nghĩ sao về ý kiến này?
Những người chưa đi sâu vào toán đương nhiên sẽ cảm thấy nó rất khô khan và hàn lâm, cảm thấy “đau đầu” với vô số công thức, phép toán rắc rối. Đại đa số học sinh đều gặp khó khăn với môn học này. Nhưng nếu ai thực sự đam mê Toán sẽ nhận thấy rằng Toán liên quan rất nhiều đến những bộ môn nghệ thuật như hội họa, kiến trúc,… Con biết không, người ta đã nghiên cứu rằng những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng đều ẩn chứa trong đó những kiến toán học.
Cô giáo Đoàn Lan Hương trong lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 ở Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Cô luôn tận tâm, nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người
PV: Có người từng nói: “Mỗi ngày sống là một ngày vẽ chân dung trong lòng người khác”. Theo cô, phải chăng đối với những người làm nghề giáo, mỗi ngày lên lớp là một ngày “vẽ chân dung” trong lòng học sinh?
Cô thấy câu nói này rất hay. Ngoài việc truyền đạt kiến thức, người giáo viên có ảnh hưởng rất lớn tới nhân cách, phẩm chất của học sinh. Nếu giáo viên ngoài dạy kiến thức còn có thể dạy cho học sinh những bài học về đạo đức thì sẽ rất tuyệt vời. Không gì bằng việc người giáo viên làm gương sáng cho học trò của mình. Nếu mỗi giáo viên đều vẽ được một bức chân dung đẹp trong lòng học sinh thì học sinh sẽ học được rất nhiều điều chứ không chỉ riêng kiến thức trong sách vở.
Nụ cười ấm áp của cô luôn để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi học trò
PV: Người ta thường nói cấp ba là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời học sinh. Vậy cấp ba ghi dấu trong lòng cô với những kỉ niệm đáng nhớ gì?
Cấp ba đúng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đối với cô. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là khi vào lớp 10, cô chỉ cao có 1m38. Lúc mới vào lớp, các bạn còn tưởng cô đi đón anh chị nào đó cơ. Khi biết cô là học sinh mới chuyển đến, các bạn lớp cô mang hẳn thước dây ra đo, và kết quả là được 1m38… Từ đó cô luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn. hệt như kiểu anh chị lớn quan tâm đứa em nhỏ vậy.
PV: Nhân ngày 20/10, cô có lời nhắn nhủ gì tới học sinh nói chung và các bạn nữ nói riêng học tại trường THPT Chuyên Hà Nội–Amsterdam không ạ?
Cô thấy học sinh trường mình rất đáng yêu, chăm chỉ, nhiệt tình, hào hứng trong học tập. Cô từng dạy ở nhiều trường nhưng học sinh trường mình thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô. Cô mong các con sẽ phát huy những phẩm chất tốt đẹp đó ở tất cả các môn chứ không chỉ riêng môn Toán.
Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô cũng như toàn thể các cô giáo luôn hết mình vì những thế hệ học trò. Chúc cô mạnh khỏe, nhiều niềm vui và luôn gắn bó, tâm huyết với nghề giáo ạ!
PV: Hà Linh – Địa 1619