The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Kỉ niệm ngày Quốc khánh 2/9: Niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ tương lai đất nước

Post by: webams | 02/09/2015 | 3448 reads

Có lẽ người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên giây phút lịch sử ấy, giây phút chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giây phút của tự do và độc lập sẽ không thể nào quên trong mỗi kí ức của những đứa con dân dất Việt. Và thế hệ trẻ ngày nay, cũng là tương lai của đất nước, mang trong mình niềm tự hào dân tộc và ngày một khắc ghi trách nhiệm của chính bản thân mình.

Từ sáng sớm ngày 2 tháng 9, hàng chục vạn người hàng ngũ chỉnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo quần tươi màu đỏ dồn về phía Ba Đình. Những biểu ngữ nền đỏ chữ vàng bằng các thứ tiếng Việt Anh, Pháp, Hoa, Nga chăng ngang đường phố. ý chí của nhân dân được biểu lộ trên các dòng chữ: "Nước Việt Nam của người Việt Nam",  "ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh". 


Đúng 14 giờ, Hồ Chủ tịch và các vị trong Chính phủ lâm thời ra lễ đài. Bản nhạc Tiến quân ca hùng tráng vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang từ từ kéo lên. Hàng chục vạn bàn tay nắm chặt giơ lên ngang tai, biểu thị lòng quyết tâm và ý chí sắt đá, kính chào lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Thay mặt Chính phủ lâm thời Người đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập. Lời nói của Người trang trọng đầm ấm vang trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Người khẳng định: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay dân tộc có phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!". Người trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

Ngày Quốc khánh - một ngày đặc biệt mà mỗi khi nhắc tới, người dân Việt Nam không khỏi bùi ngùi nhớ lại những tháng năm lịch sử đầy oanh liệt, mà trong lòng còn vang lên một niềm tự hào mãnh liệt. Thế hệ trẻ của đất nước ngày nay, hay những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường luôn tự khắc ghi trách nhiệm của mình với tương lai đất nước. Đó là một trách nhiệm lớn lao, giúp đất nước ngày càng phát triển và vươn mình tới những tầm cao mới. Lời Hồ chủ tịch vẫn còn được ghi nhớ mãi, và những người học sinh sẽ mãi cố gắng làm rạng danh đất nước. Chúng em, những học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ mãi học tập và làm theo tấm gương Bác, để trong tương lai sẽ làm nên việc lớn, rạng danh hai chữ Việt Nam.

Mừng ngày Quốc Khánh 2/9

Cùng với thắng lợi của Cách mạng thángTám, ngày 2-9-1945 đã mãi mãi di vào lịch sử Việt Nam, là một trong những ngày hội lớn nhất, vẻ vang nhất của dân tộc. Và chắc chắn rằng thế hệ trẻ Việt Nam nói chung cũng như học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam nói riêng sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, để không phụ lòng các chiến sĩ bộ đội, đã dũng cảm, hi sinh, giành lại độc lập cho dân tộc.

PV: Quang Minh – Sử 1417