Hành trình vòng bảng của đội bóng Hà Nội- Amsterdam tại Cúp An ninh Thủ đô
Khởi tranh vào ngày 11/10 , 3 trận đấu vòng bảng của Hanoi Football Club (HFC) đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem và các cầu thủ. Hồi hộp, lo lắng, và vỡ oà trong niềm hạnh phúc tột cùng, hành trình của HFC tại giải ANTĐ năm nay mới chỉ vừa bắt đầu.
Lượt trận đầu tiên: Vạn sự khởi đầu nan
Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, sự quyết tâm của chúng ta đã được thể hiện rõ. Trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh, đòi hỏi kĩ thuật và sự tập trung cao độ. Những tình huống nguy hiểm liên tục được tạo ra trước khung thành của hai đội.
Trận đấu diễn ra quyết liệt
Đầu hiệp 1, với một pha phát bóng từ sân nhà lên, cầu thủ của Quang Trung đã tận dụng sơ hở của thủ môn Đức Anh và ghi bàn mở tỉ số. Bị thủng lưới bất ngờ, các cầu thủ của HFC tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Quang Trung.
Cầu thủ Quang Trung tận dụng tốt sai lầm hàng phòng ngự HFC để mở tỉ số
Sang hiệp 2, những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng không biết mệt mỏi của các cầu thủ Hà Nội-Ams cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Từ một pha xuống biên, cầu thủ chạy cánh Khánh Hưng tạt bóng chính xác cho số 10 Minh Đức. Tiền đạo này đỡ bóng gọn gàng và xoay người dứt điểm cân bằng tỉ số cho HFC.
Những nỗ lực không biết mệt mỏi cuối cùng được đền đáp xứng đáng
Những phút còn lại của trận đấu, nhiều cơ hội được cầu thủ 2 bên tạo ra, nhưng rất tiếc trong một ngày kém may mắn, các chân sút không thể cụ thể hoá thành bàn thắng. Như vậy, trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 1-1
Trận đấu khép lại với tỉ số 1-1
Ở trận đấu cùng bảng, Đông Đô và Lương Thế Vinh chia điểm trong trận hoà 2-2. Cả 4 đội đều có trong tay 1 điểm sau lượt trận đầu tiên.
Lượt trận thứ 2: Quyết tâm dành trọn 3 điểm
Trận đấu thứ 2 của vòng diễn ra vào ngày 18 tháng 10 là cuộc đối đầu giữa chúng ta và Đông Đô. Mặc dù điều kiện thi đấu không ủng hộ, trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính và căng thẳng. Khá nhiều cơ hội được tạo ra, song vì hàng thủ của cả 2 đội đều chơi khá tập trung nên hiệp 1 kết thúc mà chưa có bàn thắng nào được ghi.
Cầu thủ hai bên chơi quyết liệt
Sang hiệp 2, các cầu thủ HFC tràn lên tấn công. Cùng với những sự thay đổi người hiệu quả đến từ HLV, bàn thắng cuối cùng cũng đã đến. Phút thứ 40, từ đường câu bóng vào vòng cấm của Minh Đức, tiền vệ Lê Hải Long dũng mãnh bật cao đánh đầu chính xác, mở tỉ số cho trận đấu. Nhưng rất tiếc, tình huống này cũng khiến Long gặp chấn thương và bị thay ra ngay sau đó.
Tình huống ghi bàn dẫn đến chấn thương của Hải Long
Bị thủng lưới, Đông Đô dốc hết lực lượng để tìm kiếm bàn gỡ. Nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Đức Anh được tạo ra, song sự chắc chắn của hàng phòng ngự HFC đã ngăn cản chúng trở thành bàn thắng.
Nhiều tình huống căng thẳng diễn ra
Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Lượt trận thứ 3: Kết thúc trọn vẹn
Dù chỉ cần 1 kết quả hoà là chúng ta chắc chắn đi tiếp, tuy nhiên mục tiêu của huấn luyện viên và các cầu thủ vẫn là 3 điểm để có thể được xếp vào nhánh đấu thuận lợi. Những phút đầu, các cầu thủ HFC chủ động chơi tấn công với nhiều pha xuống biên và hãm thành liên tiếp. Ngay phút thứ 2, tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đã được Hải Long chuyển hóa thành bàn thắng Trong những phút tiếp theo, cơ hội liên tiếp được chúng ta tạo ra nhưng sự thiếu may mắn đã ngăn cản bàn thắng đến với HFC.
Sang hiệp 2, trời bắt đầu đổ mưa khiến cho nhịp độ trận đấu vì thế mà có phần chậm lại
Cú sút của Phạm Huy chưa thể mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt
Phút thứ 48, tiền đạo mới vào sân thay người Công Việt Anh đã xuất sắc đi bóng vượt qua hậu vệ đối phương, tuy nhiên cú sút lại đi trúng vị trí thủ môn bật ra. Không bỏ lỡ cơ hội, Hải Long sút bồi để nhân đôi cách biệt cho HFC
Cầu thủ tỏa sáng nhất trận đấu
Khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 10 phút, tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành của thủ môn Đức Anh, số 13 bên Lương Thế Vinh đã nhanh chân đưa bóng vào lưới. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 2-1 và giữ nguyên cho đến hết trận đấu.
Ở diễn biến trận đấu còn lại của bảng C, Đông Đô đã dành chiến thắng khá bất ngờ 3-0 trước Quang Trung. Như vậy, sau lượt trận cuối, 2 cái tên đi tiếp đã được xác định. Vững vàng ở ngôi đầu bảng là HN-Ams với 7 điểm, xếp sau đó là Đông Đô với 4 điểm.
Vòng bảng kết thúc với những con số khá ấn tượng: 3 trận đấu, 4 bàn thắng, 7 điểm và ngôi đầu bảng. Chúc HFC sẽ tiến sâu và có một mùa giải An ninh Thủ đô đáng nhớ, không phụ sự kì vọng của nhà trường và người hâm mộ !
PV: Quỳnh Phương - Anh1 16-19