The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

HÀ NỘI - AMSTERDAM - NGÔI TRƯỜNG MANG HƠI THỞ CỦA CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

Post by: webams | 10/07/2015 | 8472 reads

Với sự yêu mến và trân trọng đặc biệt, nhóm học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã cùng nhau tạo nên một clip đầy ý nghĩa về ngôi nhà chung của mình, đồng thời giới thiệu những nét đẹp nhất của ngôi trường THPT Chuyên HN-Amsterdam.

Trên con phố Hoàng Minh Giám mỗi ngày đều đầy ắp người qua lại, mỗi ngày đều mang không khí của cuộc sống làm việc, thì trường THPT Chuyên Hà Nội -Amsterdam được xây dựng , lấy địa chỉ “số 1”, hoà vào bầu không khí ấy cái hơi thở của cuộc sống học đường, hơi thở của một ngôi trường tiên tiến hiện đại.

Mọi người thường nói với tôi : “ Bạn học trường Hà Nội - Ams thật tốt, trường rất đẹp phải không?” Tôi thường cười, rồi gật gật coi như câu trả lời. Có lẽ bản thân tôi may mắn, khi mình được học ở một ngôi trường rộng lớn, đủ diện tích để trang bị các cơ sở vật chất hiện đại.

Cơ sở mới của trường tại đường Hoàng Minh Giám

Mở đầu clip, các bạn học sinh chầm chậm quay từ phía cổng trường vào. Sau đó dần dần theo bước chân của cô bạn học sinh tiến vào trường, tiến vào không gian của Ams, nơi tràn ngập ước mơ, nơi được thắp sáng không chỉ bởi ánh nắng ấm mà còn bắt nguồn từ tiếng cười, từ sự nhộn nhịp hiếm nơi đâu có được.

Dãy nhà học được chia làm ba dãy nhà chính, được nối với nhau bằng những hành lang dài, các sảnh rộng để học sinh và giáo viên di chuyển giữa các khu học. Mỗi dãy nhà đều có năm tầng (nếu tính cả tầng hầm) , đặt các phòng học, dành cho các khối chuyên Văn, Toán, Hoá, Sinh,..., phòng cho từng bộ môn, phòng thí nghiệm, thực hành. Các lớp đều được trang bị đầy đủ đồ dùng, dụng cụ cần thiết phục vụ học sinh và giáo viên. Điều tôi luôn thích nhất ở các lớp học là khu cửa sổ chạy dài một chiều của lớp, hướng tới không khí bên ngoài cho tôi một cảm giác thư thái và thoải mái, thoáng đãng hơn. Ngoài ra,chúng tôi còn được phát các chìa khoá tủ riêng, đặt ở ngoài cửa lớp, thuận tiện cho việc để đồ dùng cá nhân.

Các khu nhà đều được xây dựng hiện đại

Phòng học hiện đại và thoáng mát

Cạnh khu nhà học có nhà ăn cho học sinh, phòng vi tính và thư viện. Ngoài nhà ăn dành cho học sinh ăn trưa, còn có căng-tin phục vụ bữa sáng và ăn vặt. Học sinh luôn đặc biệt thích nơi này, vì nó vừa có diện tích rộng rãi, lại vừa có bàn ghế đầy đủ, quạt mát thoáng đãng, là nơi phù hợp để nói chuyện, học tập vào các buổi. Còn phòng máy tính được chia thành nhiều phòng, đầy đủ máy tính cho các lớp học sinh. Nhà thể chất chiếm diện tích khá lớn, một phần là bể bơi, một phần còn lại là khu thể thao đa năng, có thể chơi bóng rổ, đánh cầu lông, đá cầu,…

Hành lang của trục đa năng giữa các khu nhà

Sảnh của trường luôn ngập tràn ánh sáng…

Và là nơi tổ chức các hoạt động ngoại khóa của Amser

Phòng giám hiệu ở ngay bên cạnh khu nhà học khi từ cổng đi vào, được nối với nhà A bởi một dãy hành lang. Ở đây ngoài phòng làm việc của ban giám hiệu nhà trường còn có hội trường 700  chỗ dành cho hội họp cho các sự kiện, các cuộc thi do nhà trường tổ chức. Còn đối với các sự kiện có quy mô nhỏ hơn sẽ sử dụng phòng hội trường 200 chỗ ở khu nhà học.

Bể bơi của trường

Sân bóng rổ và bóng đá

Trường còn bố trí các khu vực khác như phòng y tế, khu thực nghiệm cho môn sinh học, tháp truyền thống, vườn địa lí, vườn sinh vật, sân trường - phục vụ chào cờ vào các sáng thứ hai, ngày khai giảng hoặc bế giảng, tổ chức sự kiện hoặc đơn giản là nơi chúng tôi sinh hoạt trong thời gian nghỉ giữa các tiết học.

Đến với một môi trường tốt đẹp và đầy đủ như vậy, học sinh chúng tôi luôn cảm thấy rất may mắn, bởi nó tạo những điều kiện tối ưu nhất để phát triển khả năng học tập và ngoại khoá, cung cấp cho chúng tôi lượng kiến thức hữu ích nhất.

Kết thúc clip, chúng ta đã được theo gót cô bạn đi từng nơi của trường Hà Nội - Amsterdam, từng khoảnh khắc đều chan chứa những xúc cảm thật kỳ lạ. Là một Amser, khi xem video clip này, có lẽ không chỉ có tôi mà các bạn cũng đều cảm thấy hạnh phúc, tự hào và thêm trân trọng thêm từng phút giây được sống ở mái trường này. Vì thế, tôi luôn luôn có thể đi đến bất kì nơi nào khác và nói rằng: “Tôi là một Amser.”

PV: Nguyễn Minh Hiếu - Văn 1316