The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ 2015] Lại một cái kết buồn

Post by: webams | 28/11/2015 | 2619 reads

"Đội tuyển Đức" - trích từ những dòng tâm sự của thủ môn Lê Tuấn Khanh.

Vượt qua vòng bảng, đội tuyển bóng đá trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành chiến thắng trước THPT Trần Phú tại vòng 1/16. Trận đấu diễn ra vào 08h00 Chủ nhật (22/11).  

>> [Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ 2015: Kết thúc vòng bảng

Hai đội được đánh giá ngang bằng nhau. Thế trận giằng co và bất ngờ Trần Phú có bàn thắng dẫn trước xuất phát từ sai lầm của hàng thủ Ams. Tiền đạo đội bạn đã nhanh nhạy tận dụng cơ hội đó khiến thủ môn Lê Tuấn Khanh bị bất ngờ.

Sang hiệp 2, Ams ép sân ngay từ những phút đầu. Ta sớm có bàn thắng gỡ hòa từ một pha đi bóng đầy kĩ thuật của Đỗ Tiến Đạt. Đạt đã lạnh lùng tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, đưa trận đấu trở về vạch xuát phát. Tỉ số đc san bằng 1-1. Chỉ vài phút sau đó, từ một pha đá phạt góc, Nguyễn Thành Đô tiếp tục có pha tạt bóng chính xác cho Phạm Việt Anh đánh đầu vào góc chết khung thành. Thủ môn đội bạn hoàn toàn bó tay và chỉ có thể lặng lẽ vào lưới nhặt bóng. Kết quả chung cuộc, Ams chiến thắng với tỉ số 2-1, giành quyền bước vào vòng 1/8.

Trận quyết đấu tiếp theo của ta giành tấm vé bước vào tứ kết đã diễn ra vào 13h30 thứ tư (25/11) vừa qua. Tựa như định mệnh, Hà Nội - Amsterdam lại đối đầu THPT Marie Curie. Đáng chú ý, tại mùa giải 2014, các cầu thủ Ams cũng đụng độ Marie Curie ở vòng 1/8 và đó cũng chính là trận đấu cuối cùng của đội tuyển bóng đá Ams năm học 2014 - 2015.

Đội hình Marie Curie có cầu thủ góp mặt trong tuyển phủi Hà Nội, lối chơi bài bản. Bởi vậy, chúng ta bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Nắm rõ kĩ thuật và khả năng của các học trò cũng như sự nổi trội của đội bạn, HLV - thày Tú đã đưa ra sân đội hình với thiên hướng phòng ngự. Tuy nhiên, bóng mới lăn được vài  phút thì các cầu thủ MC đã ngay lập tập chứng minh sự nguy hiểm của mình khi tận dụng tốt một thoáng sơ hở của hàng thủ Ams để ghi bàn mở tỉ số. Trước đòn phủ đầu quá bất ngờ nói trên, các cầu thủ Ams bình tĩnh giành lại thế trận và tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng thật đáng tiếc ! Trong một ngày mà thời tiết cũng không ủng hộ - mưa không ngừng suốt 60p thi đấu, chúng ta đã không thể biến cơ hội thành bàn thắng.

Vào hiệp 2, Ams tiếp tục ép sân, cố tạo ra những cơ hội ăn bàn. Rồi mọi sự căng thẳng tưởng như đã qua đi, ta vỡ òa trong vui sướng khi cầu thủ Phạm Việt Anh khéo léo đưa bóng vào khung thành Marie Curie. Có pha bóng đó, trận đấu sẽ trở về vạch xuất phát và những diễn biến tiếp theo hứa hẹn vô cùng gay cấn. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng của chúng ta. Cái lắc đầu vào giây phút ấy và cách xử lí khi các cầu thủ Marie Curie sử dụng nhiều tiểu xảo có phần phi thể thao với Ams của trọng tài khiến băn khoăn, tranh cãi nổ ra sau trận đấu. Kết thúc chóng vánh với tỉ số 1 - 0 nghiêng về THPT Marie Curie cũng chấm dứt chặng đường vươn tới ước mơ "Hàng Đẫy" của Ams tại mùa giải 2015.

Như vậy, chúng ta đã phải dừng bước tại đúng vòng đấu 1/8 và vẫn thất bại trước đúng đối thủ mà một năm về trước mà các đàn anh bị đánh bại. Dù dừng lại với nhiều nuối tiếc nhưng màn trình diễn của Ams là nỗ lực, ấn tượng đáng khen ngợi. Chúng ta đã chơi một thứ bóng đá đẹp, đầy cống hiến nhưng lại thiếu chút may mắn. Kết quả dù buồn nhưng sẽ là động lực cho các lứa cầu thủ sau của Ams tiếp tục mơ về chiếc cúp ANTĐ và là bước đệm để các tuyển thủ trở về, hướng tới giải đấu Ams Cup sắp diễn ra.

Hãy đừng chê trách mà nên dành những lời an ủi,.động viên cho các cầu thủ của chúng ta vì họ đã cống hiến cho Ams bằng toàn bộ khả năng. Và hơn ai hết, họ là những người buồn nhất...

Nhìn lại một số hình ảnh của đội tuyển bóng đá trường THPT Chuyên Hà Nội - Amstedam:

 

 

 

 

 PV: Phạm Kiều Trang (P1 13-16)