The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

G’Lams 2015: “Họa”- Một đêm diễn đáng nhớ

Post by: webams | 17/08/2015 | 3991 reads

Tối ngày 14/08/2015 vừa qua, buổi biểu diễn nhạc kịch thường niên của câu lạc bộ nghệ thuật hàng đầu trường Hà Nội-Amsterdam đã diễn ra thành công rực rỡ và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Lấy tên vở kịch là “ Họa”, ngay từ những ngày đầu tiên bắt đầu quảng bá buổi diễn , G’lams đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh không chỉ trong trường mà rất nhiều  học sinh trường trường khác cũng đã tỏ ra rất hứng thú vào háo hức trước sự trở lại của G’Lams. Như mọi năm, câu lạc bộ Glee Ams vẫn chọn thời điểm ngay trước thềm năm học mới để cho ra lò đứa con tinh thần- buổi công diễn lớn nhất trong năm của mình. Chính nhờ đặc điểm này, mà buổi diễn càng thành công hơn nữa khi tâm lý học sinh là đều muốn hưởng thụ nốt và có những kỉ niệm tuyệt vời sau một mùa hè , đặc biệt là ngay sát ngày trở lại trường học. Vậy nên, “Họa” như một niềm khích lệ và chào mừng các bạn học sinh đến với năm học mới vậy!

Vở kịch "Họa" G'LAMS 2015 lấy bối cảnh là cuộc sống trong những bức họa của người họa sĩ già. Câu chuyện mở đầu khi các bức phác thảo bị đem đi đốt - một mở đầu đầy lạ lẫm, không kém phần gây tò mò cho đông đảo khán giả.


Người dẫn truyện với giọng nói ma mị và điệu cười rùng rợn

Nhân vật Felicia

Anthonio

William và hôn thê của chàng- Hailey

Khác với đời sống thực, ở "Họa" người ta phân biệt giai cấp với nhau bằng những mảng màu sắc có trên người . Ví như Anthonio và Felicia chỉ có 2 màu đen và trắng. Còn William và Hailey thì lại có đầy đủ những đường nét và khối màu rực rỡ.


Những người hầu là những yếu tố gây hài hước

Câu chuyện của "Họa" là một câu chuyện tình yêu, xen lẫn là những vấn đề về giai cấp, về những tình cảm thường ngày của con người như ghen ghét, đố kị, sự hy sinh, sẻ chia.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vở kịch muốn gửi đến người ta một thông điệp rằng, đừng bao giờ đi tìm những thứ xa vời, "ảo vọng", những vẻ bề ngoài đầy tráng lệ và xa hoa mà quên đi mất những giá trị đích thực của bản thân và những người xung quanh, dù không hoàn hảo, nhưng đó là những gì đáng quý nhất mà một con người có được trong cuộc đời.

 

 

Đặc biệt, đội ngũ G’Lams năm nay không chỉ có sự tham gia từ các bạn học sinh trường THPT Hà Nội-Amsterdam mà đã mở rộng quy mô hơn với việc tuyển thêm những bạn trẻ có niềm đam mê kịch nghệ đến từ các trường THPT khác trên toàn thành phố Hà Nội.

Với tổng nhân lực dù chỉ hơn 60 người, nhưng nhờ sự làm việc chăm chỉ, đoàn kết, tràn trề đam mê và sáng tạo của từng đội ngũ từ dàn diễn viên, vocalist, hậu cần, pr ,…tất cả đã làm nên một đêm diễn vô cùng đáng nhớ và không niềm hạnh phúc nào bằng được công sức mình bỏ ra đã được bù đắp bằng những tràng vỗ tay vang dội không ngớt khắp khán phòng.


Theo một nguồn tin mới cập nhật từ page của G’Lams, sắp tới, có lẽ sẽ có một buổi công diễn nữa với tựa đề “Họa- Remake”. Khác với những gì được thông báo ban đầu là chỉ có một buổi diễn duy nhất, G’Lams đã vừa mới đưa ra quyết định sẽ làm buổi diễn thứ hai. Trả lời cho vấn đề này, bạn An - Chỉ đạo sản xuất G’Lams cho biết: “Mình nghĩ là ý kiến khán giả đã cho bọn mình một góc nhìn khác vào vở kịch. Khi đọc nhận xét của khán giả, bọn mình thấy được những cái mới. Có hay, có dở. Nên bọn mình quyết định hoàn thiện hơn vở kịch” .

Vậy là, chúng ta lại có thể có cơ hội được thưởng thức đêm nhạc kịch “Họa” lần thứ hai, ở lần remake này, hãy cùng chờ xem đội ngũ tài năng của G’Lams sẽ đem lai những điều mới mẻ gì nhé!

PV: Minh Hương - Pháp 1 13-16