The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Bảy năm trọn vẹn thuộc về Ams

Post by: webams | 21/11/2017 | 6429 reads

Cách đây 7 năm về trước, từ một cô bé luôn lén mẹ theo chị đi học để được ngắm nhìn ngôi trường THPT Hà Nội - Amsterdam nhỏ xinh trên góc phố Nam Cao, tôi đã chính thức trở thành một Amser. Khai giảng năm học ấy là khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới, số 1 Hoàng Minh Giám, nhưng ấn tượng của tôi về nơi đây dường như không hề thay đổi: Ams vẫn dịu dàng và mát lành như ngọn gió đầu thu.

Tôi vẫn nhớ đầu năm 2010, trường có thật nhiều thay đổi. Trường chuyển sang cơ sở mới, nhưng tên gọi THPT Hà Nội – Amsterdam vẫn được lưu giữ đầy trọn vẹn. Một bầu trời kỉ niệm quý giá vẫn sẽ tiếp tục ghi dấu trên một nẻo đường mới, đẹp đẽ và khang trang.


THPT Hà Nội -  Amsterdam – tên gọi mang đầy những kỉ niệm

Trong suốt những năm tháng theo học ở nơi đây, có lẽ tôi không bao giờ quên được những Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Năm 2010, trường được lựa chọn là nơi tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) và Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực Thủ đô. Đây là một niềm vinh dự lớn lao, minh chứng cho những cống hiến của thầy trò THPT Hà Nội – Amsterdam. Nhưng có lẽ, điều làm tôi nhớ nhất khi ấy chính là những lời tri ân tới thầy cô của anh Bạch Đình Vinh (cựu học sinh Hóa 1, khóa 88-91). Những lời văn chân thành và xúc động đã ngợi ca những con người tâm huyết vẫn luôn thầm lặng cống hiến cho thành công của thế hệ trẻ mai sau: “… Tình yêu thương của các thầy cô đã gieo những mầm hạt biết sống cho mọi người, sống cho tương lai, mong ước đóng góp những điều có ích cho xã hội… Các thầy cô là những người gieo hạt, chúng em là những người chăm bón, vun trồng. Và những gì mang theo từ mái trường Hà Nội – Amsterdam đã, đang và sẽ luôn là điểm dựa, tiếp sức cho chúng em, đi cùng chúng em trên đường đời”.

Năm học cuối cấp 2 của tôi bắt đầu với sự mong chờ. 2013, một năm mang đến những thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Sau nửa học kì I với những cảm giác lạ lùng của một học sinh cuối cấp, tôi lại hòa vào nhịp háo hức chuẩn bị cho ngày 20/11. Báo tường được đầu tư kĩ lưỡng, cả lớp gần 50 con người cắm cúi vào một tờ giấy. Chỉ cần đứa nào nhúc nhích thôi là cả lớp lại hét lên: “Cẩn thận không rách giấy”. Từ việc chuẩn bị bài, đến trang trí, đóng khung, cả lớp đều tự làm. Ai cũng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, bởi đây là món quà kính tặng thầy cô.


Làm báo tường đến nay vẫn luôn là một truyền thống của các Amsers

Sau buổi Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi đã được chứng kiến một cuộc phỏng vấn về cảm nghĩ của các thầy cô do các anh chị trong Ams Television thực hiện. Cuộc phỏng vấn rất ngắn, chưa đến 10 phút, nhưng đã làm thay đổi mục tiêu phấn đấu của tôi trong suốt những năm tháng còn lại trong cuộc đời. Thầy Hoàng Việt Anh, thầy giáo dạy Văn đã gắn bó với THPT Hà Nội – Amsterdam từ những ngày mới thành lập trường, trong niềm xúc động đã chia sẻ: “Năm nào cũng thế, thầy tới dự ngày 20/11, cứ như lệ vậy. Những dịp này được về trường, gặp lại các thầy cô cũ, gặp lại các em, thầy vui và thích lắm…”. Những lời của thầy khiến tôi vô cùng xúc động. Hóa ra, niềm vui của thầy cô giản đơn đến thế, chỉ mong được gặp lại đồng nghiệp, gặp lại các con, được nhìn thấy sự trưởng thành và mong sao cho các con có một cuộc sống hạnh phúc.

Và đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi thực sự mong muốn được trở thành một nhà giáo. Cho đến tận bây giờ và có lẽ là cả mai sau, tôi sẽ không bao giờ hối hận, khi chọn Ams, khi có mặt ngày hôm ấy, khi ước mơ được làm một nhà giáo, mang tình yêu và tri thức cống hiến hết mình. Tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để quãng thời gian cấp 3 đẹp nhất của cuộc đời càng thêm trọn vẹn. Phút giây biết được điểm thi THPT năm ấy đã nói với tôi rằng: Tôi thuộc về Ams.

Ams và tôi như hai người bạn, theo thời gian lại càng gắn bó. Có lẽ những kỉ niệm về nơi đây lưu dấu ấn đậm nhất khi tôi học lớp 11. Bởi năm học 2015 - 2016 là năm tổ chức Đại lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Với những mốc son ghi dấu truyền thống danh giá của bao thế hệ thầy và trò trường THPT Hà Nôi – Amsterdam, dịp kỉ niệm này thực sự trở thành một cầu nối gắn kết tất cả các thế hệ Amsers. Dù là ai, dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta vẫn sẽ luôn có Ams của riêng mình, để trở về và ôn lại kỉ niệm.

Các cô giáo rạng rỡ chụp ảnh bên những bức hình được triển lãm

Lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm ấy nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Ngày 9/11, triển lãm ảnh “Hà Nội – Amsterdam – chặng đường 30 năm và khát vọng tương lai” được tổ chức thành công với hàng trăm bức ảnh mang những khoảnh khắc đáng nhớ về sự hình thành, xây dựng và phát triển nhà trường. Nhưng đặc biệt hơn cả, ngày 11/11/2015, mô hình trường Ams cũ (số 1, Nam Cao) đã được dựng lên ngay trong lòng trường Ams mới (số 1, Hoàng Minh Giám). Tất cả những kỉ niệm, nỗi xúc động và nghẹn ngào chợt ùa về trong tâm hồn của tất cả những thầy cô giáo và học sinh, những người đã luôn cất giữ hình ảnh đẹp đẽ ấy trong trí nhớ, để rồi trong phút giây gặp lại trái tim lại tiếp tục thổn thức, đầy quen thuộc như chưa từng có lời tạm biệt. Tôi đã bắt gặp biết bao những thầy cô giáo lặng lẽ ngắm nhìn cánh cổng với bao hoài niệm, và biết bao những anh chị khối 12, hay cả những cựu học sinh, đứng bên nhau, mỉm cười đầy xao xuyến. Chị tôi cũng tới trường ngày hôm ấy, chị và những người bạn của mình, những người trưởng thành từ nơi đây. Họ đều đã ở đó, ở một Ams cũ, và ngày hôm nay, giữa một Ams mới, họ cùng nhau tiếp tục hành trình của mình trên khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng có một điều không thể thay đổi: Họ đều thuộc về Ams.

Cổng trường đầy kỉ niệm được dựng lên trong lòng một Ams mới

7 năm sống dưới mái trường THPT Hà Nội – Amsterdam, những kỉ niệm mà tôi lưu giữ trong trái tim mình thực sự có rất nhiều, nhưng có lẽ, đây là những gì khiến tôi ấn tượng nhất. Ở Ams, 20/11 năm nào cũng đầy tình yêu, lòng biết ơn và những lời hứa hẹn đáng trân trọng của mỗi học sinh giành tới thầy cô giáo của mình. Không chỉ với mình tôi mà với tất cả những Amsers khác, những kỉ niệm quý giá ấy đều là điểm tựa vững vàng cho hành trình cuộc đời mai sau - những hành trình ghi dấu ước mơ từ nơi bắt đầu, Hà Nội - Amsterdam.

Amser 10 - 17

Ảnh: Ams Wide Web

Tái bút: 20/11/2017, gặp lại Ams…