[AMS CUP 2016] VÒNG BẢNG KHỐI 9-10: BẤT NGỜ PHÚT CUỐI
Sáng ngày thứ tư (15/2/2016) trên sân vận động trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam đã diễn ra các trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng bảng giải bóng đá truyền thống nhà trường (Ams Cup 2016) nhóm giải khối 9-10.
Mở màn cho ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng là trận đấu cực kì đáng chú ý giữa 10 Toán 1-Anh 2-Lý 1 và 10 Tin, cuộc chiến cạnh tranh tấm vé vào bán kết duy nhất của bảng C (do 10H1-H2 đã bị loại sau 2 trận thua liên tiếp trước đó). Với nền tảng thể lực và kĩ thuật tuyệt vời, không khó để 10 Toán 1-Anh 2-Lý 1 tạo được một thế trận áp đảo hoàn toàn đối thủ với 2 bàn thắng dẫn trước do công của Minh Đức và Đức Lộc. Tuy nhiên, do có phần chủ quan vào thời điểm hiệp 1 chuẩn bị kết thúc, đội bóng áo xanh đã để cho đối thủ gỡ lại một bàn ngay trước khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp hai, thế trận áp đảo tiếp tục được duy trì, 10 Toán 1-Anh 2-Lý 1 có thêm 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước 4-1. Cuối trận, sự nỗ lực bên phía 10 Tin giúp họ có thêm 1 bàn thắng danh dự. Hết trận, 10 Toán 1-Anh 2 - Lý 1 giành chiến thắng chung cuộc 4-2, giành vé vào bán kết với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận
Các cầu thủ 10 Toán 1-Anh 2-Lý 1 ăn mừng bàn thắng
10 Toán 2-Anh 2-Lý 1 4-2 10 Tin
Trên sân 1 là trận đấu cũng rất hấp dẫn giữa 2 đại diện của bảng A: 10 Nga-Anh 1-Toán 1 và 9B-C-E. Do cả hai trận trước đó của bảng A đều có kết quả hòa cho nên đội thắng trong cặp đấu này sẽ giành vé vào bán kết. Bất ngờ đã thực sự xảy ra khi 9B-C-E thể hiện sự vượt trội hoàn toàn về mặt thế trận và thể lực, khiến cho 10 Nga-Anh 1-Toán 1 không thể thực hiện dù chỉ là một tình huống sút bóng nguy hiểm. 2 bàn thắng đến từ khá sớm trong hiệp 1 càng khiến cho 9B-C-E chơi hưng phấn hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Họ ghi liên tiếp thêm 3 bàn trong hiệp 2, qua đó ấn định chiến thắng 5-0 không tưởng cho đại diện khối 9. Thắng trận, 9B-C-E độc chiếm ngôi đầu bảng A, thẳng tiến vào bán kết Ams Cup 2016.
10 Nga-Anh 1-Toán 1 0-5 9B-C-E
Trên sân 2 chính là trận đấu giữa lớp 10 Lý 1 và lớp 10 Hóa 2. Hiệp một bắt đầu dưới sự bứt phá của 10 Lý 1 khi các bạn đã liên tiếp có được nhiều cơ hội để ghi bàn Khoảng giữa hiệp 1, cầu thủ Đạt của đội Lý 1 đã xuất sắc ghi được một bàn. Tuy nhiên, chỉ không lâu sau đó, đội Lý 1 đã chủ quan và đã để cho 10 Hóa 1 ghi một bàn vào lưới, san hòa tỉ số 1-1. Sang đến hiệp 2, đội Hóa 2 đã tiếp tục ghi thêm bàn thắng. Ngay sau đó, đội Lý 1 phản công và ghi thêm được 1 bàn thắng vào những phút cuối cùng của trận đấu, ấn định tỉ số trận đấu là 2-2. Kết thúc trận đấu, 10 Lý 1 đã lách qua khe cửa hẹp để bước tiếp vào vòng trong nhờ có số bàn thắng vượt trội so với các đội khác.
Hai đội 10 Lý 1 và 10 Hóa 2 làm thủ tục trước khi thi đấu
Một vài hình ảnh của trận đấu giữa 10 Lý 1 và 10 Hóa 2
Trận đấu thứ 2 diễn ra trên Sân 2 là trận đấu giữa đội 8A và 7C. Ngay khi vào trận đấu, lớp 7C đã ghi ngay một bàn thắng vào lưới đội 8A. Trận đấu diễn ra rất kịch tính, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trong một ngày thi đấu không may mắn, đội 8A đã tạo ra nhiều cơ hội làm bàn nhưng đã không thành công trước hàng thủ vững chắc của 7C. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0
Hai đội 8A và 7C làm thủ tục trước khi thi đấu
Một số hình ảnh của trận đấu giữa 8A và 7C
Trong trận đấu còn lại của ngày 17/2, 10 Toán 2-Địa thúc thủ 1-2 trước 10 Lý 2 trong khuôn khổ bảng D. Với kết quả này, 9A-B vẫn đang đứng đầu bảng D nhưng chỉ hơn 10 Lý 2 về hiệu số phụ. 2 đội sẽ có trận quyết chiến vào ngày 21/2 tới để quyết định tấm vé vào bán kết của bảng D.
10 Toán 2-Địa 1-2 10 Lý 2
PV: Thiên Long- Toán 2 1417
Hoàng Vũ - Lý 1 1518