[AMS CUP 2016] BÁN KẾT KHỐI 11-12: Trận đấu nhiều cảm xúc
Vừa qua trên sân vận động trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết Ams Cup 2016 bảng đấu khối 11-12.
Trận đấu đầu tiên là cuộc đọ sức giữa 12 Toán 1-Hóa 1 và 12 Toán 2, trận derby chuyên toán. Cả hai đội bóng đều được đánh giá là những ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch Ams Cup danh giá, và thế trận trên sân đã chứng minh điều đó. Do có sự tương đồng về tuổi tác và thế lực, 2 đội đã tạo nên một trận cầu căng thẳng, gay cấn, quyết liệt, giàu cảm xúc. Cả hai bên đều tạo ra được rất nhiều những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương, nhưng trong một ngày mà thủ môn của cả 2 đội chơi quá xuất sắc, chỉ có may mắn mới có thể giúp cho một đội bóng giành vé đi tiếp. Và đội bóng đã giành được sự may mắn đầy quý giá đó là 12 Toán 1-Hóa 1. Trong hiệp 2, từ một pha hãm thành của 12 Toán 1, cầu thủ Bùi Duy Tuấn tung ra pha dứt điểm đẹp mắt, hạ gục thủ thành bên phía 12 Toán 2. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, để qua đó ấn định chiến thắng nhọc nhằn 1-0 cho đội bóng 12 Toán 1-Hóa 1. Đội bóng này đã giành được tấm vé đầu tiên tiến vào trận chung kết Ams Cup 2016.
Trận bán kết thứ 2 là cuộc đọ sức giữa 12 Tin-Sinh và 11 Lý 1-Lý 2. 11 Lý+ vẫn thể hiện mình là đội bóng khó chịu bậc nhất Ams Cup 2016, với lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn và đẹp mắt. Đầu trận, 12 Tin-Sinh đã nhập cuộc tương đối chủ quan trước đàn em đến từ khối 11, họ liên tiếp để mất bóng nguy hiểm và tỏ ra không gắn kết trong các pha phối hợp. Tận dụng điều đó, cầu thủ Minh Hiếu của 11 Lý+ đã ghi bàn mở tỉ số từ giữa hiệp một, bàn thắng vẫn đến từ sự phối hợp đẹp mắt của bộ ba Quốc Công-Tùng Dương-Minh Hiếu. Sau bàn thua, 12 Tin-Sinh dần lấy lại thế trận, họ liên tiếp tạo ra các tình huống phản công nguy hiểm, sắc bén, đã có thời điểm dồn ép ngược lại đội bóng 11 Lý+. Công sức của 12 Tin-Sinh được đền đáp ở đầu hiệp 2, khi họ được nhận quả penalty. Trên chấm phạt đền đội bóng khối 12 đã không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn gỡ hòa trận đấu. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến cuối trận, buộc 2 đội phải bước vào loạt sút phạt đền đầy may rủi, và đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp 11 Lý+ phải bước vào loạt đấu súng cân não này. Trên loạt sút luân lưu, 12 Tin-Sinh là đội bóng may mắn hơn khi ghi được đến 4 bàn, trong khi 11 Lý+ chỉ ghi được 3 bàn. Chung cuộc 12 Tin-Sinh giành chiến thắng trước 11 Lý+, giành được tấm vé còn lại tiến vào chung kết Ams Cup 2016. Còn với 11 Lý+, dù đã bị loại, nhưng họ chắc chắn sẽ là đội bóng đáng xem nhất mùa giải Ams Cup năm nay.
Những hình ảnh đáng nhớ vòng bán kết Ams Cup 2016:
11 Lý 1-Lý 2 và 12 Toán 2 sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba Ams Cup 2016.
Trận chung kết sẽ diễn ra vào 11h30 ngày 2/3/2016 giữa 12 Tin-Sinh và 12 Toán 1-Hóa 1 trên sân vận động trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam.
PV: Thiên Long Toán 2-1417