Khối chuyên Lý và câu chuyện của những viên kim cương
Đến hẹn lại lên, Ngày Hội Anh Tài (NHAT) đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu, được đông đảo cộng đồng Amser hưởng ứng. Là một trong những chuỗi sự kiện, clip của các khối chuyên với 12 sắc màu, 12 cá tính khác nhau đã đem tới cho người xem những tiếng cười sảng khoái, và xen lẫn trong đó là những điều đáng phải suy ngẫm, về viên kim cương. Khối Lý đã đem lại một góc nhìn hoàn toàn khác về viên kim cương ấy.
Hành trình của lá bài K mở đầu bằng việc một cậu học sinh nhặt được nó.
Khi đang nhìn quân bài, thì ngay lập tức cậu nhìn thấy một người trượt ván ngã liền chạy ra giúp, và quân bài ấy vô tình truyền sang tay cậu kia.
Hành trình của lá bài được tiếp tục....Người trượt ván đó lại giúp 2 cậu học sinh kia chụp ảnh.Và như vậy lá bài được truyền từ người này sang người khác. Cứ mỗi lần truyền lại là một lần giúp đỡ mà không cần sự trả ơn.Một lúc sau, cậu học sinh nhặt quân bài đó được giúp lại, và tìm thấy lá bài trong cặp.
Quân bài bay mất và cuối clip là một kết thúc mở, để lại một dấu hỏi lớn cho người xem.Không ai biết cậu bé đó là ai cả, nhưng điều mà chúng tôi- khối Lý- biết rằng: Cậu bé đó chắc chắn sẽ giúp đỡ người khác.
Đó là cũng chính là thông điệp của khối Lý năm nay muốn gửi đến mọi người. Bạn không cần phải là khối Lý, bạn cũng không cần phải là một Amser, nhưng chỉ cần bạn có một trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần, bạn sẽ là luôn một viên kim cương trong mắt mọi người.
" Không phải ai cũng có thể trở thành những viên kim cương. Nhưng một kim cương cũng có thể từ bất cứ ai trở thành."
PV: Tuấn Minh (13-16)