The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[AMS CUP] Cuộc ganh đua quyết liệt

Post by: ngocnt | 29/01/2015 | 3232 reads

  Chỉ còn một tuần để các đội nỗ lực hết sức giành ngôi vô địch ...

  Sáng 28/01 tại Ams Arena đã diễn ra các trận bán kết trong khuôn khổ giải bóng đá truyền thống Ams Cup năm học 2014 - 2015. Không có những loạt sút luân lưu đầy gay cấn và may rủi như tứ kết, các trận đấu đều phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức.

  Ở giải khối 11-12, trận bán kết đầu tiên là cuộc so tài giữa 2 đội 12T1-L1-H1 và 12L2. Hai hiệp đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với vô số cơ hội và tình huống nguy hiểm được tạo ra. Tuy nhiên, các cầu thủ của hai bên tỏ ra kém mắn khi chỉ có 1 bàn thắng duy nhất được ghi trong suốt 50 phút thi đấu. Bàn thắng xuất phát từ một pha đá biên nhanh: Hoàng Tùng treo bóng khéo léo qua đầu hậu vệ  12L2 tạo cơ hội cho Quang Huy thoát xuống đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số cho 12T1-L1-H1 trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, dù đã rất cố gắng nhưng 12 Lý 2 không thể tìm được bàn gỡ. Trận đấu kết thúc với chiếc vé vào chung kết dành cho đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, có lẽ với "những chú hổ nhí" 12L2, việc lọt vào tới bán kết đã là một thành công bất ngờ và khiến họ hài lòng khi chỉ dừng bước tại vòng bảng ở mùa giải trước.

Giành được xuất vào chung kết, các cầu thủ 12T1-L1-H1 nán lại chăm chú theo dõi đối thủ thi đấu

  Ca 2 của giải khối 11-12, cuộc đối đầu giữa 12T2-IT-Ng và 11T2-L1 đã làm nóng bầu không khí tại Ams Arena. Là đội cuối cùng của khối 11 còn trụ lại, 11T2-L1 nhập cuộc với 100% quyết tâm trước đội bóng đàn anh.

12T2-Tin-Nga (áo vàng) và 11T2-L1 (áo xanh) làm thủ tục trước trận đấu.

Bất ngờ trước lối chơi “máu lửa” không ngại va chạm của đối thủ, 12T2-Tin-Nga lâm vào thế bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Tuấn Khanh. Phải nhờ đến pha sút hiểm hóc của cầu thủ Bá Trí cùng một thoáng lơ là của hậu vệ 11T2-L1 thì “The Zenith” – 12T2-Tin-Nga mới có được bàn thắng mở tỉ số. Giải tỏa được tâm lý, sang hiệp 2, đội bóng áo vàng ghi liền thêm 2 bàn nhờ công của Anh Tú và Hoàng Duy. Thắng trận 3-0, 12T2-Tin-Nga xứng đáng dành được chiếc vé vào chung kết. Về phần mình, 11T2-L1 có thể ngẩng cao đầu khi đã thi đấu hết mình và là đội bóng khối 11 vào sâu nhất ở mùa giải này.

Mọi pha lên bóng của 11T2-L1 đều sớm bị phá bỏ.

Một trong những cơ hội hiếm hoi tiếp cận khung thành The Zenith của 11T2-L1

Cầu thủ 11T2-L1 bất lực ngồi sụp xuống vào giây phút tiếng còi mãn cuộc vang lên

  Sôi động hơn nữa, ngày hôm nay khán giả đã được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng trong trận bán kết muộn của khối 7-8. Ở sân 2, 8C đè bẹp đối thủ 7A với tỉ số 7-0 bằng các bàn thắng của Việt Anh, Thanh Tùng, cú đúp của Đức và một hat-trick của Trung. 7 Amazing (7A), đội duy nhất của khối 7 lọt vào bán kết, dù không giành được chiến thắng nhưng chắc chắn sẽ tự tin quay lại và toả sáng ở mùa giải năm sau. Tại sân 3, bất ngờ cũng đã xảy ra khi 10L1 chiến thắng ứng cử viên cho chức vô địch 10H1 nhờ pha lập công duy nhất của đội trưởng Minh Hiếu. Trong trận đấu còn lại, 9C đã thắng 10L2 với tỉ số 2-1. Khá đáng tiếc cho các chàng trai 10L2 ! Sự lơ là nơi hàng phòng ngự và pha phản lưới nhà của Tùng Lâm đã khiến họ phải trả giá.

Những khoảnh khắc của 10L1 do CĐV ghi lại

Pha tranh bóng quyết liệt của các cầu thủ 10L2 và 9A

  Như vậy, Ams Cup đã xác định được 3 cặp đấu chung kết của 3 phân giải, lần lượt là: 8C vs 8B-E (khối 7-8), 10L1 vs 9C (khối 9-10) và 12T2-IT-Ng vs 12T1-L1-H1 (khối 11-12). Cầu thủ các đội nói trên đang vô cùng hưng phấn và sục sôi quyết tâm chiến thắng, giành ngôi vô địch hứa hẹn đem lại cho bao trái tim yêu bóng đá Ams những giây phút đầy kịch tính.

  Các trận chung kết sẽ diễn ra vào thứ tư ngày 04/02/2015 tại Ams Arena. Lịch thi đấu chi tiết được cập nhật tại fanpage CLB Bóng đá trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

  Chúc các đội có được phong độ và tinh thần thi đấu tốt nhất !

 

                      PV:  Phạm Kiều Trang (P1 13-16)

Tags: ams cup