The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11- Chặng đường 30 năm và khát vọng tương lai

Post by: webams | 22/11/2015 | 2869 reads

Hằng năm, cứ đến 20/11 , đó lúc học sinh có cơ hội để thể hiện sự tri ân, biết ơn  của mình đối với thầy cô - những người lái đò lặng lẽ của mình. Hòa chung không khí ấy, vào sáng thứ Năm (19/11) vừa qua, thầy và trò trường THPT Hà Nội - Amsterdam đã long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Buổi lễ có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các Thầy Cô cựu giáo chức, các bậc cha mẹ, các cựu học sinh, cùng với đó là toàn thể các Thầy Cô giáo, các cán bộ công nhân viên trong nhà trường và hơn 2000 Amsers.

Buổi lễ với chủ đề Hà Nội – Amsterdam “chặng đường 30 năm và khát vọng tương lai”  đã gợi lại trong lòng mỗi học sinh và thầy cô về mái trường Ams xưa và nay. Đi qua những kỉ niệm, những hồi ức của trường qua 30 năm trưởng thành và phát triển. Sau 30 năm qua ngôi trường phát triển được như ngày hôm nay là nhờ những nhà giáo đã miệt mài dùi dắt bao thế hệ học sinh dần lớn khôn. Mở đầu chương trình,  thầy trò và tốp ca múa đưa đến chương trình văn nghệ đặc sắc. Đặc biệt, tiết mục còn là sự kết hợp giữa học sinh cấp 2 và 3 , thể hiện sự đồng lòng, chung tay, cùng giúp đỡ nhau để tiến bước vươn lên, xây dựng một tập thể trường Ams vững mạnh.  Liên khúc Ngôi trường mến yêu và Bài ca trường Hà Nội – Amsterdam là những lời ca tiếng hát thay cho lời tri ân, lời cảm ơn, lời chúc chân thành nhất của mỗi bạn học sinh.


Lời ca tiếng hát thay cho lời tri ân chân thành nhất mà mỗi học sinh muốn gửi đến thầy cô

Ngay sau giây phút chào cờ thiêng liêng, Nhà giáo Lê Thị Oanh- Hiệu trưởng nhà trường lên gửi những lời chúc, lời tri ân chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11. Cả trường như chìm vào những lời chia sẻ đầy cảm động và ý nghĩa của cô. Cô đã tóm tắt lại chặng đường phát triển 30 năm của ngôi trường Hà Nội – Amsterdam với bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ : 170 huy chương quốc tế, hàng nghìn giải quốc gia trong các cuộc đua trí tuệ, trong các cuộc thi về khoa học sáng tạo.

Để có được những thành công đó, không thể thiếu sự tận tâm, tận tình của thế hệ nhà giáo của trường. Các nhà giáo đã luôn luôn nỗ lực là điểm tựa tâm hồn là nguồn lực để học sinh vươn tới thành công và đạt nhiều giải thưởng lớn: 5 huy chương quốc tế THPT, 24 huy chương quốc tế THCS và 5 giải thưởng quôc gia  là những con số ấn tượng cho 1 năm học. Cô nhấn mạnh “ Ngôi trường Hà Nội -Amsterdam Nam Cao trong lòng Hà Nội - Amsterdam Hoàng Minh Giám sẽ làm sâu đậm thêm cảm xúc trong lòng chúng ta về sự liên kết ,  gắn bó. Và sự hiện diện của ngôi trường hôm nay càng làm rõ nét thêm những giá trị mà các thể hệ nhà giáo đã tạo nên.


Buổi lễ đã được tiếp tục với phần Tuyên dương khen thưởng các cá nhân nhà giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp dạy và học, đã nhận được sự tuyên dương của các cấp, các ngành và của nhà trường. Những phần thưởng cao quý ấy là nguồn động viên vô cùng to lớn để các nhà giáo của THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tiếp tục nỗ lực trong sự nghiệp trồng người. Đó là những nhà giáo tiêu biểu nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố, cấp cơ sở trong năm học 2015-2016.

Hoạt động không thể thiếu trong mỗi dịp 20/11 có lẽ là phong trào làm tập san và báo tường kỉ niệm ngày nhà giáo Việt nam.  Đó vừa là cơ hội để các Amsers thể hiện khả năng, sự sáng tạo của mình, đồng thời là dịp quan trọng để học sinh thể hiện tình cảm của mình, sự yêu thương, kính trọng đến thầy cô đã trực tiếp giảng dạy. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa được duy trì bao thế hệ qua. Bạn Đào Vũ Quang – đại sứ trường Hà Nội- Amsterdam – thay mặt toàn thể học sinh gửi tới các thầy cô, các cán bộ công nhân viên trong nhà trường  lời tri ân sâu sắc. Việt Quang nói riêng và các Amser nói chung đều có chung một tiếng lòng, một mong muốn được gửi tới các thầy cô những lời chúc tốt đẹp, những lời tri ân sâu sắc nhất và những bó hoa tươi thắm thay cho tấm lòng biết ơn các Thầy Cô.

Khép lại chương trình là giai điệp ấm áp của Bài ca người giáo viên nhân dân qua giọng ca đầy tình cảm của thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn

Chương trình đã kết thúc nhưng có lẽ dư âm của nó sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí mỗi người. Ngôi trường Hà Nội- Amsterdam hôm nay Sự hiện hữu của lòng biết ơn, của nền tảng bền vững mà các nhà giáo đã tạo nên. Chúng em xin chúc các thầy cô sẽ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và sẽ mãi đồng hành cùng chúng em trên con đường sắp tới, để mang đến cho chúng em – những Amsers “ khát vọng để chinh phục những đỉnh cao”!

PV: Hà My (Văn 13-16)

Ảnh: Khánh Linh (Văn 14-17)