Phát biểu của thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Đại tại lễ "Tri ân và trưởng thành" của học sinh khóa 2010-2013
Hãy làm cho ước vọng thành công và hạnh phúc của các con luôn cháy sáng! Hãy trưởng thành hơn ở chặng đường các con sắp bước đi, hãy “Ra khơi” xa hơn và hãy thành công để trở về ngày đoàn tụ.
PHÁT BIỂU CỦA HIỆU TRƯỞNG – TIẾN SỸ PHẠM VĂN ĐẠI
TRONG LỄ “ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH” - NIÊN KHÓA 2010 – 2013
Kính thưa các quí vị đại biểu,
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo,
Kính thưa các bậc Cha, Mẹ học sinh!
Các con học sinh yêu mến!
Hôm nay thầy trò chúng ta long trọng tổ chức “Lễ Tri ân và Trưởng thành” cho các con niên khóa 2010 – 2013. Thay mặt cho các thầy giáo, cô giáo toàn trường, tôi trân trọng cảm ơn sự có mặt của các vị khách quí, các thầy giáo, cô giáo, các bậc Cha, Mẹ và toàn thể các con niên khóa 2010 – 2013 - Những nhân vật đặc biệt của buổi Lễ đầy ý nghĩa ngày hôm nay!
2010 – 2013 là niên khóa đầu tiên được chuyển về mái trường mới – Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trong suốt khóa học, các con đã nỗ lực, đã cố gắng hết sức mình và đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, trong thể thao, nghệ thuật, trong kết nối xã hội và trong hoạt động ngoại khóa.
Khi là học sinh lớp 11, các con đã giành được 30 giải Quốc gia với 06 giải nhất, 05 giải nhì, 12 giải ba và 07 giải khuyến khích. Ba bạn: Vũ Anh Vinh, Bùi Thị Quỳnh Trang và Trần Bách Trung đã làm nên kỳ tích cho Việt Nam tại Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế. Bằng cách đó, các con đã khẳng định được tiềm lực và trí tuệ của học sinh Việt Nam trên đấu trường tri thức quốc tế. Giải Nhất về Kỹ thuật và Vật liệu điện đã đem lại niềm tự hào cho giáo dục Việt Nam. Các con đã minh chứng được rằng các con không chỉ giỏi về kiến thức hàn lâm mà các con còn tài năng trong thực hành và sáng tạo nghiên cứu khoa học.
1 Huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc kỳ thi Vật lý châu Á Thái Bình Dương mà Bùi Quang Tú và Trần Minh Vũ đạt được vừa qua; 3 thành viên tham dự kỳ thi Olympic quốc tế năm 2013 ở các môn Vật lý, Tin và Sinh học; 39 giải Quốc Gia với 08 giải Nhất, 16 giải Nhì, 12 giải Ba và 03 giải Khuyến khích mà các con đạt được năm học 2012 – 2013 đã khẳng định rằng các con thực sự giỏi, tài năng và tích cực: tích cực học tập, tích cực hoạt động xã hội, tích cực tham gia thể thao, văn hóa, văn nghệ và nhiều loại hình nghệ thuật khác. Sự phát triển vượt trội và toàn diện đã làm các con trở thành tiêu điểm lựa chọn của nhiều trường đại học nước ngoài. Nhiều trong số các con đã giành được học bổng danh giá tại các trường đại học nổi tiếng như Havard, George Wasington, Yale, Stanford …. và rất nhiều các trường đại học nổi danh khác trên thế giới.
Các con đã khẳng định thêm danh tiếng của trường và làm nhận thức của nhân dân Thủ đô ngày càng sâu sắc hơn về phẩm chất của học sinh trường Hà Nội – Amsterdam: Giỏi Ngoại ngữ, giỏi khoa học cơ bản, giỏi phản biện và chơi thật sáng tạo! Thầy, cô thật tự hào vì các con phát triển cả tri thức, thể lực và tinh thần. Thầy, cô càng tin rằng các con sẽ trở thành người công dân Việt Nam có đủ tài, đủ đức, đủ trí tuệ, đủ yêu thương và bản lĩnh để dựng xây đất nước của chúng ta.
Các con yêu quí!
Đã có khi nào các con ngắm nhìn hình Việt Nam của chúng ta trên bản đồ thế giới chưa? Nó dài, hẹp nhưng thật hùng vĩ! Lưng tựa dãy Trường Sơn, mặt hướng ra Đại dương mênh mông, hình ảnh đó luôn đưa Thầy về với suy nghĩ sâu xa về Bà mẹ Việt Nam truyền thống: Nghèo khó, tần tảo, chịu sóng, chịu gió, chịu hy sinh vẫn cháy bỏng khát vọng nuôi con mình khôn lớn, trưởng thành, đức độ và đủ tài, đủ sức vươn ra với thế giới để thành công và để trở về! Hình ảnh ấy cũng mang thầy trở lại tuổi học trò như các con với những vần thơ khắc sâu trong ký ức:
“ Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm, Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy, Cha che chở đời con”
Các con yêu thương! Hãy cho Thầy gọi các con như vậy để bày tỏ những điều cần và muốn mà chưa nói được hết từ trái tim của thầy. Các con thật tài giỏi và thông minh, nhưng đó là phần may mắn các con có được do tạo hóa ban cho, thầy tin rằng chỉ có tình yêu, sức lao động bền bỉ, tính cần cù, chăm chỉ và đức kiên trì mới làm cho các con thành công thực sự!
Tuổi trẻ, tình yêu và khát vọng sẽ tăng thêm sức mạnh cho các con vững bước vào đời. Hãy kiêu hãnh, nhưng các con hãy thật khiêm nhường, hãy thật giỏi mà đức độ, mà nhân ái để các con được hạnh phúc đủ đầy, để các con được cống hiến cho đời, để các con làm vẻ vang cho gia đình, cho dòng họ, cho dân tộc, để các con dựng xây Việt Nam của chúng ta giàu và mạnh, để dải đất hình chữ S của chúng ta không bị xâm lấn dưới bất kỳ hình thức nào, và bởi bất kỳ một quốc gia nào khác.
Không lâu nữa, các con sẽ vào đời bằng những ngả đường khác nhau, rồi các con sẽ tới nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới để tiếp tục con đường học tập của mình và để tiếp tục thành công, các con hãy nghĩ về đất nước hình chữ S dài và hẹp mà thầy trò chúng ta trò chuyện ngày hôm nay. Hãy mang theo niềm tự hào về Hà Nội - Amsterdam, hãy mang theo ký ức đẹp tươi và những kỷ niệm với thầy giáo, với cô giáo, với bạn bè của các con và hãy luôn ghi nhớ công sinh thành của Cha, của Mẹ các con!
Hãy làm cho ước vọng thành công và hạnh phúc của các con luôn cháy sáng! Hãy trưởng thành hơn ở chặng đường các con sắp bước đi, hãy “Ra khơi” xa hơn và hãy thành công để trở về ngày đoàn tụ! Thầy gửi tới toàn thể các con niềm tin và hy vọng của ngày mai!
Kính thưa các quí vị đại biểu;
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo;
Kính thưa các bậc Cha, Mẹ học sinh!
Thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường, cho phép tôi được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tập thể thầy giáo, cô giáo, tới các vị đại biểu, các bậc Cha, Mẹ học sinh. Mong rằng buổi lễ “Tri ân và Trưởng thành” sẽ in đậm trong tâm trí của mỗi chúng ta, sẽ sống mãi trong miền ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò các con!
Các con học sinh yêu quý! Chúng ta luôn tin rằng kỷ niệm tốt đẹp nơi đây sẽ tạo thêm ý chí và tiếp thêm nghị lực để các con thành công nhiều hơn nữa trong chuyến “Ra khơi”, trên chặng đường dài phía trước!
Xin trân trọng cảm ơn!
HIỆU TRƯỞNG
TS. Phạm Văn Đại