The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Ngày thi đấu thứ hai của đội bóng rổ trường AMS: Thêm một chiến thắng 43 - 15 trước THPT Nhân Chính

Post by: admin | 10/12/2011 | 2874 reads

Ngày thi đấu thứ tư của giải bóng rổ học sinh cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy, trận đấu được coi là chung kết sớm của bảng A được diễn ra giữa hai đối thủ mạnh nhất bảng Nhân Chính và Ams.

Nhân Chính đã có hai trận thắng trước Nguyễn Siêu và Trần Hưng Đạo, thi đấu dựa trên linh hồn Hiếu béo – PG của CLB bóng rổ Ba Đình, đã từng là thành viên của tuyển bóng rổ Hà Nội. Còn Ams bước vào trận thi đấu thứ hai sau trận ra quân dễ dàng trước Nguyễn Siêu, với 1 đội hình khá đồng đều, đội trưởng Kam, đôi cánh Tâm tee Tùng con, bộ đôi trung phong là Minh Anh và Trung Da Màu. Các cầu thủ Ams có mặt từ rất sớm để khởi động, sẵn sàng cho trận quyết chiến giành vé vào trận chung kết. 

  Bước vào trận đấu, ngay từ đầu linh hồn 81 kg của Nhân Chính đã bị box one bởi Tâm , anh chỉ có thể đập bóng ngoài vòng 3 điểm, không thể vào vòng trong, không thể sử dụng vũ khí lợi hại của anh là những pha ném trước sự lì lợm của Tâm, sự nhanh nhẹn của Kam và Tùng khi liên tục bù cho Tâm. Nhân Chính bế tắc trong việc ghi điểm, liên tục bị cướp bóng, phản công. Ams dễ dàng ghi điểm nhờ những pha phản công như chớp nhoáng của Tùng con, Tâm và Kam, những cú ném gần rổ của Trung da màu. Trung da màu đang chứng tỏ anh là một trong nhg cầu thủ thi đấu tốt nhất của Ams khi đều bùng nổ trong hai trận đấu vừa qua. Còn Tùng con, một cầu thủ ở ngoài đời luôn xài đồ hiệu, hát nhạc Hàn thì vào sân lại hoàn toàn khác-phản công nhanh nhẹn, đột dũng mạnh, liên tục cướp bóng quyết liệt của Nhân Chính. Ams liên tục ghi điểm nhưng vẫn giữ chắc chắn trong khâu phòng thủ nhờ chiến thuật quá hiệu quả và hợp lý của HLV Đinh Thanh Long. Tâm  và Nghĩa fệ số 12 liên tục thay nhau "chăm sóc" Hiếu béo, làm cho Nhân Chính bất lực trong việc đưa bóng vào rổ Ams. Tỉ số hiệp 1 là 14-1 nghiêng về Ams.

  Hiệp đấu thứ 2 tiếp tục ghi nhận lối chơi mạnh mẽ,thông minh và đầy biến hóa của Ams.Phòng thủ chặt, phản công nhanh, ghi điểm hiệu quả, các cầu thủ Ams đã làm cho Nhân Chính thật sự bế tắc.Những pha câu lỗi đầy tinh quái của Trung da màu,đường chuyền làm bàn của đội trường Hưng Kam, hay chỉ là những pha lao bóng đầy dũng mãnh của Tùng Con đã làm cho Nhân Chính hoàn toàn bất lực, không phạm lỗi thì cũng nhìn bóng sọt lưới.Hiệp đấu thứ 2 tiếp tục là sàn diễn của Ams khi trong hiệp đấu này Ams nâng tỉ số lên tới 25-3.Một hiệp đấu đầy hưng phấn và báo trước cho một chiến thắng nữa sắp đến của Ams.

  Hiệp đấu thứ 3, Phan Đăng Dương-cơn ác mộng trong vòng 3 giây được tung vào sân. Vì một số lý do đặc biệt nên anh không đc thi đấu từ đầu, nhưng khi vào sân anh lại bùng nổ. Trận trước với 10 điểm trong vòng 1 hiệp, trận này là 7 điểm chưa đầy 10 phút. Anh đang dần dần lấy lại niềm tin ở đồng đội và HLV. Tuy nhiên,phải nói rằng trong hiệp đấu này,Ams đã có đôi chút lơi là khi đã phạm phải một vài sai lầm đáng tiếc và để cho đội bạn ghi điểm liên tục.Huy Quang,người đã thi đấu tròn vai ở trận đấu trước đã khá tâm lý trong trận đấu ngày hôm nay.Được HLV và đồng đội vực dậy tinh thần,Huy Quang đã bắt đầu khớp với trận đấu và có những đường chuyền hợp lý cho Phan Đăng Dương, Tùng Con, để mang về cho Ams những điểm số quí giá.

  Hiệp 4, khi mọi chuyện gần như đã khá an bài, khi Hiếu béo vẫn đc chăm sóc kĩ lưỡng, khi mà Ams đã gần như có tấm vé vào chung kết thì cũg là lúc HLV Đinh Thanh Long cho đội hình dự bị vào sân để thử nghiệm. Tuy ít kinh nghiệm thi đấu, nhưng sau 1 lúc làm quen với nhịp độ trận đấu thì các cầu thủ Ams lại tiếp tục chiếm lại thế chủ động trong trận đấu.Một đội hình thử nghiệm đã đoàn kết và tạo ra không ít sóng gió cho hàng phòng thủ của Nhân Chính với những pha rebound chắc chắn của trung phong trẻ Hùng Anh hoài bão,những pha ném rổ chính xác của Mr.Bin,sự đột phá của chủ công Philipp Lam,yểm hộ chắc chắn của tiền phong Xuân Quý và đường chuyền làm bàn của hậu vệ dẫn bóng Huy Quang. Một đội hình B của Ams cũng có thể thi đấu ngang ngửa với Nhân Chính, cho ta thấy rõ sức mạnh đáng sợ của những chàng trai chăm học này.

  Trận đấu kết thúc với tỉ số 43-15 nghiêng về Ams-1 ngày thi đấu quả cảm,bền bỉ và lì lợm của Ams,và cũng phải nhắc đến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của PG Hiếu béo,và các cầu thủ khác của Nhân Chính. 1 chiến thắng xứng đáng cho những nỗ lực và chiến thuật tuyệt vời của Ams. Chúc mừng Ams và chia buồn với Nhân Chính. Chiều ngay mai Ams sẽ có trận đấu cuối cùng mang tính thủ tục vs Trần Hưng Đạo, đội đã thua 2 trận trước Nhân Chính và Nguyễn Siêu, 1 trận đấu cuối cùng cho những thử nghiệm của HLV Thanh Long trước trận đấu quan trọng nhất của giải này - trận chung kết vào sáng chủ nhật ngày 11/12/2011.

Và sau đây mời các bạn cùng xem một vài hình ảnh của trận đấu:


Trung phong trẻ Hùng Anh hoài bão

 

 Đội Nhân Chính

 Pha câu lỗi quả cảm của trung phong Minh Anh

 

 PG Hiếu béo và Tâm

 

 Kỳ phùng địch thủ

 

Phan Đăng Dương ghi điểm!!!!!!!!!!!

 

Bình tĩnh mà đánh ...

 

Linh hồn của Ams-Tùng con model

 

Ngày thi đấu đầy cố gắng của PG Huy Quang (số 13)

PG số 5 của Nhân Chính cũng có 1 ngày thi đấu rất tốt.

Tỉ số hiệp 2

 

Tỉ số hiệp 3..

 

Chung cuộc 43-15 cho Ams. 1 lần nữa xin chúc mừng.

 

CTV: Vũ Thành Nam - Phạm Đình Khoa