[Mừng ngày 8/3] Ngày qua ngày chúng ta trưởng thành…
Một ngày 8/3 nữa lại tới, vẫn là những món quà, vẫn là những lời chúc tốt đẹp, nhưng tập thể lớp 10 Văn (khóa 1720) dường như đã trưởng thành hơn. Với câu hỏi: “Ngày 8/3 của bạn?”, phóng viên của Ams Wide Web đã ghi lại được những lời chia sẻ đầy ngọt ngào, chân thành và giàu cảm xúc của các bạn học sinh lớp 10 Văn.
Hạnh Nguyên: “Ngày 8/3 của mình luôn là một ngày vô cùng đặc biệt. Mình thường tự tay cắt dán những tấm bưu thiếp rồi ghi vào đó những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới bà, tới mẹ và cô giáo, những người phụ nữ quan trong của cuộc đời mình, những người mà mình vô cùng kính trọng và biết ơn. Càng lớn mình lại càng tin rằng điều làm đẹp cho ngày 8/3 chính là những lời chân thành xuất phát từ trái tim”.
Các bạn tự tay chuẩn bị những tấm bưu thiếp nhân ngày 8/3
Phương Linh: “Còn với mình ngày 8/3 là ngày của bất ngờ. Mình luôn chờ đợi sự bất ngờ. Mọi năm là như vậy. Nhưng năm nay, được trở thành một thành viên của lớp 10 Văn, sát cánh bên cạnh 35 bạn nữ và 1 bạn nam đã khiến mình suy nghĩ khác đi. Sao phải chờ đợi khi có thể tự tạo ra bất ngờ cho chính mình ?”
Hiếu Nhi: “Đúng vậy, mình cho rằng ngày 8/3 là ngày của sự sẻ chia, của niềm hạnh phúc nhân đôi. Và trong lớp có lẽ là niềm hạnh phúc nhân 37 lần nữa ! Mình mong muốn chúng mình sẽ tự tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, bọn mình sẽ tự tay làm tất cả, góp sức mình để tạo nên niềm vui chung.”
Thu Hằng: “Và trong buổi liên hoan đó, nhân vật chính sẽ là 'má' Thủy. Bọn mình sẽ dành tặng cho má một món quà tinh thần thật tuyệt vời. 8/3 chính là một ngày tuyệt vời để bày tỏ sự biết ơn và kính yêu của chúng mình tới má. Vì thế với mình, 8/3 chính là dịp để học cách “trưởng thành” – biết quan tâm sẻ chia tới người khác, biết tự làm hài lòng bản thân mà không phải chờ đợi bất kì ai.”
Những lời chân thành của tập thể 10 Văn
Cùng chung một suy nghĩ và tấm lòng tốt đẹp, các bạn học sinh lớp 10 Văn đã lên kế hoạch tự tổ chức một buổi liên hoan nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Những tấm thiệp chan chứa lời chúc, những trái tim bằng giấy được dán khắp các cửa sổ vầ cửa ra vào khiến cho căn phòng ngập tràn sắc hồng, cả những chiếc bánh xinh xắn ngọt ngào,… đều do các bạn trong lớp tự tay chuẩn bị. Dù là bạn nam hay bạn nữ, ai cũng nhiệt tình làm việc hết sức mình để mọi thứ được tươm tất. Bữa tiệc ngày 8/3 không còn là của riêng các bạn nữ mà đã trở thành bữa tiệc chung sức của 37 thành viên dành tặng má Thủy – cô giáo chủ nhiệm của lớp. Điều ấy tuy không có giá trị về vật chất nhưng lại mang tới những giá trị tình thần lớn lao. Sự xúc động và niềm hạnh phúc của má Thủy chính là món quà vô giá mà các bạn luôn cố gắng thực hiện.
Ngày 8/3/2018 đã trở thành một kỉ niệm đẹp trong lòng mỗi người
Với các bạn học sinh lớp 10 Văn, ngày 8/3 không phải ngày để chờ đợi điều bất ngờ đến với mình, mà là ngày cùng nhau tạo ra điều bất ngờ, để từ đó vun đắp sự gắn bó và sẻ chia. Điều ấy chứng tỏ chúng ta biết quan tâm tới mọi người xung quanh và trân trọng niềm vui của họ, và chỉ khi ấy, chúng ta mới thực sự trưởng thành.
PV: Thùy Trang – Văn 1720