The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Cô giáo Phạm Thị Phương – Cuộc thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" là một cơ hội

Post by: webams | 30/11/2015 | 6509 reads

Trong cuộc thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" vừa qua, cô giáo Phạm Thị Phương – người mẹ hiền của tập thể Lý 2 1417 đã vô cùng xuất sắc đạt giải Nhì cấp trường. Ngay sau đó, phóng viên của Ams Wide Web đã tìm gặp cô. Và qua cuộc nói chuyện vô cùng thân mật và chứa chan cảm xúc, chúng tôi đã được biết thêm nhiều về cô và những câu chuyện bên lề cuộc thi đặc biệt này.

>> Hội thi Giáo viên tài năng duyên dáng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Con chào cô ạ. Thưa cô, điều gì đã dẫn cô đến với cuộc thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" ạ?

Cuộc thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" đến với cô rất đỗi tự nhiên. Ban đầu tổ Vật lý phân cho cô Bích Hằng đi thi vì cô Bích Hằng rất duyên dáng và tài năng con ạ, nhưng cô Bích Hằng thì lại bận lãnh đội cho nên cô có cơ hội đi thay. Cô thực sự bất ngờ vì cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đi thi tài năng duyên dáng cả (cười)

Tuy rất tình cờ nhưng cô lại đạt được kết quả khá cao. Con tò mò không biết cô đã bao giờ đi thi một cuộc thi nào tương tự chưa ạ?

Cô đã từng đi thi một cuộc thi tương tự cũng do trường mình tổ chức con ạ. Khi mới về trường, cô được đại diện tổ đi thi cùng cô Oanh (giáo viên tổ Vật lí). Cô Oanh có gương mặt rất khả ái và xinh xắn nên thi phần thi catwalk còn cô thi tài năng. Lần đó cả hai cô đã rất may mắn mang về giải ba cho tổ Lý.


Cô Phương duyên dáng trình diễn phần thi Áo Dài

Vậy thưa cô, cô đã chuẩn bị như thế nào cho lần thi này ạ?

Ban đầu khi được nhận nhiệm vụ đi thi, cô đã định từ chối, vì cô khá bận và cô nghĩ rằng bản thân không kham nổi. Nhưng sau khi được các anh chị em trong tổ động viên thì cô đã vui vẻ nhận lời. Với cô, một khi đã nhận lời là phải làm với một thái độ thật tốt, vì đó là trách nhiệm và cơ hội thể hiện bản thân. Vì thế cô đã vô cùng phấn khởi, hứng thú tham gia; cô xác định được là mình phải đi thi bằng hết sức lực của mình.

Trong cuộc thi Cô giáo tài năng duyên dáng, ngoài những giây phút vô cùng chuyên nghiệp trên sân khấu, phía sau hậu trường còn có những giây phút vô cùng đáng nhớ. Cô có thể chia sẻ một số kỉ niệm thú vị suốt thời gian tham gia cuộc thi có được không ạ?

Cô có một số kỉ niệm nho nhỏ mà cô vô cùng nhớ như thế này: Hôm tổng duyệt cô đã cực kì lo lắng, vì các thầy cô ai cũng đều rất giỏi. Ví dụ như cô Yến (giáo viên môn Hóa học), từ trước đến nay chưa bao giờ cô thấy cô Yến biểu diễn bất kì tài năng nào. Thế nhưng khi tổng duyệt, cô ấy thể hiện phần thi tài năng của mình rất chuyên nghiệp, cực kì ấn tượng. Ngay sau đó, cô đã hỏi cô Yến là “Yến ơi Yến, Yến học múa từ bao giờ mà nhanh thế?” vì cô nghĩ là cần rất nhiều thời gian mới có thể đạt được những kĩ thuật điêu luyện như vậy. Thế nhưng con biết không, cô Yến đã trả lời cô là “Tớ học từ bé”. Lúc đấy thì cô nhận ra quá trình tập luyện của mọi người cũng dày công vô cùng.

Ngoài ra, trong suốt chương trình, mọi người còn vô cùng vui vẻ, không ganh đua. Điển hình là việc cô Hồng Anh đã dạy tất cả các cô đi catwalk vì cô Hồng Anh đã có kinh nghiệm trong những cuộc thi như thế này rồi. Cô Hồng Anh dạy các cô đi đến đâu, dừng ở đâu, xoay thế nào, ánh mắt ra sao, và các cô ai cũng đều rất ghi nhớ những điều đó.


Phần thi tài năng với giọng hát đầy truyền cảm của cô

Cuộc thi Cô giáo tài năng duyên dáng được chia thành 4 phần: Phần thi trang phục truyền thống, phần thi tài năng, phần thi trang phục tự chọn và phần thi ứng xử. Như con được mọi người kể chuyện lại, phần thi Tài năng của cô trong cuộc thi vô cùng ý nghĩa. Cô có thể giải thích thêm về tiết mục đó của mình được không ạ?

Tiết mục tài năng của cô được cô Thu Hà Hóa biên đạo. Thế nhưng, khi nhận kịch bản, cô vô cùng ngạc nhiên bởi kịch bản ấy lại chính là câu chuyện cuộc đời cô. Chuyện kể về một cô bé từ hồi lũn cũn đi học cho đến khi lớn lên, có tình yêu với môn Vật Lý và rất ngưỡng mộ các thầy cô đã dìu dắt mình. Và cô bé đó đã có ước mơ dù sao này lớn lên có đi theo con đường nào cũng sẽ quyết theo nghề giáo. Cô bé đó đã làm được, đúng như cô ngày hôm nay. Trong tiết mục của cô, có sự giúp sức rất nhiều từ chính những học trò do cô giảng dạy. Bởi cô trân trọng vô cùng tình cảm của các em và luôn muốn được đứng trên cùng một sân khấu với học trò của mình.


Phần thi Ứng Xử xuất sắc với câu trả lời khéo léo của cô

Thưa cô, sau cuộc thi "Cô giáo tài năng duyên dáng", cô có thấy được điều gì mới mẻ ở bản thân cũng như những người xung quanh không ạ?

Cô nhận ra cuộc thi này là một cơ hội rất tốt cho chính bản thân cô. Trước đây cô khá tự ti về vẻ bề ngoài của mình. Thế nhưng cô nhận ra, khi mình đã quyết tâm, với một tâm trạng thoải mái và cảm xúc dạt dào thì mình có thể đạt được một điều gì đấy. Và sau kì thi, mọi người có động viên cô rằng “Nhìn thì có vẻ thấp kém nhất (vì cô là người có chiều cao khiêm tốn nhất mà *Cười), nhưng lại không thấp kém tí nào”. Có lẽ,vì bản thân cô khá tự tin, có bản lĩnh sân khấu nhờ những lần tham gia hoạt đông tổ chức, cho nên cô đã có thể vượt qua đc chính bản thân và thành công như thế.

Một điều vô cùng hạnh phúc nữa, là cô nhận ra rằng có rất nhiều người yêu quý cô. Khi cô gặp những khó khăn và bế tắc, mọi người luôn ở bên cô, cho cô cao kiến, giải đáp cho cô nhiều thắc mắc. Nhất là tổ Vật Lý luôn ở bên cô. Và cô thấy được rằng, bất kì công việc gì có tinh thần tập thể sẽ đều thành công.


Cô Phương xuất sắc đạt giải Nhì trong Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng"

Một câu hỏi cuối cùng, nếu trong tương lai trường ta lại tổ chức một cuộc thi tương tự như thế này, cô sẽ tham gia chứ ạ?

Có chứ. Cô rất thích mà, thích lắm. Tâm sự nho nhỏ thôi, từ bé cô đã ước mơ được mặc váy dạ hội. Nhưng nghề giáo thì không hay có các sự kiện để cô có cơ hội mặc những bộ váy lộng lẫy và rực rỡ đó. Lần dự thi này là một cơ hội để cô có thể khoác lên mình chiếc váy cô rất thích. Vậy đương nhiên, nếu có cơ hội lần thứ hai, cô sẽ tiếp tục tham gia rồi.

Vâng cô, mong rằng trong tương lai, cô sẽ lại một lần nữa được khoác lên mình bộ váy dạ hội lỗng lẫy cô nhé! Con cảm ơn cô ạ!

PV: Mai Trang Lý 2 1417