The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

NGÀY 20/11 ĐẦY Ý NGHĨA VỚI LỚP SỬ 13-16

Post by: nhungvh | 22/11/2013 | 4061 reads

Với mong muốn thầy cô có một ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ý nghĩa nhất, lớp 10 Sử đã đem đến cho các thầy cô một món quà nho nhỏ mà gói trong đó là tình yêu, sự biết ơn của chúng em muốn gửi đến những người cha, người mẹ thứ hai của mình.

Ngay khi bắt đầu những tiết học đầu tiên, học sinh lớp 10 Sử đã thực hiện kế hoạch chúc mừng thầy cô nhân ngày 20/11 một cách bất ngờ và vui vẻ

ss1

ss2

ss3

Không chỉ các thầy cô có tiết dạy trong ngày này mà 10 sử còn mong muốn tất cả thầy cô trong trường có một ngày nhà giáo đẹp nhất. Chính vì vậy, ngay khi tiếng chuông kết thúc tiết 4 vang lên, đám học sinh tinh nghịch đã đi đến từng phòng nghỉ giáo viên và cất lên những bài hát dành riêng cho giáo viên như: “Bụi phấn”, “Cô và mẹ”,…

ss4

ss6

ss7

Những bài hát tuy đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa, tình cảm dành cho thầy cô. Những nụ cười của người thầy, người cô đã xua tan đi những mệt mỏi. Có lẽ là từ lâu rồi, học sinh lớp 10 Sử thấy được niềm hạnh phúc khi làm được một điều gì đó cho những người thầy của mình

ss8

ss9

Không chỉ là tổ chức cho thầy cô, mà chúng em cũng muốn đem lại một bài học nho nhỏ cho những em học sinh lớp 6, những giây phút vui vẻ mà các em sẽ có được nhờ người thầy của mình

ss10

Nhân ngày 20/11, tập thể lớp 10 sử mong các thầy các cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa. Cảm ơn tất cả những người cha mẹ thứ hai vì tất cả : những kiến thức bổ ích, những tiếng cười vui vẻ trong giờ học và hơn cả là tình cảm bao la mà thầy cô đã dành cho chúng con.

                                                  PV: Vũ Phương Thảo (Sử 13-16)

                                                     Nguyễn Lê Quế An (Sử 13-16)