The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[Lễ Kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11] - Thầy Cô và mái trường Hà Nội – Amsterdam sẽ mãi là liều thuốc tinh thần quan trọng nhất

Post by: ngocnt | 24/11/2014 | 3952 reads

Với mong muốn có dịp được gặp gỡ, bày tỏ niềm biết ơn với các Thầy các Cô, ngày 19/11/2014, hòa trong niềm vui chung của hàng triệu giáo viên, học sinh trên cả nước, được sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và sự chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Thầy và trò trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Buổi lễ có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các Thầy Cô cựu giáo chức, các bậc cha mẹ, các cựu học sinh, cùng với đó là toàn thể các Thầy Cô giáo, các cán bộ công nhân viên trong nhà trường và hơn 2000 Amsers…

Dù thời tiết của hôm đó rất lạnh, nhưng ngay từ rất sớm, nhiều học sinh trong trường đã có mặt để có thể giữ cho mình một chỗ ngồi đẹp và theo dõi buổi lễ một cách trọn vẹn nhất. Ngay từ 6h30, các bạn học sinh lớp 10T2 và đại diện của các lớp đã có mặt để xếp ghế tại sân trường. 7h15, hàng ghế của các lớp đã dần dần được lấp đầy. Sao đỏ chấm thi đua các lớp đã vào vị trí để chuẩn bị làm nhiều vụ. Hơn 2000 học sinh, mỗi người có một cảm xúc riêng khi ngày lễ quan trọng này diễn ra, nhưng trên khuôn mặt của các bạn đều thể hiện một niềm vui tươi, hứng khởi.

Đúng 7h35, buổi lễ chính thức được bắt đầu. Đến dự lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được vinh dự được chào đón sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý. Đó là có bà Cao Thị Thanh Hiền -  phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, Nhà giáo Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Nhà giáo Bùi Văn Phúc - Phó hiệu trưởng nhà trường, Nhà giáo Hồ Quốc Việt - Phó hiệu trưởng nhà trường, Nhà giáo Nguyễn Đình Vinh - Phó hiệu trưởng nhà trường, ông Đặng Xuân Quang - Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường, các anh chị cựu học sinh, các bậc cha mẹ học sinh.

Các vị khách quý và các thầy cô giáo nhà trường

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các học sinh trong trường lên ý tưởng, dàn dựng và biểu diễn. Thông qua mỗi tiết mục, các Amsers không chỉ thể hiện được tài năng tuyệt vời của mình, mà còn gửi gắm, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc tới các thầy cô. Các bạn đã đưa chương trình qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những khúc ca vui tươi, rộn ràng, cho đến những lời ca chan chứa cảm xúc và vô cùng sâu lắng. Phần Hội của Lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay thật đặc biệt bởi toàn bộ các tiết mục văn nghệ đều đến từ sự chuẩn bị công phu của các tập thể lớp khối 10, đặc biệt là các tập thể lớp 10 Sử, 10 Văn, 10 Địa và 10 Tin. Mở đầu các tiết mục văn nghệ, dàn nam sinh của 10 Sử đã gửi đến toàn trường một liên khúc, từ các bài hát thiếu nhi cho đến các ca khúc cách mạng để tri ân các thầy cô giáo, cùng với đó là một lời chúc vô cùng ý nghĩa và những đóa hoa tươi thắm. Tiết mục mang đầy tính ngẫu hứng và vô cùng dễ thương đã khiến các thầy cô giáo vô cùng cảm động. Tiếp nối chương trình, các nữ sinh xinh đẹp đến từ tập thể 10 Văn đã gửi đến các thầy cô một tiết mục uyển chuyển, công phu, ca ngợi vẻ đẹp Tổ quốc với tên “Việt Nam gấm hoa”. Sau đó, toàn trường cũng đã có những giây phút vô cùng sâu lắng với ca khúc quen thuộc “Bụi phấn” do tam ca đến từ 10 Địa thể hiện. Chương trình văn nghệ đã khép lại với tiết mục “Ngày xưa cô đến” – một ca khúc do chính các bạn lớp 10 Tin viết lại lời và thể hiện.

Nam sinh lớp 10 chuyên Sử dành tặng bó hoa tươi thắm đến các thầy các cô

 

Tiết mục múa "Việt Nam gấm hoa" của lớp 10 Văn

Sau phần “Hội” đặc sắc, toàn thể các học sinh trường Ams đã đến với phần “Lễ”. Toàn trường đã trải qua không khí trang nghiêm của buổi lễ chào cờ.

Tiếp theo, các bạn học sinh đã được đến với những chia sẻ, gửi gắm vô cùng chân thành của nhà giáo Lê Thị Oanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Trong phần phát biểu đầy tâm huyết, Nhà giáo Lê Thị Oanh có chia sẻ: "Dân tộc Việt Nam với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo luôn nhận thức dạy học là nghề cao quý, tôn kính và đáng trân trọng. 20/11, ngày “tôn sư trọng đạo” đã trở thành truyền thống trân quý của con người Việt Nam. Dân tộc chúng ta tôn vinh nhà giáo, những người hướng đạo làm người và nhen nhóm, thắp sáng và thổi bùng khát vọng đam mê tri thức cho bao thế hệ trẻ Việt Nam. 20/11 là dịp đặc biệt để thể hiện sự trân trọng tới những người đã tận tâm tạo dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và đạo đức để mỗi con trẻ khởi lập cuộc đời, thành công và tạo dựng nên những giá trị của xã hội. 20/11 tặng cho nhà giáo chúng ta cơ hội để suy ngẫm sâu sắc hơn về sứ mệnh cao cả và trọng trách lớn lao đối với số phận mỗi con người và những giá trị xã hội cũng như tương lai của đất nước. Hơn cả thực hiện sứ mệnh nghề cao cả đó, nhà giáo Hà Nội - Amsterdam còn đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa lớn lao hơn là đào tạo những tài năng trẻ trở thành nguồn lực tri thức trọng yếu có đủ khả năng kiến tạo nên một tương lai tốt đẹp cho đất nước" 

Với niềm tự hào về các thành tích của thầy và trò trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam trong suốt hành trình 29 năm xây dựng và trưởng thành, nhà giáo Lê Thị Oanh cũng phát biểu: “Ra đời từ khát vọng hòa bình, trưởng thành trong đổi mới và được phát triển trong hội nhập quốc tế, Hà Nội - Amsterdam của chúng ta đang tiến tới những giá trị của văn minh và hiện đại. Thừa hưởng những giá trị cốt lõi đã được thử thách và khẳng định sự trường tồn cùng năm tháng, Hà Nội - Amsterdam luôn tự hào về đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm dạy học được chắt lọc trong giao thoa các phương pháp của giáo dục hiện đại, có đạo đức, lòng nhiệt huyết và tình yêu con trẻ. Dù rất khiêm tốn, chúng ta cũng có thể tự hào khẳng định rằng trong suốt 29 năm qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã vượt qua bao khó khăn, luôn đổi mới và kiên trì, bền bỉ lao động để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cống hiến cho đất nước nhiều thế hệ công dân ưu tú có tư duy sáng tạo, có lòng yêu nước nồng nàn và luôn sẵn sàng phụng sự đất nước vì một Việt Nam bảo toàn, ổn định, hạnh phúc và thịnh vượng [...] Năm học 2013-2014 nhà trường được vinh dự là điển hình tiên tiến của ngành giáo dục thủ đô, được vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Nhiều nhà giáo HNA được vinh danh trong các hội nghị biểu dương thành tích của Thành phố, của Ngành [...] Vừa tạo nên bề dày thành tích cho nhà trường, các NG HNA luôn mẫu mực, mãi là điểm tựa tâm hồn, là nguồn năng lượng luôn khích lệ học sinh vươn tới thành công cao nhất và đạt nhiều giải thưởng lớn. 5 Huy chương Quốc tế của THPT, 19 Huy chương quốc tế của THCS, 78 giải thưởng quốc gia, 297 giải thành phố cấp THPT và 67 giải thành phố cấp THCS là những con số ấn tượng cho một năm học.". Nhà giáo Lê Thị Oanh cũng đã thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của bộ GD-ĐT, Thành Ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và của Sở Giáo dục - Đào tạo và bày tỏ sự ghi nhận và tri ân với những cống hiến của các Thầy Cô giáo Hà Nội – Amsterdam trong công việc, tận tụy bồi dưỡng các thế hệ trẻ.

Tiếp nối bài phát biểu của mình, Nhà giáo Lê Thị Oanh cũng đã gửi đến toàn thể các Amsers những lời dặn dò, nhắc nhở về vai trò của các thầy cô, của mái nhà Hà Nội – Amsterdam đối với mỗi học sinh: “Các em may mắn được học tập tại ngôi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có truyền thống dạy tốt và học tốt [...] Hà Nội – Amsterdam chúng ta của chúng ta là biểu tượng của sáng tạo, đam mê và khát vọng chinh phục đỉnh cao, là ngôi trường của những khối óc sáng tạo và trái tim nhân ái biết tôn trọng và yêu thương con người. Tại ngôi trường này các em luôn được tương tác với một thế giới rộng lớn đầy màu sắc, đa dạng của hiện thực, hấp dẫn của hiện đại và văn minh. Môi trường học thuật đó được tạo nên bởi đội ngũ nhà giáo trí tuệ, mẫu mực, tâm huyết và giàu lòng vị tha[...] Mai sau, các em rồi sẽ rời xa Hà Nội - Amsterdam để đến những lãnh thổ khác nhau trên toàn thế giới để tiếp tục con đường học tập và theo đuổi sự nghiệp của mình. Các em rồi sẽ giành được nhiều giải thưởng danh giá hơn và thành công hơn nhưng ký ức về mái trường, những dấu ấn về thầy cô trong các em sẽ mãi không phai mờ. Các em rồi sẽ chẳng thể quên nổi những trách mắng, những quở phạt, những nội quy, những cam kết. Những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã bền bỉ từng ngày uốn nắn những hành vi, làm trong sáng cốt cách và tạo chuẩn mực để các em được sải rộng bước và kiêu hãnh trong thành công, trong hạnh phúc[...] Ngôi trường và Thầy Cô giáo Hà Nội - Amsterdam sẽ mãi là liều thuốc tinh thần quan trọng nhất của cuộc đời các em. Nguồn năng lượng Hà Nội - Amsterdam sẽ tiếp thêm cho các em nghị lực, sức sống, để các em luôn bừng sáng trong tri thức và tràn đầy nhiệt huyết trong tái tạo năng lượng để vượt qua mọi khó khăn, cả thử thách trong hiện tại và mai sau. Thầy Cô luôn mong muốn các em hãy học thật tốt, hãy xây dựng cho mình những hoài bão, hãy có những ước mơ lớn, có nhiều nghị lực, rèn luyện ý chí và khát vọng để vươn tới thành công và hạnh phúc trong tương lai. Đó mới chính là sự tri ân sâu sắc nhất của các em để đền đáp công ơn sinh thành của Cha, của Mẹ và sự dạy bảo tận tâm của các Thầy, Cô giáo"

Sau những lời chia sẻ, dặn dò, gửi gắm đầy chân tình của nhà giáo Lê Thị Oanh, toàn trường đã được lắng nghe lời chúc mừng 20/11 của bác Đỗ Xuân Quang, trưởng ban Đại diện Hội cha mẹ học sinh của trường. Bác Đỗ Xuân Quang đã đại diện cho các bậc phụ huynh của hàng ngàn Amsers đang học tập dưới mái nhà thân yêu Hà Nội – Amsterdam để gửi đến tấm lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những tâm huyết, những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thầy cô trong sự nghiệp trồng người. Cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất, bác Đỗ Xuân Quang cũng đã gửi tặng tới các thầy cô trong nhà trường một lẵng hoa tươi thắm, thay cho muôn vàn tình cảm yêu thương khác mà các bận cha mẹ học sinh muốn gửi đến các thầy cô.

Buổi lễ đã được tiếp tục với phần Tuyên dương khen thưởng các cá nhân nhà giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp trồng người, đã nhận được sự tuyên dương của các cấp, các ngành và của nhà trường. Những phần thưởng cao quý ấy là nguồn động viên vô cùng to lớn để các nhà giáo của THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tiếp tục nỗ lực trong sự nghiệp trồng người, luôn tận tâm, nhiệt huyết, không ngừng cải tiến phương pháp dạy học để có thể phát huy tốt nhất năng lực học tập của học sinh chuyên.

Cô Ninh Hạnh Quyên - Chủ tịch công Đoàn trường đọc danh sách khen thưởng 

Ông Đỗ Xuân Quang - Trưởng Ban phụ huynh trao quà cho các nhà giáo tiêu biểu

Bạn Trần Thùy Linh A1 1215 – đại diện cho hơn 2000 Amsers gửi tới toàn thể các Thầy Cô, các cán bộ công nhân viên trong nhà trường  lời tri ân sâu sắc. Bài phát biểu là những tâm sự rất thật của Thùy Linh mà đã có lúc “chúng con đã mải mê theo đuổi những hình tượng xa vời, mà quên đi những sự hi sinh của Thầy Cô”. Gần ba năm - gần 1000 ngày sắp sửa trôi qua, một quá trình học tập “như một hành trình dài, mà chúng con thật may mắn khi đã gặp được những người chỉ đường tài năng và tâm huyết”, Thùy Linh nói riêng và các Amser nói chung đều có chung một tiếng lòng, một mong muốn được gửi tới các thầy cô những lời chúc tốt đẹp, những lời tri ân sâu sắc nhất và những bó hoa tươi thắm thay cho tấm lòng biết ơn các Thầy Cô.

Bạn Trần Thùy Linh A1 1215 gửi lời tri ân sâu sắc đến các Thầy Cô giáo

Bạn Trần Thùy Linh A1 1215 đại diện cho các bạn học sinh toàn trường gửi tặng các Thầy Cô lẵng hoa tươi thắm

Đến với buổi lễ, ngoài sự tham gia của các Thầy Cô giáo là cựu giáo chức, một phần không thể thiếu đó là các cựu học sinh. Nhân dịp 20/11, chị Hoàng Minh Nhật, Amsers khóa 02 – 06 và 06 – 09 của THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã có những lời phát biểu, những lời tri ân sâu sắc gửi tới các Thầy Cô giáo. Được rèn luyện qua Ams 2, trưởng thành qua chuyên Lý của Ams 3, 7 năm học tập tại Ams đã giúp cho chị Nhật có một khối óc thật sáng tạo và đặc biệt là tinh thần theo đuổi đến cùng niềm đam mê của mình. Đó cũng là kim chỉ nam giúp chị đạt được danh hiệu “Vua đầu bếp Việt Nam 2014”. Trong lần trở lại mái trường Hà Nội – Amsterdam thân yêu, với mong muốn được đóng góp một phần trong công cuộc ươm mầm tài năng của nhà trường, chị Hoàng Minh Nhật cũng đã gửi tặng tới các bạn học sinh một phần học bổng trị giá 10 triệu đồng.

Cựu Amser Hoàng Minh Nhật gửi tặng tới các bạn học sinh một phần học bổng

Buổi lễ Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc cho người tham dự. Buổi lễ đã kết thúc trong không khí phấn khởi, hân hoan, rộn ràng sắc màu của những bó hoa tươi thắm dành tặng các thầy cô… Dù hơn một tiếng của buổi lễ không thể nói hết được tình cảm, lòng tri ân sâu sắc dành tặng Thầy Cô, nhưng có một điều chắc chắn rằng, không chỉ trong ngày Nhà giáo Việt Nam, mà trong toàn bộ quãng thời gian sắp tới, các Amsers sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện để không phụ lòng các thầy cô giáo. Chúng em xin chúc các Thầy Cô sẽ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và sẽ mãi đồng hành cùng chúng em trên con đường sắp tới, để cho ngôi trường Hà Nội – Amsterdam sẽ mãi là “Nơi khởi đầu của những ước mơ”.


PV: Hà Trang P2 12 – 15 và Ban biên tập Ams Wide Web 

Ảnh: Nguyễn Hoàng Linh – Sử 1215 (Ams Media)

Tags: 20/11