The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Khi Amsers ... chơi Tennis

Post by: Anhnh | 30/03/2012 | 5070 reads

Bài tham dự cuộc thi: "Viết về trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu"

 Hứa hẹn trong tương lai, biết đâu sẽ có một Federer, Nadal hay Djokovic... đã từng là amser?

Hứa hẹn trong tương lai, biết đâu sẽ có một Federer, Nadal hay Djokovic... đã từng là amser?

Các amsers vốn được biết là không chỉ học giỏi mà còn rất năng động, chơi thể thao rất cừ. Và về thể thao, Ams từ trước đến nay rất nổi tiếng với môn Bóng rổ, nhưng từ khi chuyển sang địa điểm mới, Bóng rổ không còn là môn thể thao duy nhất hấp dẫn với các amsers...

Khi "bình dân hóa" môn thể thao "quí tộc"

Sân bóng rổ, bóng đá, hay phòng bóng bàn... là những khu vực thể chất mà nhiều trường đã có, nhưng nói đến tennis thì rất hiếm trong các trường cấp ba, và trường Ams may mắn được tạo điều kiện làm quen với môn thể thao này. Sân tennis ở Ams nằm bên cạnh sân bóng đá, rất đẹp, là nơi thư giãn thú vị sau giờ học của các amsers.

Nhiều bạn sẽ nghĩ tennis là môn thể thao đắt tiền mà đã bỏ lỡ cơ hội chơi thử tennis. Nhưng giờ đây, tennis không còn là một môn quá quí tộc nữa. Một cây vợt tennis giá dao động trong khoảng 2-3 triệu, nếu bạn là người mới chơi, bạn có thể bắt đầu từ những cây vợt cũ, có giá thấp hơn, khoảng 1 triệu, số tiền ấy tương đương bằng một đôi giày bóng đá xịn. Và ban quản lí sân tennis của trường luôn tạo điều kiện cho các bạn muốn tham gia, mỗi lớp được đăng kí hai buổi ngoại khóa để thử sức ở môn thể thao mới này.

Cùng thời điểm sân tennis đi vào hoạt động là sự ra đời của CLB Tennis. Bạn Nguyễn Mạnh Tuấn, chủ tịch HTC (Hanoi Amsterdam Tennis Club) chia sẻ: "Câu lạc bộ mới thành lập nhưng đã có khá nhiều bạn tham gia, và chúng tớ luôn đón chào thành viên mới". CLB hoạt động vào các buổi chiều trong tuần, sau giờ học, các thành viên rất thân thiện, đa số là các bạn lớp 11, cùng có chung sở thích trái banh nỉ.

Tennis kết nối thầy trò

Các thầy cô giáo trẻ có thể đùa chơi cùng teen trong những trận bóng đá hay quyết liệt trong những trận bóng rổ nảy lửa... Nhưng để các thầy cô già chơi các môn thể thao giàu thể lực kia thì thật khó. Amsers hay teen nói chung thường có một khoảng cách "tương đối" với các thầy cô già, và còn gì tuyệt hơn khi khoảng cách ấy sẽ biến mất trên sân tennis.

Trước hết tennis có thể phù hợp với nhiều lứa tuổi, các thầy cô trung niên vẫn chơi được, và thanh niên cũng chơi được, có một số lượng không nhỏ các thầy cô ham mê môn thể thao này: cô Thân, cô Bình, thầy Tuấn, thầy Mạnh, thầy Chiến... "Trên lớp thấy các thầy cô khó tính, nhưng trên sân thì còn teen lắm" - Tuấn - chủ tịch HTC chia sẻ. "Thanh niên trẻ chưa chắc thắng được bà già đâu nhé", "Thầy còn chưa ra hết bài đâu", "Thế em muốn là số một hay số hai thế giới?", "Thế dám đánh đơn với thầy không?"... Đấy là một số phát biểu rất "teen" của các thầy cô trên mặt sân tennis của Ams. Lâm, một thành viên của CLB HTC hóm hỉnh: "Trên lớp các thầy cô giỏi hơn học sinh, nhưng trên sân thì chưa chắc đâu".

Tennis có lẽ vẫn là một môn tương đối mới với amsers, nhưng nếu được, tại sao bạn không thử một lần? Sân tennis luôn mở cửa cho những ai đam mê! 

Đặng Duy Anh (Văn 10-13)