The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng: Đường đến thành công

Post by: webams | 01/03/2016 | 7258 reads

Cô giáo Phan Hồng Anh -  giáo viên Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam,  đại diện cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy -  đã xuất sắc giành giải Nhất hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” Khu vực 3 cấp thành phố năm 2016. Để đạt được thành công ấy là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, để vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, vừa toả sáng rực rỡ trên sân khấu thi tài.

>> Cô giáo Phan Hồng Anh đạt giải Nhất Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” lần thứ V khu vực 3 cấp Thành phố

Những bước đi đầu tiên

Diễn ra vào sáng ngày 19/11/2015, Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã chứng kiến sự “lột xác” thần kì của những cô giáo vốn chỉ quen đứng trên bục giảng trong những bộ quần áo công sở đơn giản, lịch sự. Không còn sự nghiêm khắc, không còn những trang giáo án kín đầy con chữ, các cô giáo ngày hôm ấy chợt trở nên xinh đẹp, tài năng đến lạ kì.

Một hình ảnh mới lạ của các cô giáo

Gây ấn tượng đặc biệt với ban giám khảo bằng ngoại hình xinh đẹp, kĩ thuật múa điêu luyện và câu trả lời đầy tự tin, chính xác trong phần thi ứng xử, cô giáo Phan Hồng Anh- đại diện tổ Toán, Tin đã xuất sắc dành giải Nhất cuộc thi.

Cô giáo Phan Hồng Anh rạng ngời trong tà áo dài truyền thống

“Makarenko – nhà giáo dục Xô Viết đã từng nói: “Trong bất kì hoàn cảnh nào, không bao giờ được quan niệm rằng công tác giáo dục chỉ giới hạn trong phạm vi lớp học...”. Đó là câu trả lời rất xuất sắc của cô giáo Phan Hồng Anh

Khoảnh khắc giành chiến thắng

Thành công nối tiếp thành công

Đạt giải Nhất trong Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng cấp trường, cô giáo Phan Hồng Anh đại diện cho trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam tiếp tục tham gia Hội thi của cụm Thanh Xuân- Cầu Giấy.

Ngày 20/01/2016 tại trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân,  Công đoàn giáo dục các trường cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy đã tổ chức thành công Hội thi "Cô giáo Tài năng - Duyên dáng".

Hội thi lần này chỉ có 5 thí sinh đến từ các trường THPT Nguyễn Siêu, THPT Nhân Chính, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Cầu Giấy và THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam. Trải qua 4 phần thi: áo dài, trang phục tự chọn, tài năng, ứng xử, cô giáo Phan Hồng Anh- với sự trẻ trung, duyên dáng cùng câu trả lời ứng xử đầy tự tin, chính xác đã tiếp tục giành giải Nhất.

Cô giáo Phan Hồng Anh trong phần thi trang phục tự chọn

Cô Hồng Anh đạt giải Nhất cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy

Trở thành cô giáo đại diện cho các trường trực thuộc cụm Thanh Xuân- Cầu Giấy tiếp tục tham dự hội thi Cô giáo Tài năng, duyên dáng cụm 3 cấp Thành phố diễn ra vào ngày 23/02/2016 tại Trung tâm văn hoá Quận Bắc Từ Liêm, cô giáo Phan Hồng Anh không chỉ là niềm tự hào của toàn cụm mà còn mang trên mình trọng trách cao cả.

Để chuẩn bị cho vòng thi này, cô giáo Phan Hồng Anh đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình để luyện tập. Không chỉ là phần thi áo dài với các kĩ năng trình diễn hay thậm chí là tập cách nở nụ cười sao cho duyên dáng nhất, mà đó còn là phần thi ứng xử với  một lượng kiến thức khổng lồ về hiểu biết chung và kĩ năng xử lí sư phạm.


Bộ áo dài với hoạ tiết “54 dân tộc anh em”

Trang phục tự chọn của cô giáo Phan Hồng Anh

Đặc biệt hơn cả, ở vòng thi này, cô Hồng Anh quyết định chuẩn bị một tiết mục công phu để tham dự phần thi Tài năng. Và góp mặt trong tiết mục ấy là 20 bạn học sinh đến từ lớp 11 Văn và 10 Nga.

Tiết mục tài năng được dàn dựng công phu

Thời gian luyện tập không nhiều, song cả cô và trò đều đã dồn hết 100% sức lực chuẩn bị cho cuộc thi này với quyết tâm cao độ. Tuy vướng vào dịp Tết nhưng không một ai vắng mặt trong các buổi tập. Rồi là những giờ tập luyện kéo dài vài tiếng đồng hồ, những động tác khó, những khó khăn xảy ra khi ghép nhạc, chạy đội hình. Có những khi, cả cô và trò đều bất lực đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại tiếp tục tập luyện, chạy thử không biết bao nhiêu lần, chỉ mong sao tiết mục diễn ra trơn tru, tốt đẹp.

“Lúc đầu khi bắt tay tập những động tác đầu tiên,  ai cũng bỡ ngỡ nên cần chỉnh sửa nhiều. Bên cạnh đó, mọi người chưa thân thiêt với nhau nên biếu diễn cũng khó hiểu ý nhau . Sau một thời gian, các động tác đã dần trở nên quen thuộc, những tình bạn mới được hình thành thì mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Mỗi buổi tập lại là một buổi được cười no nê.” – đó là những gì mà Nhật Linh, đại diện nhóm múa của lớp 11 Văn, suy nghĩ về quãng thời gian mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm vui này.

Dù chỉ “phụ hoạ” nhưng các bạn cũng đều cố gắng hết mình để tiết mục diễn ra thành công


Tinh nghịch nhưng cũng hết sức trách nhiệm

Và rồi, những nỗ lực ấy cũng đã được đền đáp xứng đáng. Giải Nhất chung cuộc thực sự là một kết quả xứng đáng với những cố gắng của cô và trò, là niềm tự hào của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Càng chứng kiến cô giáo Phan Hồng Anh toả sáng trên sân khấu Hội thi càng tâm đắc với câu khẩu ngữ để trên băng rôn cổ vũ: “Em là Ams, Em là Hồng Anh”.

Sắp tới, vào ngày 03/03/2016, Hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” lần thứ V sẽ diễn ra tại trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam. Cô giáo Phan Hồng Anh đang gấp rút chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng nhất để một lần nữa toả sáng rực rỡ, thực sự là một cô giáo xinh đẹp, tài năng, tự tin, hiểu biết; để xứng đáng với ý nghĩa của Hội thi: “Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” nhằm tôn vinh vẻ đẹp tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, nét đẹp sư phạm của các giáo viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi nhà giáo trong công tác giáo dục của nhà trường đồng thời cũng tạo điều kiện cho các nữ nhà giáo được giao lưu, học tập, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần nâng cao kỹ năng sống, gắn kết việc dạy học với thực tiễn đời sống xã hội.” (Trích lời ông Nguyễn Hiệp Thông, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội)

Một lần nữa, chúc cho cô giáo Phan Hồng Anh giữ vững phong độ, thể hiện thật thành công trên sân khấu để một lần nữa mang về niềm vui, niềm tự hào cho trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nói riêng và Ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô nói chung!

PV: Phương Linh - Văn 14-17

Nguồn ảnh: cô giáo Huỳnh Ái Tâm và NSND Trần Tuấn Hải