The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

GẶP MẶT CÁC THÍ SINH CHUẨN BỊ THAM DỰ KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ CẤP THCS

Post by: nhungvh | 28/03/2014 | 9963 reads

Kì thi Học sinh Giỏi thành phố cấp THCS đã đến rất gần. Chắc hẳn đây là khoảng thời gian mà các cô cậu học trò khối THCS (chuẩn bị cho kì thi HSG thành phố) đang vô cùng hồi hộp, lo lắng. Với mong muốn chia sẻ phần nào những áp lực thi cử của các bạn học sinh, hôm qua, ngày 26/03/2014, Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo trong khối THCS đã tổ chức một buổi gặp mặt hết sức thân mật, cởi mở, nhằm khen ngợi, động viên cũng như tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh chuẩn bị bước vào cuộc thi quan trọng này.

hsgthcs1

Buổi lễ diễn ra vào 10h30’, tức là ngay khi vừa kết thúc tiết học cuối cùng của ngày thứ tư. Các bạn học sinh nằm trong đội tuyển học sinh giỏi THCS đã nhanh chóng tập trung tại hội trường 100 chỗ, để tham dự buổi gặp mặt thân mật này. Rất vinh dự cho khối THCS bởi buổi lễ hôm ấy có sự góp mặt của cô giáo Hiệu trưởng nhà trường – Cô Lê Thị Oanh và Thầy giáo Phó hiệu trưởng nhà trường -Thầy Hồ Quốc Việt cùng toàn thể các thầy cô giáo phụ trách các đội tuyển.

hsgthcs2

Cô  giáo phụ trách đội tuyển Văn, cô Dương Tú Anh đã mở đầu chương trình với những lời cảm ơn chân thành gửi tới Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô phụ trách các đội tuyển đã dẫn dắt và quan tâm đến các em học sinh trong suốt quá trình ôn luyện kiến thức, bổ sung kĩ năng và rèn luyện thật tốt cho cuộc thi. Cô cũng nhắn nhủ tới các em học sinh lớp 9 rằng đây là thử thách đầu tiên của các em, có lẽ cũng sẽ có đôi phần khó khăn vì các em sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều học sinh của toàn quận Cầu Giấy, là một quận rất mạnh về phong trào học tập nhưng đối với các em, cuộc thi cũng sẽ là nơi để các em học hỏi, thể hiện bản thân và đem lại vinh quang cho mình, gia đình, nhà trường.

Sau bài phát biểu của cô Dương Tú Anh, các em cũng được nghe những lời dặn dò của cô giáo Lê Thị Oanh. Những lời dặn dò thực sự cởi mở, chân tình của cô đã truyền cho mỗi em ý chí quyết tâm và sự cố gắng hết mình cho cuộc thi sắp tới. Cô cũng bày tỏ lòng yêu mến và trân trọng tài năng và tinh thần học tập của các cô cậu học trò nhỏ. Một câu nói của cô mà có lẽ bất cứ một bạn học sinh lớp 9 nào tham dự buổi lễ cũng sẽ nhớ mãi, đó là “Các em đặc biệt bởi các em là học sinh của trường Hà Nội-Amsterdam”. Lời khẳng định tuy giản dị, nhưng ẩn chứa bên trong  biết bao sức mạnh. Niềm tự hào to lớn về ngôi trường HN-Ams đầy truyền thống ấy sẽ là động lực phấn đấu của các em học sinh.

hsgthcs3

(Cô giáo Hiệu trưởng Lê Thị Oanh phát biểu)

Cũng trong buổi gặp gỡ thân mật này, Cô Lê Thị Oanh thay mặt Ban giám hiệu nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Việt - người đã dẫn dắt và chỉ đạo sát sao quá trình ôn luyện chuẩn bị cho cuộc thi cùng các thầy, cô giáo lãnh đội các đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường đã mang tâm huyết, lòng yêu nghề tận tụy truyền dạy kiến thức cho các em. Cô cũng bày tỏ mong muốn tới các học sinh, mong các em mạnh mẽ hơn, phấn đấu để thành công hơn nữa trong kì thi học sinh giỏi lần này.

hsgthcs4

 

Tiếp nối buổi gặp mặt, cô Tú Anh đã nêu lên mục tiêu phấn đấu của nhà trường trong kì thi học sinh giỏi thành phố năm học này, đó là “Giành nhiều hơn so với năm ngoái một giải trong tổng số giải và giành nhiều hơn một giải nhất”. Trong kì thi học sinh giỏi năm năm vừa rồi, trường Hà Nội-Amsterdam đã có một kết quả vô cùng rực rỡ, giành được 62 giải học sinh giỏi trên tổng số 69 học sinh tham gia thi, trong đó có tới 13 giải nhất của các bộ môn: Toán (3 giải nhất), Vật lý (3 giải nhất), Sinh và Hóa (mỗi môn 2 giải nhất) và Tiếng Anh (3 giải nhất).

Phần phát biểu, lời căn dặn thân thiết và đầy dí dỏm của thầy Hiệu phó Hồ Quốc Việt dường đã làm thay đổi hẳn không khí trong hội trường. Các bạn học sinh ai cũng hào hứng, chăm chú lắng nghe và nhớ như in từng lời thầy căn dặn: cẩn thận chuẩn bị đầy đủ các vật dụng, đồ dùng học tập cần thiết, đặc biệt là một chiếc máy tính “không quá hiện đại”, thầy cũng nhắc nhở nghiêm khắc các em về việc phải tuân thủ, thực hiện nghiêm túc, tránh vi phạm quy chế thi.

hsgthcs5

(Thầy giáo Phó hiệu trưởng Hồ Quốc Việt căn dặn các em học sinh)

Có những lời chia sẻ của thầy các bạn học sinh lớp 9 nhớ mãi, chẳng hạn khi thầy nói về một số cách ghi nhớ và tái hiện kiến thức trong quá trình làm bài thi, thầy hài hước nói: “Khi các em thi các môn cần ghi nhớ nhiều như Địa lý, Lịch sử thì nên nghiêng đầu sang trái để não trái hoạt động, còn khi làm bài thi các môn cần đến sự tư duy, suy nghĩ thì nên nghiêng đầu sang phải. Nhưng nghiêng đầu là để suy nghĩ chứ không phải là để liếc bài bạn bên cạnh đâu đấy!”. Lời phát biểu thú vị đầy bất ngờ của thầy khiến cả hội trường cùng cười rộ lên vui vẻ, hưởng ứng. Ngoài ra, thầy còn đề cập tới một vấn đề cũng không kém phần quan trọng chính là việc tính thời gian trung bình để làm bài tập cho mỗi câu hỏi, cần phân bố thời gian cho hợp lý tránh việc thiếu thời gian làm bài thi, câu nào cơ bản và khó trung bình thì làm trước.

Thầy Hiệu phó cũng mong các em học sinh sẽ quyết tâm thi thật tốt, không những đạt kết quả như năm trước mà còn phải thành công hơn nữa. Số học sinh được tham dự thi học sinh giỏi của năm học này là 76 em, nhiều hơn năm trước, do đó số giải phải cố gắng nhiều hơn so với năm trước ít nhất một giải, nghĩa là giành được 63 giải thưởng trên tống số và thêm một giải nhất nữa là 14 giải. Yêu cầu này dù có lẽ không lớn, nhưng lại đòi hỏi sự cố gắng hết mình đến từ toàn bộ các em, lời nói thân tình đầy hi vọng gửi gắm của thầy dường như đã tiếp thêm sức mạnh để các em nỗ lực phấn đấu thật tốt cho kì thi học sinh giỏi đang gần kề.

Cô Phùng Kim Dung, giáo viên phụ trách đội tuyển học sinh giỏi toán, đã có đôi lời phát biểu về những suy nghĩ, cảm xúc của mình, đại diện cho toàn thể các thầy cô phụ trách các đội tuyển, và gửi tới các em học sinh. Cô hi vọng các em, với kiến thức đã được trang bị đầy đủ, sẽ đạt kết quả cao trong cuộc thi, tiếp nối truyền thống vẻ vang của nhà trường, tiếp bước các lớp đàn anh đi trước. Các em sẽ mang ngọn lửa đam mê của bản thân mình - cũng chính là ngọn lửa đam mê của các thầy cô giáo để làm bài thi, các em sẽ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ phía các thầy cô và nhà trường.

hsgths6

(Em Lê Minh Trang – 9C)

Em Lê Minh Trang (học sinh lớp 9C – đội tuyển Anh), vinh dự thay mặt 76 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi, cũng bước lên bày tỏ sự quyết tâm của bản thân cũng như toàn bộ các bạn học sinh khác trong kì thi này. Em và các bạn học sinh giỏi gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, chăm sóc của các thầy cô và nhà trường trong suốt quãng thời gian qua và xin hứa sẽ bình tĩnh, tự tin, quyết tâm chiến thắng, không phụ lòng mong đợi của các thầy cô và nhà trường.

Kết thúc buổi gặp mặt, ban giám hiệu nhà trường có những phần quà nhỏ gửi tới các em học sinh, vừa để khích lệ cho các em làm bài thi thật tốt đạt kết quả cao nhất, cũng là phần thưởng cho những cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ của tất cả các em.

hsgthcs7

(Ban giám hiệu trao quà cho các đội tuyển)

hsgthcs8

Buổi dặn dò kết thúc trong sự hào hứng, niềm vui cũng như sự tự tin, sẵn sàng cho chiến thắng của các em và sự yêu mến, kì vọng, tin tưởng to lớn đến từ phía các thầy cô và nhà trường. Chúc các em sẽ làm bài thi thật bình tĩnh, tự tin, chính xác và đạt kết quả thật cao trong cuộc thi học sinh giỏi sắp tới!

PV: Phạm Ngọc Anh Thư (10Địa)

Ảnh: Vũ Duy Anh (12Sử)