The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Du học: Tiếng Anh không phải là tất cả!

Post by: hn-ams | 10/08/2013 | 3263 reads

“Chỉ cần giỏi Tiếng Anh thì sang đấy học được hết ý mà”. Và suy nghĩ ấy đã khiến không ít teen phải… “ngậm ngùi” khi đã đặt chân đến xứ người...

Hẳn là nhiều teen nhà mình khi nói rằng mình đang theo học chuyên Anh hay một trường quốc tế nào đó hay nhận được nhận định của người lớn:”Thế thì đi du học được rồi còn gì!”. Không chỉ có các phụ huynh, không ít các bạn trẻ bây giờ đã tự tin xách va li đi du học với tài sản lớn nhất và cũng là… duy nhất- Tiếng Anh với ý nghĩ: “Chỉ cần giỏi Tiếng Anh thì sang đấy học được hết ý mà”. Và suy nghĩ ấy đã khiến không ít teen phải… “ngậm ngùi” khi đã đặt chân đến xứ người bởi vì…

Không có khả năng thích nghi nhanh với môi trường mới

Bạn Hà Phương, một cựu học sinh chuyên Anh Ams vừa hoàn thành 4 năm học tại Mỹ chia sẻ: “Dù Tiếng Anh giỏi đến đâu đi nữa cũng sẽ bị sốc khi sang đây, không chỉ văn hóa mà cả ngôn ngữ. Mình đã rất tự tin với vốn Tiếng Anh của mình khi sang Mỹ, nhưng rồi cũng không ít lần rơi vào tình trạng “tự kỷ” khi chưa thể làm quen hết với văn hóa, phong tục, lối sống, cách nói chuyện của học sinh bên đấy. Nghĩ lại mấy tháng đầu thật khổ sở”.

Có thể bạn ở nhà “chém gió” ngon lành với một người nước ngoài mới quen ở hồ Hoàn Kiếm, nhưng thử tưởng tượng xem, ở một vùng trời xa lạ, cái gì cũng mới, tất cả đều nói một ngôn ngữ mà bạn không sử dụng hàng ngày, sẽ có lúc không tránh khỏi sự lúng túng. Cộng với đó là cách sống, môi trường, bạn bè đều thay đổi “180 độ” sẽ khiến bạn chóng mặt và dễ khép mình nếu không có khả năng hòa đồng. Không phải vô lý mà trong bản hồ sơ các trường bên Mỹ cùng nhiều nước khác yêu cầu bạn phải liệt kê những hoạt động ngoại khóa đã tham gia, bởi họ tin rằng một con người năng nổ tham gia nhiều hoạt động sẽ hòa nhập rất nhanh khi tới một môi trường lạ lẫm đấy.

Không có khả năng sống độc lập

Dù đã được mama “huấn luyện” thuần thục ở nhà, bạn cũng sẽ phải “khổ sở” mất một thời gian khi làm cái gì cũng một mình: giặt quần áo, nấu ăn, đi chợ,… Trong trường hợp bạn không biết tính toán chi tiêu cho hợp lý thì… hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp đấy.

Đấy là chưa kể có nhiều “cậu ấm, cô chiêu” ở nhà được pama chăm chút từng tí một để tập trung việc học hành, đến khi sang đấy rồi thì không biết tự chăm sóc cho mình, khiến cho việc học cũng “tuột dốc” theo. Hãy nhớ, để sống và học tập tốt ở một chân trời xa lạ không bao giờ dễ dàng, và nó sẽ trở thành “ác mộng” nếu bạn không rèn luyện tính tự lập và biết chăm sóc tốt cho bản thân. Biết đâu vì lo cho con gái cưng vụng về mà một ngày bố mẹ bạn sẽ quyết tâm phản đối việc bạn đi du học dù đã có thư mời nhập học từ trường?

Không có khả năng tổng hợp tài liệu và thực hành

Đó là hai kĩ năng tiên quyết mà một môi trường phương Tây sẽ dạy cho học sinh. Và chặng đường để thuần thục các kĩ năng này cũng không hề đơn giản. Bạn Thái Anh, hiện đang học tại Liverpool chia sẻ: “Cầm chiếc bằng IELTS với điểm số khá cao, mình đã nghĩ là chương trình học bằng Tiếng Anh sẽ không làm khó được mình. Nhưng sự thật là dù Tiếng Anh tốt, mình cũng phải rất cố gắng mới “cày” hết được đống sách cần đọc mỗi khi làm bài luận hay thuyết trình. Mấy tháng đầu đọc chưa quen, toàn phải thức đêm để tra từ điển.” Và khi đọc xong rồi, chúng ta phải biết xử lý những gì đã đọc được và tổng hợp chúng. Ngoài ra, với đặc điểm là đề cao tính thực tiễn, chương trình học ở nước ngoài đôi khi sẽ khiến những teen quen với cách học nặng về lý thuyết ở Việt Nam “khó thở”.

Thay lời kết: Được đi đến học tập ở trời Tây là cơ hội mà nhiều người mơ ước. Nhưng cũng là một trong những thử thách đầu đời. Đừng vì những quan niệm sai lầm hay ỷ lại mà đánh mất đi sự chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường dài này nhé!

 

( Theo Mực Tím )