The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Các Amsers nghĩ gì về ngày lễ Giáng Sinh?

Post by: webams | 25/12/2022 | 1385 reads

Thu qua đông tới, có lẽ không khí Giáng Sinh đang gõ cửa từng mái nhà, và ngôi nhà THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cũng không phải là ngoại lệ. Thế là một mùa Giáng Sinh nữa lại về với bao nhiêu sự hồi hộp, háo hức của các Amser và theo đó là rất nhiều những hoạt động Giáng Sinh hấp dẫn từ các CLB đang chờ ta phía trước. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đón Giáng Sinh cùng bạn bè và trải nghiệm những điều đặc biệt nhất chỉ có tại gia đình Ams nhỉ! Để chào mừng ngày lễ Giáng Sinh đang cận kề, chúng ta hãy cùng nhau đến với những chia sẻ về mùa Giáng Sinh những năm gần đây từ góc nhìn của các Amser nhé!

Phóng viên (PV): Kỉ niệm đáng nhớ nhất của bạn về mùa Giáng Sinh tại trường Ams là gì?

Vũ Hiền Thảo - 11 Anh 1: Đối với mình, năm nay chắc là lần tổ chức Giáng Sinh vui nhất ở Ams sau những năm phải nghỉ dịch, và vì những năm trước không có cây thông. Năm nay trường đầu tư hẳn một cây thông rất to ở sảnh nên không khí nhộn nhịp hơn hẳn, mình thấy ai cũng nhao nhao “check-in” cạnh cây thông từ đầu tháng 12 với tâm trạng vui vẻ, hồ hởi.

Nguyễn Lê Hiểu Văn - 11 Tin: Mình nhớ lần đầu tiên tổ chức “X-mas” ở Ams là lúc mình mới lớp 6 và đang học các thầy cô dạy tiếng anh là người nước ngoài.  Các thầy cô rất nhiệt tình và đã tặng chúng mình các món quà Giáng Sinh qua những bài giải đố và hoạt động trò chơi liên quan đến chủ đề Giáng Sinh. Những món quà ấy dù nhỏ nhưng vẫn có ý nghĩa to lớn đối với mình.


Các bạn học sinh xúng xính chụp ảnh với cây thông nhân dịp Noel

PV: Vậy năm nay bạn có những dự định gì cho lễ Giáng Sinh?

Nguyễn Đình Anh - 11 Lí 2: Nói thật là chưa Giáng Sinh năm nào mình bận như năm nay, vì mọi năm đây là khoảng thời gian đã thi xong hết rồi và mình có nhiều thời gian rảnh. Tuy nhiên năm nay do mình bị gấp rút chuẩn bị cho sự kiện Ams Got Talent với câu lạc bộ võ thuật nên mình phải đi tập liên tục. Vậy nên dự định của mình trong những ngày Giáng Sinh có lẽ sẽ là đi cả ngày cùng câu lạc bộ để chuẩn bị thật chu toàn cho màn biểu diễn sắp tới.

Bạn Đình Anh cùng các thành viên câu lạc bộ Hanoi Amsterdam Martial Arts Club (HAMAC) chăm chỉ luyện tập cho vòng thi sắp tới của chương trình Tìm kiếm tài năng Ams

Trương Bảo Hân - 11 Anh 2: Giáng Sinh năm nay mình mong muốn có thể dành thời gian cho bản thân sau những tuần ôn thi căng thẳng và những “deadline” liên tiếp. Mình muốn dành ra một ngày để nghỉ ngơi, thư giãn và tạm gạt bỏ những điều khiến mình phân tâm. Hơn nữa là cũng sắp đến năm mới rồi, mình mong khoảng thời gian này mình có thể nhìn lại một năm đã qua, trân trọng những điều mình có được và rút ra bài học từ những điều còn nuối tiếc. Ngoài ra mình muốn thử “khiêu chiến” bản thân với một thử thách mới - đó chính là tự tay làm bánh cho bạn bè và gia đình mình.

PV: Khi nói về Giáng Sinh ở Ams, bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên?

Nguyễn Hoàng Phương Anh - 11 Địa: Để nói về “X-mas” ở Ams thì mình nghĩ đến sự ngọt ngào - ngọt từ tình bạn tới tình thầy - trò và thậm chí là tình yêu luôn. (cười) Mấy hôm nay mình lướt tin trên mạng xã hội, mình thấy mọi người “tag” nhau để cảm ơn vì được tặng những cái bánh nhỏ xinh (mình cũng là một trong số đấy) nhiều đến mức mình cảm nhận được sự ấm áp của tất cả trong thời tiết 10 độ C này luôn. Mọi người thường tự tay làm bánh hoặc đặt qua sự kiện The Merry Express của câu lạc bộ Ams Baking Club và Humans of Hanoi-Amsterdam để tặng. Và dù là tặng quà gì và tặng bằng cách nào thì mình cũng thấy ai ai ở Ams cũng rất đáng yêu. Noel ở Ams tuyệt lắm!

Các bạn học sinh trao nhau bánh và thiệp của sự kiện The Merry Express

Nguyễn Lê Hiểu Văn - 11 Tin: Mình nhớ ngay đến khoảng thời gian cuối năm chúng mình đã thi xong hết và được các thầy cô cho xem phim. Những lúc ấy và lúc đấy mình thường lẻn đi đá bóng cùng các bạn. Đáng nhớ nhất vẫn là không khí Giáng Sinh ở ams, khi mọi người tặng quà cho nhau và diện đồ theo màu trắng - xanh lá cây - đỏ vì nó tạo cho mình cảm giác ấm áp và đoàn tụ.

PV: Bạn hay ăn gì ở căng tin mùa này?

Nguyễn Hải Phong - 11 Sử: Mình thì bất kể mùa nào thì mình cũng ăn đủ mọi loại thứ trong căng tin: từ bánh mì, xôi, mì tôm cho đến bánh bao, nước ngọt, kem,... Trong mùa đông này, mình nghĩ nhiều người sẽ ăn những đồ nóng như bánh mì, xôi, mì tôm,... nhưng mình thì có những hôm còn mua cả kem để ăn và nước lạnh để uống. Chắc do mình nghiện đồ ăn ở Ams quá rồi!

Nguyễn Diệu Linh - 10 Sử: Dù là mùa đông hay mùa hạ, mình vẫn chỉ trung thành duy nhất với xôi trứng bò khô ở căng tin. Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, được ăn một bát xôi nóng hổi quả thật là điều tuyệt vời nhất trên đời!

PV: Không biết là ngoài việc lạnh vì thời tiết, bạn có thấy trống trải vì ăn “cơm chó” nhiều không? (cười)

Trương Bảo Hân - 11 Anh 2: Chắc chắn là có rồi! Cơm chó là “đặc sản” của trường Ams rồi, lại còn kết hợp với cái không khí mùa đông cùng 16 năm chưa có “gấu ôm” của mình nữa. Mình không hẳn là “vã” nhưng nhìn các bạn tặng bánh cho nhau, rồi từ trong canteen ra đến sân bóng đâu đâu cũng thấy các cặp ôm ấp làm mình cũng ước ao có một anh người yêu. Mong là ông già Noel sẽ nghe thấy tiếng lòng mình và tặng cho mình một "anh gấu" vào đêm Giáng Sinh.

Vũ Hiền Thảo - 11 Anh 1: Trời ơi có chứ! (cười) Tuy trong thâm tâm có hơi chạnh lòng vì bản thân cô đơn nhưng mà tớ cũng thấy khá vui vì những bạn xung quanh tớ đã có tình yêu. Một đặc sản của Ams chắc chắn là những màn “cơm chó”, và đặc biệt là tần suất càng gia tăng vào trời mùa đông. Nhưng mà ăn “cơm chó” nhiều quá tớ cũng hơi ngán rồi nha, ở ngoài trời đã lạnh rồi mà sao mọi người cứ làm tớ “lạnh” trong lòng nữa vậy!

PV: Theo bạn, năm nay lễ Giáng Sinh ở trường có điều gì mới lạ không?

Nguyễn Diệu Linh - 10 Sử: Với tư cách là một học sinh đã gắn bó với trường gần 5 năm, điều mới lạ mà mình nhận thấy trong mùa Giáng Sinh năm nay ở Ams là cây thông được trang trí lộng lẫy ở tiền sảnh. Thông thường trường sẽ không có cây thông đâu, nhưng năm nay có tận 2 cây luôn. Chúng mình đã tha hồ chụp ảnh, thả dáng bên cạnh cây thông để có những chiếc ảnh Giáng Sinh đẹp và đáng nhớ cho năm 2022 này.

Phan Tú Linh - 11 Lý 2: Để chuẩn bị cho việc tặng quà thì khối lý chúng mình đã cùng nhau làm bánh và gói bánh trong 3 ngày ở nhà anh trưởng khối. Các khâu từ gói bánh đến viết thiệp đều được thành viên khối lý làm rất tâm huyết. Cho dù nhiều người khối lý không quá khéo tay nhưng đây là một món quà nho nhỏ mà khối mình muốn dành tới các khối chuyên khác trước thềm chung kết Ngày Hội Anh Tài.

Các thành viên lớp 11 Lí 2 chụp ảnh bên cây thông cùng những món quà đầy sắc màu

PV: Nếu được ban phát một điều ước cho Giáng Sinh, bạn sẽ ước điều gì?

Vũ Hiền Thảo - 11 Anh 1: Hiện tại tớ đang cảm thấy khá hài lòng với những gì bản thân đang có, vậy nên nếu được tặng một điều ước thì tớ sẽ dùng nó cho gia đình và bạn bè tớ. Tớ mong rằng những người tớ quan tâm sẽ có một dịp Giáng Sinh thật vui vẻ, ấm áp. Đặc biệt là đối với những học sinh ở độ tuổi của tớ đang phải trải qua những áp lực học tập khổng lồ, tớ chúc các bạn một mùa Giáng Sinh thảnh thơi, vô lo vô nghĩ và thật nhiều tiếng cười!

Nguyễn Hải Phong - 11 Sử: Những ngày tháng gắn bó với mái trường Hà Nội - Amsterdam của mình cũng sắp hết, sau khi ra trường thì mình cũng có dự định sẽ học đại học ở nước ngoài nên khá là khó để mình có thể quay trở về Ams thêm một lần nữa. 7 năm gắn bó với Ams, những thứ nơi đây đã trở nên quá quen thuộc với mình và sau này khi phải rời xa chúng, chắc hẳn mình sẽ cảm thấy rất buồn và hụt hẫng khi những năm tháng tươi đẹp dưới mái trường này đã kết thúc. Vì lẽ đó, nếu có một điều ước thì mình ước có thể gắn bó với Ams thêm một khoảng thời gian nữa, để có thể tận hưởng thêm nữa cái không khí sôi nổi, náo nhiệt của trường Ams mỗi dịp lễ, những món ăn ngon trong căng tin trường, được tiếp tục đồng hành với những người thầy, người cô tuyệt vời mà mình tin chắc rằng không đâu có thể bằng Ams được!

Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì những chia sẻ độc đáo của mình về ngày lễ đặc biệt này với Ams Wide Web và các độc giả. Thay mặt Ban biên tập Ams Wide Web, chúc các bạn có một mùa Giáng Sinh thật đặc biệt và ấm áp bên những người mình yêu thương!

Phóng viên viết: Nhữ Hà Xuân Anh - Địa 2124

Ảnh: Nhân vật cung cấp