The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

"...Bước lên sân khấu đã là một thành công, không cho phép bản thân bỏ cuộc là một thành công nữa..."

Post by: nhungvh | 21/02/2014 | 4210 reads

    Ams' Got Talent 6 đã qua đi với rất nhiều tiết mục biểu diễn thú vị và đặc sắc...Đã có những nụ cười rạng rỡ, đã có những giọt nước mắt vỡ òa trong niềm xúc động và cả những nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt...nhưng hơn hết, sẽ chẳng có gì đáng nhớ bằng những kỉ niệm, những bài học mà mỗi thí sinh có được qua cuộc thi này


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1536674_263245923834097_444180315_n.jpg

Với tiết mục chơi đàn ghita đầy tinh tế và tài năng,thí sinh Lê Bích Ngọc ( Anh2 11-14) đã chinh phục và khiến Ban Giám khảo cùng khán giả hết sức hài lòng.

Khi biết mình đã rất xuất sắc đạt giải, chị có cảm xúc như thế nào ngay sau đó ạ?

Khi được goi tên lên nhận giải, mình thấy rất bất ngờ và không thể tin nổi vì AGT năm nay có rất nhiều thí sinh tài năng. Sau đó mình thực sự vui và hạnh phúc vì có bạn bè ở bên dưới cổ vũ- những người đã theo sát và động viên mình trong suốt hành trình cuộc thi, dự thi AGT là một hành động bộc phát nên mình cũng không ngờ là được giải cao như vậy,,,

12ac

 

123ac

Ban giám khảo và khán giả thực sự rất thích phần biểu diễn của chị. Để có được tiết mục ấn tượng như vậy chị đã phải chuẩn bị và luyện tập như thế nào?

Đối với mình, áp lực không đến từ vòng loại mà là khoảnh khắc sau phần biểu diễn của mình. Theo lời khuyên của mọi người thì mình nên đánh ghita bằng một bài tủ để chắc chắn và không mất quá nhiều thời gian luyện tập...Tuy nhiên mình lại muốn thử sức với một tác phẩm mới lạ và đột phá, mang tính trình diễn nhưng vô cùng kén tai khán giả. Đúng 10 ngày trước ngày chung khảo, biết tin trường mình được nghỉ dài nên mình quyết định tập thêm một bài nữa với phong cách đối lập, nhẹ nhàng và dễ cảm nhận hơn...Và cuối cùng mình thực sự rất hài lòng về phần thi này ^^

Khi đứng trước rất nhiều người như vậy, chị có cảm thấy hồi hộp và lo lắng không ạ?

Quả thật lúc đầu thì mình có hơi run và hồi hộp nhưng khi biết rằng mọi người bên dưới đang rất mong chờ và tự hào về tiết mục của mình nên mình đã tự tin hơn rất nhiều...

1234ac

Chị đã làm như thế nào để cân bằng giữa việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa ạ?

Mình nghĩ rằng đây đã là thế mạnh của Amsers nói chung rồi...Về phần mình thì mỗi buổi sáng, trên đường đi học mình thường nhẩm lại những việc cần làm, deadline cho mỗi việc và thứ tự ưu tiên. Trở thành một Amser và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa đã thay đổi con người mình rất nhiều và qua đó mình đã học được rất nhiều kĩ năng cần thiết...Mình cho rằng nếu quá tập trung vào việc học mà bỏ qua hoàn toàn các hoạt động ngoại khóa thì chúng ta sẽ không có nhiều kỉ niệm vui, khi ra trường sẽ rất tiếc...

Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn sẽ tham gia Ams' Got Talent mùa sau để các bạn tự tin hơn và giành chiến thắng được không?

Đôi khi nghĩ lại mình thấy tiếc vì hai năm liền không đủ can đảm và tự tin để tham gia, đến khi sắp ra trường rồi mới đi thi...Vì vậy lời khuyên của mình đối với các bạn có dự định thi AGT là HÃY TỰ TIN THỂ HIỆN MÌNH, TIN TƯỞNG Ở BẢN THÂN MÌNH dù được giải hay không thì kỉ niệm và những gì bạn học được lới là quan trọng nhất. Bước lên sân khấu đã là một thành công rồi, không cho phép bản thân bỏ cuộc là một thành công nữa... :))

12345ac

 123456ac

 PV: Nguyễn Thanh Huyền ( Sử 13- 16)