The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Những lí do khiến teen chối đây đẩy chức "cán bộ lớp"

Post by: admin | 03/08/2012 | 5339 reads

Không mấy hồ hởi với vai trò cán bộ lớp. Tìm  cách trốn tránh mong chỉ làm “dân thường”. Nhiều bạn rất sợ mình phải  giữ trọng trách trong lớp do ám ảnh từ những năm trước nên tìm đủ cách  thoái thác.

Nỗi khổ của những cán bộ mới

Ngày trước, trở thành cán bộ lớp luôn là mong muốn và mục tiêu  phấn đấu của nhiều teen. Thế nhưng những năm gần đây, các cán bộ lớp  lại tỏ ra ngán ngẩm với vai trò của mình. Nhiều bạn từng là lớp trưởng,  lớp phó thâm niên lắc đầu nguầy nguậy khi bạn bè bầu tiếp tục giữ vai  trò cán bộ lớp. 

Nguyên nhân thì bao nhiêu năm vẫn vậy. Cán  bộ lớp luôn là người thay mặt thầy cô quản lí lớp khi trống tiết, hay  người thừa lệnh thầy cô làm những nhiệm vụ khó khăn như: thu tiền quỹ,  ghi tên những bạn nói chuyện, hay đưa ra những nhận xét về lớp, về thành  viên lớp khi cần… Do đó, cán bộ lớp thường dễ bị mất lòng bạn bè từ  những nguyên nhân vô lí.

Nhất là trong một môi trường mới, thầy  mới, bạn mới. Nếu đã mất lòng bạn bè ngay từ đầu năm thì chuyện bị tẩy  chay suốt 3-4 năm học rất thường xảy ra. Do đó, nhiều bạn rất “ngại” nếu  lại phải làm cán bộ. 

Không chỉ thế, một cán bộ lớp mà cư xử  không khéo léo thì chắc chắn là “rất khó sống sót”  trong lớp. Như cô  bạn Thanh Hương (trường THPT  L.T.V) cũng vậy. Do cố sức lấy lòng thầy cô, Hương luôn tỏ ra là đàn chị của lớp. Một mặt Hương tỏ ra thân thiện, bao che cho  bạn bè và luôn là người chia sẻ. Mặt khác, Hương lại đi “thưa gửi” với thầy cô để tạo niềm tin và sự  thân thiết. Chính cách cư xử thiếu khôn khéo đó đã khiến cô bạn trở  thành nạn nhân để cả lớp tẩy chay. 

Suốt năm lớp 10, Hương lúc nào cũng vò võ một mình.  Làm cán bộ lớp nhưng lời nói chẳng có giá trị, chẳng ai nghe. Như chuyện  đi thu tiền quỹ lớp mà Hương  tìm đến từng bàn, nhiều bạn tỏ ra “lơ” như chẳng thấy. Lúc nào cô nàng  cũng cảm giác những người xung quanh nhìn vào, xoi mói, ghét bỏ mình.  Không bạn bè, những ngày đến lớp với cô bạn chẳng khác gì là tra tấn. 

Cùng hoàn cảnh như Hương,  nhưng nhiều cán bộ lớp khác thì thật sự oan hơn nhiều. Nếu bênh bạn thì không tròn nghĩa vụ, lại bị nói rằng không công bằng. Ngược lại, không  bênh bạn thì bị bạn bè tẩy chay. Đường nào cũng khổ.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Đến những viện cớ vô lí để  không phải làm cán bộ

Sợ dính phải những rắc rối ấy nên nhiều  cán bộ lớp giỏi trở nên ngán vai trò quản lí của mình. Nhiều bạn nghĩ ra  đủ thứ lí do để tránh cho được trách nhiệm. Như cô bạn Mộng Tuyền, 16 tuổi.

Giữ  vai trò lớp trưởng suốt 9 năm, cô bạn Mộng  Tuyền chia sẻ biết: “Vì là lớp  trưởng, mình phải ghi tên nhỏ bạn thân khi nó quay bài quá lộ. Lần đấy,  nếu mình không ghi thì nhiều bạn khác sẽ nói mình thiên vị, mà ghi thì  tình bạn hai đứa tan vỡ. Nên năm nay, ngày bầu cán bộ lớp mình quyết  định không đến trường. Đến khi nào học chính thức mình sẽ vào. Nếu vẫn  bị giao làm cán bộ lớp mình sẽ từ chối thẳng với lí do mình bận học”.

Có bạn không chọn cách trốn tránh như Mộng Tuyền, mà ngày đầu năm học đã đến  xin hẳn với cô giáo chủ nhiệm muốn làm “dân thường”. Nếu lỡ có chưa kịp  xin đã phải “lên chức” thì tìm đến phụ huynh cứu cánh. 

Từ  chối, nhờ phụ huynh giúp, có những bạn phải xin chuyển lớp để “né” vai  trò cán bộ. Như cô bạn Thanh Hương  ở trên, sau những rắc rối ngoài ý muốn với vai trò cán bộ. Đầu năm học  sau đó, Hương đã thưa chuyện với  bố mẹ và nhờ phụ huynh xin cô chủ nhiệm chuyển lớp. Theo Hương thì: “Một phần do mình cư xử không khéo. Nhưng không làm cán bộ lớp  sẽ tốt hơn”. 

Lại có những bạn thời gian đầu do không từ  chối được, nên quyết  định… tự bê bối để mau xuống chức. Cậu bạn lớp  trưởng lớp 11A8, trường  N.K, tên H  đã trở nên quậy phá, nói chuyện trong lớp, ăn vụng, thậm chí học hành  sa sút. Mục tiêu cuối cùng của H  là sẽ trở nên thật bê tha để cho giáo viên chủ nhiệm “trục xuất” vai  trò cán bộ của cậu. Suốt khoảng thời gian ấy, H gần như cầm đầu cả lớp quậy phá. Thế là sau 3,4 tháng  biến thành “tiểu yêu” cuối cùng cậu cũng đã được… xuống chức. Kéo theo  đó, kết quả học tập của H cũng  thê thảm chẳng kém. Thật là phương pháp tệ hại. 

Hãy hỗ trợ những “viên chức” của lớp

Có một người dẫn đầu tốt, cả lớp bạn sẽ bước cùng nhau tiến bộ  hơn. Vì thế, vai trò của người cán bộ lớp rất quan trọng. Một lớp mà  người cán bộ lơ là thì cả giáo viên chủ nhiệm cũng khó lòng hiểu và chăm  sóc cho toàn bộ thành viên trong lớp được.

 Làm  cán bộ lớp, các bạn ấy không chỉ phải  chăm nom cho việc học hành của  mình, còn phải quan tâm đến tình hình chung và hoàn cảnh của từng bạn  trong lớp. Những công việc ấy không mang lại lợi ích gì cho cá nhân, vậy  tại sao chúng ta lại không hỗ trợ các bạn ấy nhỉ? 

Cán  bộ lớp thường có những vai trò và nhiệm vụ đặc biệt, mà nếu để tình cảm  xen lẫn thì khó hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, thay vì dành cho những bạn  ấy cái nhìn khó chịu, hãy thông cảm sẻ chia, và thử một lần đặt mình  vào vị  trí của họ, bạn sẽ hiểu. 

Lê Đức Thuận (Theo Channel14)